ĐT Nhật Bản mất Minamino, Mitoma: Kubo gánh vác giấc mơ World Cup 2026

Ứng viên chủ tịch Real xác định rõ mục tiêu cho ghế HLV Real Madrid

Khoảnh khắc Messi ký tặng cậu bé sau trận đấu khiến mạng xã hội dậy sóng

Đoàn Linh

Michael Olise công khai "hạ bệ" Ronaldo, ưu ái Bruno Fernandes tại ĐT Bồ Đào Nha

Một câu trả lời, cả thế giới bóng đá xôn xao

Trong bối cảnh đang chơi bùng nổ tại Bayern Munich, Michael Olise bất ngờ trở thành tâm điểm tranh luận không phải vì một pha đi bóng, mà vì một câu trả lời. Khi được hỏi ai là cầu thủ Bồ Đào Nha hay nhất hiện tại, anh lập tức chọn Bruno Fernandes của Manchester United, thay vì cái tên vốn được mặc định nhiều năm: Cristiano Ronaldo.

Bruno Fernandes trong mắt Olise

Olise không vòng vo khi nhắc đến Bruno Fernandes. Với anh, tiền vệ mang áo số 8 của Manchester United là gương mặt nổi bật nhất của bóng đá Bồ Đào Nha lúc này. Cách Bruno điều khiển lối chơi, phong cách thi đấu bắt mắt và tầm ảnh hưởng ở câu lạc bộ khiến Olise đặt anh lên trên mọi đồng hương, kể cả Ronaldo.

Vị thế của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo đã qua giai đoạn đỉnh cao phong độ. Dù vậy, trong mắt nhiều người hâm mộ, anh vẫn là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha. Số bàn thắng, tầm ảnh hưởng và vị thế biểu tượng khiến không ít cổ động viên xem việc xếp bất kỳ ai lên trên Ronaldo là thiếu tôn trọng.

Ngòi nổ cho một cuộc đối đầu cá nhân

Phát biểu của Olise được xem là chạm vào lòng tự ái của Ronaldo. Người ta tin rằng CR7 sẽ không quên cảm giác bị “hạ bệ” công khai như vậy. Nếu Bồ Đào Nha chạm trán Pháp tại World Cup mùa hè này, cuộc đấu giữa hai đội tuyển nhiều khả năng sẽ còn kèm theo một lớp kịch tính khác: phản ứng của Ronaldo trước những lời đánh giá từ Olise.

1
10,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thanh Minh

Bruno Fernandes và lựa chọn “khóa chặt” của Man United

Man United bước vào hè với ưu tiên giữ bằng được Bruno Fernandes. Dù hợp đồng còn tới năm 2027, họ đã mở đàm phán gia hạn sau khi anh lập kỷ lục 21 kiến tạo trong một mùa Ngoại hạng Anh. Điều khoản giải phóng 57 triệu bảng trong hợp đồng hiện tại khiến các đội châu Âu và Ả Rập Xê Út chú ý, nên việc gia hạn vừa là phần thưởng, vừa là cách Man United tránh mất trụ cột với mức phí cố định.

Bên cạnh đó, họ tìm cách bổ sung lực lượng quanh Bruno. Lewis Hall của Newcastle được xem là phương án cho cánh trái, trong khi tiền vệ Shea Charles của Southampton là lựa chọn cho tuyến giữa nếu anh rời đội sau mùa giải không thể thăng hạng.

Liverpool giữ Alisson, chuẩn bị chia tay Salah

Liverpool lại chọn giữ sự ổn định trong khung thành. Họ đã thông báo với Alisson Becker rằng muốn anh ở lại đến hết hợp đồng, dù Juventus quan tâm. Ngược lại, ở hàng công, việc tìm người thay Mohamed Salah được đặt lên đầu danh sách việc cần làm.

Yan Diomande của RB Leipzig là mục tiêu ưu tiên, với điều khoản giải phóng khoảng 86 triệu bảng. Anthony Gordon của Newcastle và Bradley Barcola của Paris Saint-Germain cũng nằm trong tầm ngắm. Song song, Liverpool theo đuổi tài năng trẻ Kennet Eichhorn của Hertha Berlin, cạnh tranh với Man City và Bayern Munich cho một tiền vệ 16 tuổi.

Tottenham xây lại từ những bản hợp đồng tự do

Tottenham dưới thời Roberto De Zerbi chọn cách tận dụng thị trường cầu thủ hết hợp đồng. Họ đạt thỏa thuận miệng với trung vệ Marcos Senesi của Bournemouth theo dạng tự do, sau khi anh xác nhận rời đội. Đây là một trong những viên gạch đầu tiên cho hàng thủ mới.

Spurs còn có thỏa thuận nguyên tắc với Andy Robertson từ tháng 1, cũng theo dạng tự do, nhưng Juventus đã vào cuộc, khiến tương lai hậu vệ trái người Scotland trở nên khó đoán. Ở phía trên, họ nhắm Savinho của Man City cho hàng công, đồng thời cân nhắc James Trafford và Karl Darlow cho vị trí thủ môn.

Những đội bóng Ý xoay quanh các trụ cột mới

Juventus và AC Milan đều tìm kiếm những gương mặt có thể trở thành nòng cốt. Juventus hỏi mua Robertson, theo đuổi Alexander Sorloth của Atlético Madrid và để mắt tới Joe Gomez của Liverpool cho hàng thủ. Roma thì chuẩn bị gia hạn với Paulo Dybala đến năm 2027, kèm khả năng kéo dài thêm một năm, coi anh là trung tâm lối chơi.

AC Milan không chỉ nhắm Gomez mà còn tham gia cuộc đua giành huấn luyện viên Andoni Iraola sau khi chia tay Massimiliano Allegri. Họ muốn một người có thể xây dựng lại đội bóng sau mùa giải mất vé Champions League.

La Liga và Bundesliga: Giữ hay cho mượn tài năng trẻ

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid dự định cho mượn Franco Mastantuono, cầu thủ tấn công 18 tuổi chưa có nhiều cơ hội ra sân tại Bernabeu. Atlético Madrid lại đứng trước nguy cơ mất Julián Álvarez, khi Arsenal chuẩn bị một động thái mạnh tay, còn Barcelona và Paris Saint-Germain cũng quan tâm.

Hertha Berlin đối mặt với việc mất Kennet Eichhorn khi Liverpool, Man City và Bayern Munich cùng theo đuổi. Trong khi đó, Como cố gắng giữ Nico Paz thêm một mùa, hy vọng suất dự Champions League đủ sức níu chân anh trước khả năng trở lại Real Madrid.

Xem thêm
0
744 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Minh An

Thông tin rò rỉ từ nội bộ tuyển Anh cho thấy World Cup 2026 sẽ là giải đấu vắng bóng hàng loạt gương mặt quen thuộc. Cole Palmer, Phil Foden và Harry Maguire, những người từng in dấu ở các giải lớn gần đây, đều không nằm trong danh sách 26 cầu thủ mà Thomas Tuchel chuẩn bị công bố.

Những người từng là trung tâm

Palmer là nhân tố quan trọng của tuyển Anh tại Euro 2024, ghi bàn trong trận chung kết thua Tây Ban Nha. Foden đã góp mặt ở ba giải đấu lớn liên tiếp và cũng đá chính ở trận chung kết đó. Maguire là trụ cột hàng thủ suốt nhiều năm, 66 lần khoác áo tuyển, từng chơi trọn vẹn chiến dịch Euro 2020 và chỉ vắng mặt Euro 2024 vì chấn thương bắp chân. Họ là nhóm cầu thủ gắn với hình ảnh tuyển Anh ở các giải gần đây, nên việc cùng lúc bị loại tạo nên cú chuyển hướng rõ rệt.

Mùa giải trắc trở và cái giá phải trả

Điểm chung của Palmer và Foden là mùa giải câu lạc bộ không trọn vẹn. Palmer chấn thương nhiều, phong độ thất thường trong màu áo Chelsea. Foden cũng trải qua giai đoạn không ổn định tại Manchester City. Maguire thì ngược lại, chơi tốt ở Manchester United, được Tuchel gọi lại cho hai trận giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, nhưng vẫn bị gạt khỏi World Cup. Anh thừa nhận trên trang cá nhân “sốc và buồn” vì tin rằng mình đủ sức đóng góp lớn cho đội tuyển hè này.

Cơ hội cho lớp tên tuổi khác

Trong khi những gương mặt cũ phải dừng bước, một số cầu thủ khác lại được mở đường. Kobbie Mainoo của Manchester United được kỳ vọng góp mặt ở tuyến giữa. Ở hàng công, Ivan Toney dù chỉ mới một lần vào sân dưới thời Tuchel nhưng vừa ghi 32 bàn tại giải Ả Rập Xê Út và nhiều khả năng được trao cơ hội. Danh sách cũng dự kiến có bộ ba Newcastle là Livramento, Dan Burn và Anthony Gordon. Liên đoàn bóng đá Anh sẽ gửi danh sách chính thức cho FIFA trước ngày 31-5, nhưng những thông tin hiện tại cho thấy tuyển Anh đang bước sang một giai đoạn nhân sự mới, với nhiều quyết định gây tranh luận.

Xem thêm
2
30,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Bá Thắng

Khoảng cách trên bảng thành tích

Ở thời điểm hiện tại, Lionel Messi sở hữu 910 bàn thắng trong sự nghiệp, đứng thứ hai trong lịch sử bóng đá. Cristiano Ronaldo đang dẫn đầu với 974 bàn sau 1.323 trận chính thức. Con số cho thấy một cuộc đua dài hơi giữa hai biểu tượng, nơi mỗi cơ hội ghi bàn đều có thể thu hẹp hoặc nới rộng khoảng cách.

Một bên nói thẳng về mục tiêu, một bên im lặng

Cristiano Ronaldo từng công khai bày tỏ mong muốn chạm tới những cột mốc bàn thắng “không tưởng”. Anh nói rõ khát vọng chinh phục các con số. Trong khi đó, Messi không nhắc đến mục tiêu 1.000 bàn hay những mốc tương tự. Cách anh xử lý các tình huống trên sân phần nào phản ánh điều này.

Pha bóng ở Philadelphia như một lát cắt

Trong trận Inter Miami thắng Philadelphia Union 6-4, Messi có cơ hội rất thuận lợi để ghi bàn sau đường chuyền của Rodrigo De Paul. Nếu dứt điểm, anh vừa giúp đội rút ngắn tỷ số, vừa tiến gần hơn Ronaldo. Nhưng anh lại chuyền cho Germán Berterame để đồng đội ghi bàn. Quyết định đó khiến số bàn thắng của Messi không thay đổi, trong khi khoảng cách với Ronaldo vẫn giữ nguyên.

Những lần nhường cơ hội cho người khác

Trước đó, trong màu áo đội tuyển Argentina, Messi từng nhường quyền đá phạt đền cho Nicolás Otamendi trong trận giao hữu với Zambia, để trung vệ này có bàn thắng chia tay trên sân nhà. Hai tình huống ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển đều cho thấy Messi sẵn sàng lùi lại một bước trong cuộc đua cá nhân, miễn là khoảnh khắc đó có ý nghĩa với người đồng đội bên cạnh.

Xem thêm
2
5,4K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật