Manchester United đã chính thức nộp đơn kháng cáo tấm thẻ đỏ gây tranh cãi của Lisandro Martinez trong thất bại 1-2 trước Leeds United. Trung vệ người Argentina bị truất quyền thi đấu ở phút 56 sau tình huống kéo tóc Dominic Calvert-Lewin, bước ngoặt khiến trận đấu càng trở nên hỗn loạn với Quỷ đỏ.
Tranh cãi từ VAR và cáo buộc “tiêu chuẩn kép”
Trọng tài Paul Tierney ban đầu bỏ qua pha bóng, nhưng sau khi tham khảo công nghệ VAR do John Brooks phụ trách, ông quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp cho Martinez. Quyết định này lập tức khiến ban huấn luyện Manchester United phẫn nộ. HLV Michael Carrick bức xúc mô tả đây là “một quyết định hoàn toàn gây sốc và là một trong những quyết định tồi tệ nhất” ông từng chứng kiến. Carrick cũng đặt dấu hỏi về tiêu chuẩn của tổ trọng tài khi Dominic Calvert-Lewin không bị xử lý sau pha giật cùi chỏ vào mặt Leny Yoro trong tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của đội khách.
Nguy cơ treo giò ba trận và hệ lụy với Man Utd
Nếu kháng cáo thất bại, Lisandro Martinez sẽ phải nhận án treo giò ba trận tại Ngoại hạng Anh, vắng mặt trước Chelsea, Brentford và Liverpool. Trong bối cảnh hàng thủ Manchester United đang khủng hoảng, đây là đòn giáng nặng nề. Matthijs de Ligt vẫn nghỉ thi đấu từ tháng 11, còn Harry Maguire có nguy cơ nhận thêm án phạt nguội vì lỗi phản ứng với trọng tài thứ tư ở vòng trước.
Cơn bão lực lượng trước chuyến làm khách Chelsea
Trước viễn cảnh lực lượng sứt mẻ, Michael Carrick có thể buộc phải mạo hiểm với cặp trung vệ trẻ Leny Yoro và Ayden Heaven trong chuyến hành quân được dự báo đầy giông bão tới sân Stamford Bridge. Nếu Manchester United gục ngã trước Chelsea, khoảng cách giữa hai đội sẽ bị thu hẹp xuống chỉ còn bốn điểm, trực tiếp đe dọa vị trí trong nhóm dự Champions League của đội chủ sân Old Trafford ở phần còn lại mùa giải.