Sau chuỗi trận thất vọng, Manchester United bước vào mùa giải 2025/26 với lịch thi đấu nhẹ nhàng bất ngờ: chỉ một trận giữa tuần cho đến Giáng sinh. Trước thực tế này, huấn luyện viên Ruben Amorim không chỉ tập trung vào các buổi tập tại Carrington mà còn chủ động tìm kiếm giải pháp để tăng cường sự gắn kết nội bộ. Ông cân nhắc tổ chức các trại tập huấn ngắn hạn ở Algarve (Bồ Đào Nha) hoặc Trung Đông, với mục tiêu “đổi gió” cho các cầu thủ, giúp họ thoát khỏi không khí quen thuộc và xây dựng tinh thần tập thể.
Amorim từng rất hài lòng với chuyến du đấu hè tại Mỹ, nơi ông nhận thấy sự gắn bó rõ rệt giữa các thành viên. Để duy trì kỷ luật, ông thành lập nhóm thủ lĩnh gồm sáu cầu thủ chủ chốt như Bruno Fernandes và Harry Maguire, chịu trách nhiệm giám sát hành vi và thúc đẩy thái độ tích cực với người hâm mộ.
Tuy nhiên, các trại huấn luyện này sẽ không diễn ra trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia, do thiếu hụt nhân sự. Đây là bước đi chiến lược nhằm tận dụng tối đa quãng thời gian “rảnh rỗi” hiếm hoi, hướng tới sự hồi sinh của MU.