Chiến thắng 3-0 trước Lecce tại Coppa Italia không chỉ mang lại niềm vui cho AC Milan, mà còn thắp lên hy vọng mới nhờ màn trình diễn ấn tượng của Christopher Nkunku. Bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Rossoneri đã khép lại một trận đấu thuyết phục, đồng thời làm dấy lên câu hỏi về giá trị thực sự của bản hợp đồng trị giá 37 triệu euro mà Milan từng bị nghi ngờ là “canh bạc mạo hiểm”.
Nkunku đến San Siro trong bối cảnh Milan bị chỉ trích vì thiếu định hướng chuyển nhượng, khi vừa đầu tư vào các tài năng trẻ, vừa chiêu mộ những cựu binh như Modric hay Rabiot. Đặc biệt, việc chi đậm cho một tiền đạo từng vật lộn với chấn thương tại Chelsea khiến nhiều người hoài nghi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận đẳng cấp của Nkunku – người từng là vua phá lưới Bundesliga và sở hữu kỹ năng tạo đột biến hiếm có.
Bàn thắng vào lưới Lecce là cú hích tinh thần quan trọng, mở ra hy vọng rằng nếu Nkunku tìm lại phong độ đỉnh cao, Milan sẽ sở hữu một vũ khí có thể thay đổi cục diện Serie A. Đôi khi, chính những canh bạc liều lĩnh lại mang về phần thưởng ngọt ngào nhất.