Trận cầu giữa Newcastle và Liverpool đã trở thành tâm điểm khi Anthony Gordon nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha vào bóng nguy hiểm với Virgil van Dijk ở phút bù giờ hiệp một. Ban đầu, trọng tài chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi VAR can thiệp và xem lại tình huống, quyết định đã được nâng lên thành thẻ đỏ. Đây là bước ngoặt lớn của trận đấu, phản ánh sự nghiêm khắc của công nghệ VAR trong các pha bóng nguy hiểm.
Chia sẻ với Sky Sports, Van Dijk tiết lộ: “Tôi đã nói với cậu ấy, nếu đây không phải là một thẻ đỏ, thì tôi không còn hiểu gì về bóng đá nữa.” Trung vệ người Hà Lan cũng cho rằng việc trọng tài phải ra xem màn hình là điều kỳ lạ, nhưng thừa nhận: “Dù bạn có cố ý hay không, nó đã xảy ra.”
Thống kê trọng tâm của trận đấu là Liverpool để thủng lưới hai bàn từ các tình huống cố định, điều mà Van Dijk thẳng thắn chỉ ra là “không nên xảy ra”. Dù vậy, Liverpool vẫn giành chiến thắng nghẹt thở 3-2 nhờ bàn thắng quyết định của Rio Ngumoha ở phút bù giờ, khép lại một trận đấu đầy cảm xúc và tranh cãi.