Rời ghế huấn luyện trong tư thế của người chiến thắng
Pep Guardiola sẽ chia tay vị trí huấn luyện viên trưởng Manchester City vào mùa hè này, sau khi câu lạc bộ xác nhận ông chuyển sang làm đại sứ toàn cầu cho Tập đoàn Bóng đá City. Quyết định đến sau mùa giải mà Man City không bảo vệ được chức vô địch Ngoại hạng Anh, khi đánh rơi điểm trên sân Bournemouth và nhìn Arsenal lên ngôi.
Dù vậy, Guardiola rời đi trong tư thế của một nhà cầm quân đã chinh phục trọn vẹn bóng đá Anh, với bộ sưu tập danh hiệu và kỷ lục hiếm ai sánh kịp.
Những cột mốc chưa từng có ở bóng đá Anh
Dưới thời Pep, Man City trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh đạt 100 điểm trong một mùa giải, khi vô địch năm 2018. Đội bóng này cũng là tập thể thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh giành cú ăn ba gồm Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Cúp C1 châu Âu.
Không dừng lại ở đó, Man City của Guardiola là đội đầu tiên vô địch giải quốc nội 4 mùa liên tiếp. Những thành tích này góp phần đưa ông trở thành huấn luyện viên thành công thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh về số lần vô địch, chỉ sau Sir Alex Ferguson.
Thống kê thể hiện sự áp đảo
Trong 592 trận dẫn dắt Man City, Guardiola giành 416 chiến thắng, đạt tỉ lệ thắng 70,3 phần trăm. Tổng cộng, ông mang về 20 danh hiệu cho câu lạc bộ, trong đó có 6 chức vô địch Ngoại hạng Anh, 3 Cúp FA và chiếc Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử Man City.
Những con số này không chỉ phản ánh sự ổn định mà còn cho thấy mức độ thống trị của Man City trong giai đoạn Pep nắm quyền, tạo nên nền tảng để ông bước sang vai trò mới trong cùng hệ thống.
Lời chia tay của một người đã “đủ đầy”
Trong thông điệp gửi người hâm mộ, Guardiola nói “đừng hỏi lý do tôi rời đi”, bởi ông không có một nguyên nhân cụ thể nào, chỉ cảm nhận được “đây là thời điểm của mình”. Ông nhấn mạnh điều vĩnh viễn không phải là chức vụ, mà là cảm xúc, con người và ký ức với Manchester City.
Guardiola cũng nhắc đến những khoảnh khắc gắn với câu lạc bộ và thành phố, từ trận chung kết Cúp C1 ở Istanbul đến những biến cố như vụ tấn công tại Nhà thi đấu Manchester Arena hay việc mẹ ông qua đời trong đại dịch, cho thấy quãng thời gian ở Anh của ông gắn với cả thành tựu lẫn mất mát.