Một tối hỗn loạn ở Como
Manchester United rơi xuống một điểm thấp mới sau thất bại 1-4 trên sân Como tại Cúp C1 châu Âu. Đây là trận thua thứ 5 của MU sau 11 trận chính thức mùa này và kéo dài chuỗi không thắng lên 7 trận trên mọi đấu trường.
Nhưng điều gây chú ý sau trận không chỉ nằm ở tỷ số. Đội trưởng Bruno Fernandes và HLV Michael Carrick đưa ra 2 cách lý giải khác nhau về một màn trình diễn mà chính Carrick gọi là “không thể chấp nhận”.
Bruno nói thẳng về cách phòng ngự
Como mở tỷ số chỉ sau 118 giây. Đây đã là trận thứ 2 liên tiếp tại Cúp C1 châu Âu MU thủng lưới trong 2 phút đầu, sau bàn thua ở giây 47 trước Atlético Madrid.
Bruno cho rằng bàn thua sớm khiến MU bước vào trận đấu với tâm lý giống như đã ở thế thất bại. Anh cũng nói rõ việc không gây sức ép theo người là lựa chọn của ban huấn luyện. MU chủ động chờ đối phương triển khai nhưng lại để Como có quá nhiều thời gian với bóng.
Como thực hiện tới 594 đường chuyền, con số lớn nhất của một đối thủ trước MU tại Cúp C1 kể từ Barcelona tháng 4/2019.
Bruno cho rằng MU cần dũng cảm hơn, chấp nhận gây sức ép cao để khiến Como khó triển khai. Khi được hỏi liệu cách tiếp cận chiến thuật có khiến đội thua trận hay không, anh không kết luận thay Carrick, chỉ nói việc đánh giá thuộc về HLV và ban huấn luyện.
Carrick nhắc lại yêu cầu phải chạy
Carrick có cách nhìn khác. Ông cho biết MU đã chuyển sang gây sức ép theo người một phần trong hiệp 2 nhưng vẫn tiếp tục thủng lưới.
Với Carrick, vấn đề không thể được giải thích chỉ bằng sơ đồ. Ông nhấn mạnh rằng dù lựa chọn chiến thuật nào, cầu thủ vẫn phải chạy lên, chạy về và thực hiện công việc với cường độ cần thiết. Nếu điều đó không xảy ra, mọi cách bố trí đều mất tác dụng.
Tuy nhiên, Carrick không né trách nhiệm. Ông nhận 100% trách nhiệm với màn trình diễn chung của đội trước khi chỉ trích mức độ nỗ lực trên sân.
Como dẫn 3-0 chỉ sau 57 phút, với Nico Paz ghi 2 bàn và có 1 kiến tạo. Joshua Zirkzee chỉ có thể ghi bàn danh dự cho MU trong thời gian bù giờ.
Hai cách nhìn sau cùng một thất bại
Những phát biểu sau trận tạo ra cảm giác đáng lo hơn tỷ số. Bruno tập trung vào việc MU để đối thủ quá thoải mái triển khai bóng. Carrick lại nhấn mạnh cường độ vận động và tinh thần thực hiện chiến thuật.
Hai điều không nhất thiết loại trừ nhau. MU vừa thiếu sự chủ động trong cách gây sức ép, vừa không đủ quyết liệt khi phải di chuyển để bù khoảng trống.
Vấn đề nằm ở thời điểm những khác biệt ấy xuất hiện công khai. MU đã trải qua 7 trận liên tiếp không thắng, Carrick chịu sức ép ngày càng lớn và mỗi thất bại lúc này đều kéo theo câu hỏi về khả năng ông tiếp tục công việc.
Lời xin lỗi dành cho người hâm mộ
Sau tiếng còi mãn cuộc, Carrick tiến về phía khu vực cổ động viên MU và xin lỗi những người đã tới Italy. Ông nói mình cũng là một người hâm mộ câu lạc bộ, rất tức giận khi phải chứng kiến đội chơi theo cách như vậy.
Carrick nhắc lại màn trình diễn giàu tinh thần trước Leeds chỉ vài ngày trước rồi thừa nhận đội bóng tại Como gần như là một tập thể khác. Chính sự chênh lệch ấy khiến ông khó chấp nhận.
MU giờ không chỉ phải sửa cách phòng ngự hay lựa chọn thời điểm gây sức ép. Carrick và các cầu thủ cần thống nhất được cách họ muốn chơi và mức độ nỗ lực cần có để thực hiện nó. Sau 7 trận không thắng, khoảng cách giữa lời giải thích trên ghế huấn luyện và cảm nhận của đội trưởng là vấn đề MU cần giải quyết ngay trước khi nghĩ tới chuyện đảo ngược kết quả trên sân.