Kết quả được dự báo trước nhưng vẫn thất vọng
Trận hòa 1-1 trước Leeds ở vòng 7 Ngoại hạng Anh tiếp tục kéo dài chuỗi ngày đáng thất vọng của MU. Sau 7 vòng đấu, Quỷ đỏ mới giành 7 điểm với 1 chiến thắng, 4 trận hòa và 2 thất bại, đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.
Đội bóng của Michael Carrick đã trải qua 6 trận liên tiếp không thắng trên mọi đấu trường. Điều khiến người hâm mộ ngán ngẩm là MU cứ lặp lại kịch bản quen thuộc, chơi tốt được một lúc, thắp lên hy vọng rồi lại đánh rơi điểm số. Xem MU thi đấu lúc này thực sự là một thử thách với sự kiên nhẫn của các cổ động viên.
Dẫn trước cũng chẳng thể yên tâm
Trước Leeds, Bryan Mbeumo mở tỷ số ở phút 35 sau đường chuyền của Youri Tielemans. Nhưng đến phút 51, Dominic Calvert-Lewin gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. MU lại đánh mất lợi thế khi đối thủ gia tăng sức ép.
Leeds kiểm soát bóng khoảng 61% và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trong hiệp 2. Hàng thủ Quỷ đỏ phải chống đỡ vất vả, trong khi hàng công thiếu sắc bén để giành lại chiến thắng. Ngay cả khi dẫn bàn, MU vẫn khiến người hâm mộ thấp thỏm vì không biết sai lầm sẽ xuất hiện lúc nào.
Thất vọng đến mức thành quen
MU đã hòa 3 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh trước Fulham, Tottenham và Leeds. Lần gần nhất họ giành trọn 3 điểm ở giải đấu này đã từ tháng 8, khi đánh bại Ipswich Town. Đáng buồn hơn, đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh, MU chỉ thắng 1 trong 7 vòng mở màn.
Trước đây, một trận hòa trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn cũng đủ khiến người hâm mộ tức giận. Giờ đây, nhiều người dường như đã quen với việc đội nhà không thắng. Mỗi trận đấu lại bắt đầu bằng hy vọng và kết thúc trong thất vọng.
Carrick thay đổi, MU vẫn bế tắc
Carrick đã thử điều chỉnh đội hình, sử dụng sơ đồ 3 trung vệ và đẩy Tielemans lên chơi cao hơn. Những thay đổi giúp MU có thời điểm tấn công khởi sắc, nhưng chưa giải quyết được vấn đề lớn nhất là sự thiếu ổn định.
Tuyến giữa thường gặp khó khăn khi đối phương gây sức ép, hàng thủ dễ mất tập trung còn các cầu thủ tấn công không duy trì được hiệu quả. MU có những cá nhân chơi tốt, nhưng cả đội vẫn thiếu sự gắn kết để kiểm soát trận đấu trong 90 phút. Thay HLV thêm lần nữa cũng chẳng bảo đảm những điểm yếu ấy sẽ biến mất.
Hy vọng của fans cũng đang cạn dần
Phía trước MU là những trận đấu với Bournemouth, Chelsea, Aston Villa và Liverpool tại Ngoại hạng Anh. Lịch thi đấu như vậy càng khiến áp lực dành cho Carrick gia tăng. Quỷ đỏ cần sớm tìm lại chiến thắng, nhưng quan trọng hơn là duy trì được phong độ ổn định thay vì cứ chơi tốt một trận rồi lại sa sút.
Người hâm mộ đã quá mệt mỏi với những lời hứa về sự tiến bộ sau mỗi lần mất điểm. Họ cần kết quả thực tế trên sân. Nếu tình cảnh này tiếp diễn, điều đáng sợ nhất với MU không còn là những trận thua, mà là việc các cổ động viên dần chẳng còn tin đội bóng có thể chiến thắng.