Thương vụ chuyển nhượng Alexander Isak từ Newcastle United sang Liverpool đã khép lại với mức phí 125 triệu bảng Anh, lập kỷ lục mới tại Premier League. Đáng chú ý, quá trình hoàn tất diễn ra đầy kịch tính khi chỉ được công bố hai tiếng rưỡi sau thời hạn chót của kỳ chuyển nhượng. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý không chỉ là con số khổng lồ mà còn là cách Newcastle nói lời chia tay với Isak.
Thay vì gửi lời chúc may mắn như thông lệ, Newcastle chỉ phát đi một thông báo ngắn gọn, không cảm xúc, nhấn mạnh số lần ra sân của Isak và xác nhận thương vụ. Động thái này phản ánh sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cầu thủ và CLB, nhất là khi Isak đã từ chối thi đấu, tập luyện trước khi chuyển nhượng hoàn tất. Newcastle dường như muốn khẳng định lập trường cứng rắn, không để cảm xúc chi phối quyết định chuyên môn. Đây là một bài học về cách các CLB lớn xử lý những trường hợp cầu thủ muốn ra đi, đặt lợi ích tập thể lên trên cá nhân.