Como "tự bắn vào chân" trước Napoli: Bỏ lỡ cơ hội vàng, Juventus mừng thầm

Mario Balotelli: Nếu được làm lại, tôi sẽ thay đổi thái độ của mình

Bảng xếp hạng La Liga sau loạt trận đêm qua: Barca thắng dễ, hơn Real 14 điểm

Lực Nguyễn

Mourinho "hạ mình" chúc mừng Porto: Benfica giờ chỉ mơ phép màu trước Sporting

Huấn luyện viên Jose Mourinho của Benfica lên tiếng sau trận gặp Famalicao, trong bối cảnh giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha bước vào giai đoạn cuối. Ông thẳng thắn gửi lời chúc mừng đến FC Porto, thừa nhận đối thủ truyền kiếp là nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng mùa này. Động thái này xuất hiện khi cục diện cuộc đua ngôi vương đã ngã ngũ, và Mourinho chọn cách bày tỏ sự tôn trọng với đội bóng chủ sân Dragao.

Chấp nhận Porto vô địch, xoay trục sang mục tiêu mới

Cùng với việc thừa nhận thất bại trong cuộc đua vô địch, Mourinho chuyển toàn bộ sự tập trung sang mục tiêu còn lại: vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Ông nhấn mạnh Benfica phải nỗ lực để thực hiện một “phép màu”, đó là cán đích trên kình địch cùng thành phố Sporting CP. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha khẳng định đội bóng sẽ dốc toàn lực cho mục tiêu này, coi đó là hướng đi duy nhất trong phần còn lại của mùa giải.

Lời tuyên bố ngắn gọn, thông điệp rõ ràng

José Mourinho nói: “Tôi muốn chúc mừng FC Porto vì là một nhà vô địch xứng đáng và khen ngợi các cầu thủ của tôi vì sự dũng cảm, đặc biệt là hôm nay. Chúng tôi sẽ dốc toàn lực để tạo nên phép màu là đứng thứ hai, xếp trên Sporting. Chúng tôi muốn tạo ra phép màu và tôi nghĩ chúng tôi sẽ thành công.” Câu nói vừa ghi nhận Porto, vừa gửi thông điệp khích lệ phòng thay đồ Benfica trong giai đoạn quyết định.

Giảm áp lực, giữ Benfica trong thế bám đuổi

Trong mắt Mourinho, vượt qua đội bóng cũ của huấn luyện viên Ruben Amorim lúc này không hề đơn giản, nhưng ông vẫn tin vào khả năng lội ngược dòng của Benfica để giành suất dự vòng bảng Champions League mùa tới. Ông không quên khen ngợi tinh thần chiến đấu của các học trò, đặc biệt trong trận gặp Famalicao. Với Mourinho, vị trí thứ hai giờ là câu chuyện danh dự tại Lisbon, và cách ông gọi đó là “phép màu” vừa như giảm tải áp lực, vừa gieo thêm niềm tin cho toàn đội ở những vòng cuối.

0
3,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Quân Vũ

Arsenal củng cố chắc ngôi đầu Ngoại hạng Anh bằng chiến thắng 3-0 trước Fulham trên sân Emirates. Cú đúp của Viktor Gyokeres cùng bàn thắng của Bukayo Saka giúp "Pháo thủ" tạm nới khoảng cách với Manchester City lên 6 điểm, dù đối thủ vẫn còn hai trận chưa đá.

Bộ đôi Gyokeres – Saka bùng nổ

Hàng công Arsenal có ngày thi đấu thăng hoa. Gyokeres mở tỷ số sau đường kiến tạo của Saka. Không lâu sau, hai người đổi vai, Saka dứt điểm nhân đôi cách biệt. Ngay trước giờ nghỉ, tiền đạo người Thụy Điển hoàn tất màn trình diễn chói sáng bằng cú đánh đầu dũng mãnh, ấn định tỷ số 3-0.

Cột mốc lịch sử cho Gyokeres và Saka

Với 21 bàn thắng, Viktor Gyokeres trở thành cầu thủ đầu tiên ghi trên 20 bàn ngay mùa ra mắt Arsenal kể từ Alexis Sanchez mùa 2014/15. Bukayo Saka cũng chạm cột mốc đáng nhớ, trở thành cầu thủ trẻ thứ tư trong lịch sử đạt 200 trận tại Ngoại hạng Anh.

Tuyên bố tự tin từ nội bộ Arsenal

Sau trận, Gyokeres nhấn mạnh tầm quan trọng của cả màn trình diễn lẫn kết quả, khẳng định Arsenal kiểm soát trận đấu rất tốt. Anh nói mục tiêu lúc này là thắng tất cả các trận còn lại, toàn đội chưa bao giờ ngừng tin tưởng và sẽ tiếp tục tiến lên vì vẫn còn nhiều điều để phấn đấu. Tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly, có trận đá chính ấn tượng ở tuyến giữa, chia sẻ Arsenal bước vào mỗi trận với sự điềm tĩnh nhưng đầy cường độ, coi ba trận còn lại như ba “trận chung kết”. Anh nhắc lại việc Arsenal đã thắng nhiều trận nhất lịch sử câu lạc bộ trong một mùa, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

Xem thêm
0
132 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Callum Hudson-Odoi vừa dính rắc rối pháp lý ngoài sân cỏ. Tiền vệ cánh của Nottingham Forest bị tòa án yêu cầu nộp tổng cộng hơn 1.100 bảng vì không đóng thuế cho chiếc siêu xe McLaren 765LT mà anh sở hữu.

Quá hạn 9 tháng, vẫn lái xe trên đường

Theo hồ sơ tại tòa, Hudson-Odoi chính thức đứng tên chiếc McLaren 765LT từ tháng 2/2024. Thời hạn đóng thuế hàng năm cho phương tiện này kết thúc vào cuối tháng 1/2025. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2000 không hoàn thành nghĩa vụ tài chính đúng hạn. Đến tháng 10/2025, chiếc xe vẫn được phát hiện lưu thông tại Manchester trong tình trạng chưa đóng thuế, tức đã quá hạn khoảng 9 tháng.

Bỏ lỡ cơ hội giải quyết êm, vẫn bị kết tội

Cơ quan cấp giấy phép lái xe và đăng ký phương tiện giao thông (DVLA) cho biết từng đề nghị Hudson-Odoi cơ hội giải quyết vụ việc ngoài tòa án để tránh thủ tục pháp lý phức tạp. Tuy nhiên, ngôi sao của Nottingham Forest không phản hồi hoặc không hợp tác. Tại phiên xét xử ở Tòa án sơ thẩm York, anh tuyên bố không nhận tội. Dù vậy, dựa trên các bằng chứng có trong hồ sơ, tòa vẫn quyết định kết tội Hudson-Odoi theo thủ tục xét xử đơn lẻ.

Khoản phạt không lớn, rắc rối không đáng có

Tổng số tiền Hudson-Odoi phải chi trả gồm 660 bảng tiền phạt, 410 bảng tiền thuế nợ đọng và 85 bảng phí tố tụng. Con số hơn 1.100 bảng không đáng kể so với mức thu nhập hàng nghìn bảng mỗi tuần của một cầu thủ Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn là một rắc rối pháp lý không cần thiết với Hudson-Odoi. Trong khi đó, trên sân cỏ, Nottingham Forest của anh vừa đánh bại Aston Villa ở bán kết lượt đi Europa League, tiếp tục nuôi hy vọng bước lên ngôi vô địch.

Xem thêm
0
113 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Trang Võ

Bây giờ tôi nghe nhiều cầu thủ trẻ than rằng họ phải thi đấu quá nhiều. Còn với tôi, chuyện đá hai trận một tuần chưa bao giờ là vấn đề. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng ra sân. Thậm chí đến thứ Hai, tôi vẫn tự vào phòng gym để tập thêm. Chính điều đó đã giúp tôi tránh được chấn thương và duy trì đẳng cấp cao cho đến tận năm 41 tuổi.

Tôi từng có thể nâng 140 kg chỉ với một chân. Với tôi, tốc độ không đến từ việc cứ chạy thật nhiều, mà đến từ sức bật, từ sự bùng nổ mà bạn tạo ra nhờ quá trình tập luyện bền bỉ trong phòng gym. Đó là thứ tôi luôn tin tưởng và cũng là cách tôi giữ mình ở đỉnh cao suốt nhiều năm.

Javier Zanetti chia sẻ về tinh thần máu lửa của mình.

Xem thêm
0
94 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Camavinga có khi nào mới bị đuổi khỏi Real không nhở anh em!

Xem thêm
0
81 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

Ba năm trôi qua kể từ khi Roy Keane thẳng tay “chấm” 10 cái tên cần bị Man Utd thanh lý, giờ đây 7 người trong số đó đã thực sự rời Old Trafford. Danh sách mà huyền thoại sinh năm 1971 từng chỉ trích trải dài từ hàng thủ, tuyến giữa cho tới hàng công, và những biến động nhân sự sau đó cho thấy mức độ thay đổi lớn trong đội hình Quỷ đỏ.

Hàng thủ thay áo, treo giày

Ở tuyến phòng ngự, ngoài Harry Maguire và Diogo Dalot còn trụ lại, Roy Keane từng kêu gọi bán Victor Lindelof, Raphael Varane và Jonny Evans. Đến hiện tại, Varane và Evans đều đã treo giày. Jonny Evans được giữ lại làm việc trong thành phần ban huấn luyện Man Utd, còn Victor Lindelof vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng trong màu áo Aston Villa.

Tuyến giữa và hàng công “khăn gói” ra đi

Christian Eriksen và Sofyan Amrabat cũng nằm trong tầm ngắm của Keane. Giờ đây, Eriksen đã sang Đức khoác áo Wolfsburg, còn Amrabat đang chơi cho Real Betis theo dạng cho mượn từ Fenerbahce. Trên hàng công, Antony và Anthony Martial từng được Keane mong muốn sớm rời Man Utd. Hiện Antony đang tìm lại cảm hứng tại Real Betis, trong khi Martial đã sang tận Mexico thi đấu cho Monterrey. Sau chừng đó biến động, Man Utd được dự báo sẽ còn tiếp tục thay đổi mạnh về nhân sự trong mùa hè để chuẩn bị cho mục tiêu trở lại Champions League, đấu trường mà họ gần như chắc chắn sẽ góp mặt.

Xem thêm
0
61 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật