Bài hát mới mang tên Cibeles của Sergio Ramos lấy cảm hứng từ quảng trường Cibeles ở Madrid, nơi anh từng ăn mừng nhiều danh hiệu lớn cùng Real Madrid. Trong video ca nhạc, Ramos vừa hát vừa rap bằng tiếng Tây Ban Nha, tay cầm tràng hạt và nhìn thẳng vào ống kính, xen kẽ là những khoảnh khắc huy hoàng trong sự nghiệp tại thủ đô Tây Ban Nha.
Một đoạn lời bài hát gây chú ý khi Ramos chia sẻ: "Có những điều tôi chưa từng nói, nhưng vẫn khiến tôi đau. Tôi chưa bao giờ muốn rời đi, chính ông đã bảo tôi phải bay xa". Sau đó, anh tiếp tục với những câu hát được cho là ám chỉ mâu thuẫn với chủ tịch Florentino Perez: "May mắn là tôi đã rời đi, vì ông không còn đối xử với tôi như trước. Tôi thà chết đứng còn hơn sống quỳ gối. Anh đã quên tôi, bỏ mặc tôi, không cho tôi được quyền lựa chọn. Đó mới là điều khiến tôi đau nhất".
Căng thẳng giữa Ramos và Perez bùng nổ từ năm 2021, khi Ramos từ chối giảm lương theo hợp đồng gia hạn mà Real đề nghị. Sau khi đổi ý, anh được thông báo lời đề nghị đã hết hạn và buộc phải rời đi tự do, kết thúc 16 năm gắn bó với Real Madrid để gia nhập PSG.