HLV Ruben Amorim đã thổi vào MU luồng sinh khí mới. Các tân binh như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha cho thấy sự năng nổ, sẵn sàng tạo đột biến. Người hâm mộ cũng kỳ vọng vào Benjamin Sesko, trung phong có thể trở thành “số 9” đúng nghĩa mà MU tìm kiếm bấy lâu nay.
Tuy nhiên, những vấn đề cũ vẫn lặp lại: thủ môn thiếu chắc chắn, hàng công thiếu sắc bén đúng lúc, và tuyến giữa chưa có sự cân bằng cần thiết. Thất bại trước Arsenal là lời cảnh báo nghiêm khắc cho MU ở mùa giải mới.
Premier League 2025/26 chỉ vừa bắt đầu, nhưng nếu không xử lý được “tử huyệt” ở các vị trí then chốt, MU dù có chi hàng trăm triệu bảng cũng khó lòng chen chân vào cuộc đua vô địch. Quỷ đỏ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn trở lại đỉnh cao.