Chiến thắng chưa làm vơi bớt sự lo lắng
MU trở lại Champions League bằng chiến thắng 4-0 trước Sabah tại Old Trafford. Matheus Cunha mở tỷ số phút 27, Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt ở phút 42, Benjamin Sesko ghi bàn thứ 3 ngay trước giờ nghỉ và Lisandro Martinez ấn định tỷ số phút 68.
Một trận thắng đậm, sạch lưới và tương đối nhẹ nhàng với thầy trò Michael Carrick. Tuy nhiên, tỷ số 4-0 chưa có nghĩa mọi vấn đề của MU đã được giải quyết, nhất là khi họ sắp bước vào derby Manchester.
Sabah từng có cơ hội kéo MU về vạch xuất phát
Chi tiết Carrick cần xem lại xuất hiện ở phút 36, khi MU mới dẫn 1-0. Kaheem Parris đưa bóng sang cột xa, Joy-Lance Mickels thoát khỏi Noussair Mazraoui rồi đánh đầu chệch cột từ trong vòng 5,5 m. Sky Sports đánh giá đây là cơ hội rất rõ ràng để Sabah gỡ hòa.
Chỉ 6 phút sau, Bruno nâng tỷ số lên 2-0 và đến phút 45, Sesko ghi bàn thứ 3. MU đã biến một thời điểm còn tiềm ẩn rủi ro thành thế trận an toàn rất nhanh, nhưng trước Man City, những sai sót trong kèm người khó được tha thứ dễ dàng như vậy.
Hàng thủ vẫn chưa thể khiến Carrick yên tâm
Trận sạch lưới trước Sabah là tín hiệu tích cực, nhưng cần đặt trong bối cảnh MU đã thủng lưới 6 lần chỉ sau 3 vòng Ngoại hạng Anh, trung bình 2 bàn mỗi trận. Họ thua Hull 0-2, thắng Ipswich 5-2 rồi hòa Everton 2-2.
Tổng cộng, MU mới giành 4 điểm sau 3 vòng, ghi 7 bàn và nhận 6 bàn thua. Đáng lo nhất là trận Everton: Sesko đưa MU vượt lên 2-1 ở phút 88, nhưng Ainsley Maitland-Niles vẫn kịp gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6. Khả năng giữ lợi thế cuối trận rõ ràng vẫn cần cải thiện.
Sabah chưa phải bài kiểm tra đủ khó
Sabah nhập cuộc khá tự tin, chơi với sơ đồ 4-3-3 và không chủ động dựng hàng thủ quá thấp. HLV Valdas Dambrauskas thừa nhận đội bóng Azerbaijan đôi lúc vẫn thoát được sức ép của MU. Tuy nhiên, khoảng cách chất lượng giữa 2 đội vẫn lớn.
Dorgu nhờ đó có thể dâng rất cao bên trái và chơi gần như một cầu thủ chạy cánh. Sky Sports cũng lưu ý nhiệm vụ của anh sẽ khó hơn nhiều trước hàng công Man City. Trận derby mới là nơi kiểm tra khả năng phòng ngự khi mất bóng, chống phản công và bảo vệ khoảng trống phía sau của MU.
Bruno vẫn là người mở khóa quá nhiều tình huống
MU có thêm nhiều tín hiệu tích cực trên hàng công. Tielemans chơi tốt trong 45 phút đầu, Sesko ghi bàn ở lần đầu đá chính mùa này, Cunha cũng tìm được bàn thắng, còn Mainoo hoạt động hiệu quả ở giữa sân. Dù vậy, Bruno vẫn tham gia gần như toàn bộ những pha bóng quan trọng.
Chính anh giữ bóng trong tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số, ghi bàn thứ 2 và thực hiện đường chuyền một chạm giúp Mbeumo kiến tạo cho Sesko. Khi gặp đối thủ có khả năng hạn chế Bruno tốt hơn, MU cần Tielemans, Mainoo và các cầu thủ tấn công chia sẻ nhiều hơn nhiệm vụ tạo cơ hội.
Man City mới là thước đo thật sự
Carrick cũng không xoay vòng quá mạnh trước Sabah. Bruno, Mainoo, Tielemans, Mbeumo và Cunha đều đá chính, trong khi Sesko có lần đầu xuất phát mùa này. Tielemans được rút ra sau hiệp 1, Mainoo và Sesko rời sân phút 64 để giữ sức.
Chiến thắng 4-0 giúp MU lấy lại sự tự tin và có trận sạch lưới cần thiết, nhưng chưa đủ để khẳng định hàng thủ đã ổn. Trước Man City ngày 13/9, những khoảng trống mà Mickels không tận dụng được có thể trở thành cái giá đắt hơn nhiều.