🏆 KẾT QUẢ MINIGAME DỰ ĐOÁN TỶ SỐ ARSENAL - CHELSEA

Nhìn thấy điều gì từ màn chào sân của Enzo Fernandez tại Man City?

BXH EPL 2026/27 mới nhất: Arsenal hạ Chelsea, MU mất điểm và rơi xuống thứ 11

Thương vụ gây tranh cãi: Maitland-Niles đáp trả bằng siêu phẩm phút 95

Lực Nguyễn

Messi và Ronaldo có thể lần đầu đá chung đội trong trận tri ân Tevez?

Tevez và những mối liên hệ đặc biệt

Carlos Tevez đang chuẩn bị cho trận đấu chia tay sự nghiệp tại La Bombonera vào tháng 12/2026, hơn 4 năm sau ngày chính thức tuyên bố giải nghệ. Kế hoạch đặc biệt nhất của cựu tiền đạo Argentina là mời Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, 2 ngôi sao mà anh từng trực tiếp sát cánh trong những giai đoạn quan trọng của sự nghiệp.

Tevez từng chơi cùng Messi trong màu áo tuyển Argentina qua nhiều giải đấu lớn, còn với Ronaldo, anh có 2 mùa là đồng đội tại Manchester United từ 2007 đến 2009. Chính những mối quan hệ ấy giúp ý tưởng quy tụ cả 2 trong một trận đấu không hoàn toàn chỉ là mong ước của người hâm mộ. Tuy nhiên, đến lúc này Messi và Ronaldo chưa xác nhận sẽ tham dự.

La Bombonera là nơi Tevez muốn khép lại hành trình

Tevez đã làm việc với Chủ tịch Boca Juniors Juan Román Riquelme về kế hoạch tổ chức trận đấu tại La Bombonera. Đây là lựa chọn tự nhiên bởi Boca là nơi anh bắt đầu, kết thúc sự nghiệp cầu thủ và luôn giữ một vị trí đặc biệt trong hành trình bóng đá của mình.

Tevez chơi 274 trận cho Boca, ghi 94 bàn và giành 10 danh hiệu. Sau khi rời Argentina, anh lần lượt khoác áo Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus và Shanghai Shenhua trước khi trở về đội bóng cũ.

Ban tổ chức dự kiến mời khoảng 60 cầu thủ từng sát cánh hoặc có mối quan hệ với Tevez. Vì vậy trận đấu có thể quy tụ nhiều thế hệ ngôi sao từ Argentina, Anh, Italy và Brazil.

Messi và Ronaldo chưa chắc đá chung đội

Chi tiết được quan tâm nhất vẫn là cách Messi và Ronaldo sẽ xuất hiện nếu cùng nhận lời.

Tevez muốn mời cả 2, nhưng cách chia đội chưa được công bố. Một số thông tin đề cập khả năng Messi và Ronaldo có thể lần đầu chơi chung một đội, song đây mới là ý tưởng đang được tính tới chứ chưa phải phương án chính thức.

Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là hình ảnh rất hiếm trong bóng đá hiện đại. Messi và Ronaldo đã được đặt cạnh nhau suốt gần 2 thập kỷ trong những cuộc đua Quả bóng vàng, Champions League và các trận Siêu kinh điển giữa Barcelona với Real Madrid.

Họ từng nhiều lần đối đầu, gần nhất là trận giao hữu tháng 1/2023 tại Saudi Arabia, nhưng chưa từng trở thành đồng đội trong một trận đấu chính thức hoặc biểu diễn.

Những đội bóng cũ cùng hội tụ

Cấu trúc trận tri ân vẫn đang được hoàn thiện. Boca Juniors chắc chắn giữ vai trò trung tâm, còn những cầu thủ gắn với Manchester United, Manchester City, Juventus, Corinthians, West Ham, Shanghai Shenhua và tuyển Argentina đều có thể được mời.

Vì vậy sự kiện không đơn thuần tái hiện một giai đoạn trong sự nghiệp Tevez. Nó có thể đưa nhiều chương khác nhau của gần 2 thập kỷ chơi bóng trở lại cùng một sân.

Tevez từng vô địch Champions League và Ngoại hạng Anh với Manchester United, vô địch Anh với Manchester City, giành 2 Serie A cùng Juventus, đăng quang Brazil với Corinthians và có nhiều danh hiệu trong màu áo Boca.

Chờ câu trả lời từ 2 siêu sao

Điều quan trọng nhất lúc này vẫn là việc Messi và Ronaldo có nhận lời hay không. Kế hoạch trận đấu đã được thúc đẩy, La Bombonera được lựa chọn và tháng 12 là thời điểm dự kiến, nhưng danh sách khách mời chưa được chốt.

Nếu chỉ một người xuất hiện, trận đấu vẫn có sức hút lớn. Nếu cả Messi lẫn Ronaldo cùng tham dự, sự kiện sẽ có thêm một khoảnh khắc đặc biệt. Còn nếu Tevez thực sự xếp được 2 người vào cùng một đội, đó sẽ là lần đầu người hâm mộ được nhìn thấy 2 đối thủ lớn nhất của một thời đại cùng phối hợp trong một màu áo.

Hiện tại, đó vẫn là kế hoạch mà Tevez muốn biến thành hiện thực, chứ chưa phải một cuộc hội ngộ đã được xác nhận.

0
634 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Đã lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Vấn đề muôn thuở về khả năng cầm bóng

MU 2 lần vượt lên nhưng vẫn chỉ rời sân Hill Dickinson với trận hòa 2-2 trước Everton ở vòng 3 Ngoại hạng Anh. Bryan Mbeumo mở tỷ số ngay phút 46, Benjamin Sesko đưa đội khách dẫn 2-1 ở phút 88, nhưng Tyrique George và Ainsley Maitland-Niles lần lượt kéo Everton trở lại.

Hai bàn thua đều quá khó để cản phá, nhưng nếu chỉ đổ lỗi cho những cú sút xuất sắc của đối thủ thì chưa đủ. Vấn đề lớn hơn nằm ở cách MU chơi khi có lợi thế: họ cầm bóng nhiều hơn, nhưng không giữ được thế trận trong tay.

Cầm bóng nhiều nhưng Everton mới là đội gây sức ép

MU kiểm soát bóng khoảng 55%, tung ra 530 đường chuyền với 459 lần chính xác, đạt tỷ lệ 87%. Tuy nhiên, Everton dứt điểm tới 18 lần, có 6 cú sút trúng đích, còn MU chỉ có 14 lần dứt điểm và 3 lần đưa bóng trúng khung thành. Đội chủ nhà cũng chạm bóng trong vòng cấm MU 31 lần, so với 26 của đội khách.

Đáng kể hơn, Everton thực hiện 152 đường chuyền ở 1/3 cuối sân, trong khi MU chỉ có 112. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng nghiêng về Everton với 1,03 so với 0,72. Những con số này lý giải khá rõ: MU có bóng nhiều, nhưng Everton lại đưa trận đấu tới gần khung thành đối phương thường xuyên hơn.

Dẫn bàn nhưng không biết làm trận đấu chậm lại

Bàn của Mbeumo ngay đầu hiệp 2 đưa MU vào thế rất thuận lợi. Đây là lúc họ cần giữ bóng chắc, chuyền đơn giản hơn và buộc Everton phải chạy theo. Nhưng đội bóng của Michael Carrick vẫn chơi khá vội. Khi mất bóng, MU lại để Everton đẩy lên nhanh và liên tục xuất hiện quanh vòng cấm.

Senne Lammens phải thực hiện 4 pha cứu thua, trong khi Jordan Pickford chỉ có 1. Everton cũng thắng 49 pha tranh chấp, nhiều hơn MU 9 lần. Một đội đang dẫn tỷ số nhưng thủ môn phải làm việc nhiều hơn và hàng phòng ngự liên tục phá bóng là dấu hiệu không tốt về khả năng kiểm soát trận đấu.

Những thay đổi của Everton khiến MU càng lùi sâu

David Moyes lần lượt đưa Jack Grealish, Hayden Hackney và Maitland-Niles vào sân từ phút 66 đến 77. Everton có thêm những cầu thủ đủ khả năng giữ bóng và gây sức ép ở phần sân MU. Hackney kiến tạo cho George gỡ 1-1 ở phút 83. Sesko đánh đầu giúp MU dẫn lại 2-1 ở phút 88, nhưng đội khách vẫn không thể khóa trận đấu.

Phút 90+6, sau một tình huống bóng bật ra trước vòng cấm, Maitland-Niles tung cú sút quyết đoán gỡ 2-2. Opta ghi nhận bàn thắng ở thời điểm 95 phút 11 giây, khiến MU nhận bàn làm thay đổi kết quả muộn nhất tại Ngoại hạng Anh kể từ trận gặp Chelsea tháng 4/2024.

MU vẫn thiếu khả năng giữ lợi thế

Sau 3 vòng, MU đã thủng lưới 6 bàn. Đây mới là lần thứ 2 trong 50 năm họ nhận ít nhất 2 bàn ở cả 3 trận đầu mùa, sau mùa 2020/21. Carrick cũng thừa nhận có những thời điểm đội bóng của ông đáng ra phải xử lý tốt hơn. MU không thiếu cầu thủ có thể tạo đột biến: Bruno Fernandes luôn tìm đường chuyền quyết định, Mainoo giỏi thoát pressing, Tielemans có khả năng chuyền tiến tuyến.

Nhưng khi đã dẫn bàn, họ vẫn thiếu sự bình tĩnh để giữ bóng, giảm tốc độ trận đấu và buộc đối phương phải chơi theo cách mình muốn. Nếu vấn đề ấy không được giải quyết, hàng thủ MU sẽ còn phải chịu những sức ép không cần thiết như tại Everton.

Xem thêm
0
400 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Điểm sáng trong trận hòa thất vọng của MU

MU đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi bị Everton cầm hòa 2-2 ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, dù 2 lần vượt lên dẫn trước. Giữa một trận đấu mà hàng thủ tiếp tục để lộ nhiều vấn đề, Benjamin Sesko lại mang đến tín hiệu tích cực.

Tiền đạo người Slovenia chỉ chơi khoảng 20 phút nhưng vẫn kịp ghi bàn ở phút 88. Cách Sesko xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm cũng gợi lại phẩm chất từng giúp anh trở thành một trong những chân sút tốt nhất MU mùa trước.

Vào sân là tạo ra khác biệt

Sesko được tung vào sân trong hiệp 2 và không cần nhiều thời gian để ghi dấu ấn. Phút 88, Luke Shaw có khoảng trống bên cánh trái rồi treo bóng vào vòng cấm. Sesko chọn đúng vị trí giữa hàng thủ Everton, bật cao đánh đầu khiến Jordan Pickford dù chạm được tay vẫn không thể cứu thua.

Bàn thắng giúp MU dẫn 2-1, trước khi Ainsley Maitland-Niles gỡ hòa 2-2 ở phút 90+6. Trong cả trận, MU chỉ có 14 lần dứt điểm và 3 cú sút trúng đích, trong khi Everton có 18 cú sút, 6 lần đưa bóng trúng cầu môn.

Sesko chơi đơn giản nhưng hiệu quả

Điểm mạnh của Sesko nằm ở cách anh hoạt động như một trung phong thực thụ. Anh không thường xuyên lùi sâu nhận bóng như Matheus Cunha mà ưu tiên đứng gần các trung vệ, chờ thời điểm lao vào khoảng trống trước khung thành.

Những con số thống kê đến lúc này đã chứng minh cho tầm quan trọng của cựu sao RB Leipzig. Sesko mới chơi 53 phút tại Ngoại hạng Anh 2026/27, có 3 cú dứt điểm, cả 3 đều trong vòng cấm và đều bằng đầu, ghi 1 bàn với tổng xG khoảng 0,31. Riêng pha lập công trước Everton có xG khoảng 0,25.

Mùa trước đã có nền tảng

Khả năng tận dụng cơ hội của Sesko không phải mới xuất hiện. Mùa 2025/26, tiền đạo Slovenia ghi 11 bàn sau 30 trận Ngoại hạng Anh, dù chỉ có 17 lần đá chính và chơi 1.643 phút. Trung bình anh đạt 0,60 bàn mỗi 90 phút.

Tính trên mọi đấu trường, Sesko có 12 bàn sau 32 trận, cùng Bryan Mbeumo dẫn đầu danh sách ghi bàn của MU. Anh còn từng ghi bàn giúp MU thắng Everton 1-0 trên sân khách hồi tháng 2/2026.

MU cần đưa bóng đến Sesko nhiều hơn

Sau 3 vòng, MU mới có 4 điểm, ghi 7 bàn nhưng cũng thủng lưới 6 lần. Vấn đề phòng ngự đang khiến đội bóng của Michael Carrick trả giá, nhưng phía trên, Sesko lại mở ra một phương án rất rõ ràng. MU có Bruno Fernandes, Mbeumo hay Luke Shaw đủ khả năng tạo ra những đường chuyền cuối cùng. Sesko không nhất thiết phải chạm bóng nhiều hay lùi sâu tham gia triển khai.

Điều anh cần là được phục vụ tốt hơn trong vòng cấm. Với thể hình, khả năng không chiến và cách chọn vị trí, tiền đạo 23 tuổi đang chứng minh rằng đôi khi MU chỉ cần đưa bóng đúng vị trí của mình là mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa.

Xem thêm
0
203 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trận hòa quá thất vọng của MU

Manchester United rời sân Everton với trận hòa 2-2, nhưng 1 điểm khó khiến thầy trò Michael Carrick hài lòng. MU 2 lần vượt lên dẫn trước, trong đó Benjamin Sesko ghi bàn ở phút 88, song vẫn để Ainsley Maitland-Niles gỡ hòa ở phút 90+6. Một chiến thắng tưởng như đã nằm trong tay lại vuột mất vào những giây cuối.

Với cách trận đấu diễn ra, đây không đơn thuần là 1 trận hòa, mà hậu quả để lại còn lớn hơn thế rất nhiều.

Cầm bóng nhiều nhưng không tạo được thế áp đảo

MU kiểm soát 55% thời lượng bóng, nhưng Everton mới là đội dứt điểm nhiều hơn, với 18 lần so với 14 của đội khách. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Everton cũng nhỉnh hơn, 1,01 so với 0,72. Chủ nhà có 31 lần chạm bóng trong vòng cấm MU, còn con số của Quỷ đỏ là 26.

Những thống kê này phần nào lý giải thế trận. MU giữ bóng nhiều hơn, nhưng phần lớn thời gian không đẩy Everton vào thế phải chống đỡ liên tục. Khi đưa bóng đến gần vòng cấm, các pha lên bóng của đội khách thường chậm lại và thiếu người xuất hiện đúng vị trí để kết thúc. Everton không cầm bóng nhiều, nhưng mỗi khi tăng tốc lại tạo ra sức ép rõ ràng hơn.

Hàng công vẫn thiếu sự ăn ý

Carrick sử dụng Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Marcus Rashford và Bryan Mbeumo trên hàng công, nhưng cách di chuyển giữa các cầu thủ chưa thật sự liền mạch. Cunha thường lùi xuống nhận bóng ở khu vực Bruno hoạt động, còn Mbeumo có xu hướng bó vào trung lộ. Điều đó khiến MU nhiều thời điểm thiếu người đứng sát hàng thủ Everton để kéo giãn khoảng trống.

Mbeumo vẫn tạo khác biệt bằng bàn mở tỷ số đầu hiệp 2, nhưng đó chủ yếu là một khoảnh khắc xử lý tốt hơn là kết quả của sức ép kéo dài. MU có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, song vẫn chưa tạo được một hệ thống đủ trơn tru để liên tục đặt khung thành Jordan Pickford vào tình trạng báo động.

Sesko giúp MU chơi rõ ràng hơn

Khi Sesko xuất hiện, cách tấn công của MU trở nên đơn giản và trực diện hơn. Đội khách có một trung phong thực thụ để chiếm vị trí trong vòng cấm, thay vì để quá nhiều cầu thủ cùng lùi xuống tìm bóng.

Phút 88, Sesko đánh đầu ghi bàn đưa MU dẫn 2-1. Tình huống ấy cũng gợi ra một hướng đi đáng để Carrick cân nhắc. Trước những đối thủ chơi thấp và phòng ngự đông người, MU cần một điểm đến cụ thể trong vòng cấm. Có Sesko, các pha tạt bóng và phối hợp ở biên cũng trở nên có mục tiêu rõ ràng hơn.

Dẫn 2 lần vẫn không giữ nổi chiến thắng

Vấn đề lớn nhất của MU nằm ở khả năng bảo vệ lợi thế. Mbeumo đưa đội khách vượt lên đầu hiệp 2, Tyrique George gỡ hòa ở phút 83. Sesko giúp MU dẫn lại 2-1 ở phút 88, nhưng đến phút 90+6, Maitland-Niles vẫn có khoảng trống để tung cú sút xa đưa trận đấu về 2-2.

Sau 3 vòng, MU đã để thủng lưới 6 bàn. Đó là con số đáng lo với một đội muốn cạnh tranh ở nhóm đầu. Quỷ đỏ không thiếu khả năng ghi bàn, nhưng việc liên tục để đối thủ có cơ hội trong những thời điểm quyết định đang khiến công sức trên hàng công bị phá hỏng.

Một điểm nhưng cảm giác như mất 2

MU mới có 4 điểm sau 3 vòng. Trước Everton, họ đã 2 lần đặt mình vào thế có thể giành chiến thắng, đặc biệt khi Sesko ghi bàn ở phút 88. Nhưng đội bóng của Carrick vẫn không biết cách làm chậm trận đấu, giữ bóng chắc hơn và đẩy đối thủ ra xa khung thành trong những phút cuối.

Với một đội đặt mục tiêu lớn, những trận đấu như thế này phải được kết thúc bằng 3 điểm trọn vẹn. MU không thua, nhưng cách họ đánh rơi chiến thắng khiến 1 điểm tại Everton mang cảm giác gần với một thất bại hơn là một kết quả chấp nhận được.

Xem thêm
0
772 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Bàn thua cho thấy nhiều vấn đề của MU

Man United đã ở rất gần chiến thắng trên sân Everton khi Benjamin Sesko đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 88. Nhưng đến phút 90+6, Ainsley Maitland-Niles tung cú sút từ khoảng 25m, đưa bóng vào góc cao và giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà.

Siêu phẩm của cầu thủ Everton rất đẹp, nhưng cách MU để bàn thua xuất hiện mới là điều đáng lo. Patrick Dorgu lao lên pressing sai thời điểm, Leny Yoro đứng quá bó vào trong, còn tuyến giữa không bảo vệ tốt khu vực bóng hai trước vòng cấm. Sau 3 vòng Premier League, đội của Michael Carrick đã nhận 6 bàn thua.

Dorgu tự kéo mình khỏi vị trí

Gary Neville đặc biệt chỉ ra lỗi của Dorgu trong tình huống dẫn tới bàn gỡ. Hậu vệ người Đan Mạch bất ngờ lao lên gây sức ép trong khi những đồng đội phía sau không cùng đẩy đội hình. Everton chỉ cần chuyền vượt qua Dorgu là khoảng trống lập tức xuất hiện.

Neville gọi đây là một pha pressing đơn độc và cho rằng MU thiếu sự liên lạc ở thời điểm quyết định. Dorgu vào sân từ phút 70, khi tỷ số còn là 1-0. Đến lúc MU dẫn 2-1 và trận đấu bước vào những giây cuối, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh phải là giữ vị trí, thu hẹp khoảng trống và tránh những quyết định mạo hiểm.

Yoro bị đặt vào vị trí không thuận lợi

Leny Yoro cũng trở thành một mắt xích trong pha phòng ngự thiếu chắc chắn đó. Trung vệ người Pháp vào thay Diogo Dalot ở phút 84 và phải chơi hậu vệ phải. Neville nhận xét Yoro đứng quá hẹp, khiến MU khó kiểm soát khoảng trống bên cánh.

Đây vốn không phải vị trí sở trường của anh. Chưa đầy 10 phút cuối, Carrick còn thay Luke Shaw bằng Noussair Mazraoui ở phút 90+1. Nghĩa là cả 2 vị trí hậu vệ biên của MU đều thay đổi đúng vào giai đoạn đội bóng cần sự ổn định nhất để giữ tỷ số.

Khoảng trống trước vòng cấm bị bỏ quên

Maitland-Niles chỉ có xG 0,03 cho pha lập công, đủ nói lên độ khó của cú dứt điểm. Nhưng trước khi anh sút bóng, MU đã không xử lý tốt tình huống từ tuyến đầu. Sau khi Dorgu bị vượt qua, đội khách không kịp kéo đội hình về đúng vị trí và cũng không áp sát người nhận bóng hai.

Maitland-Niles có đủ thời gian để tung cú đá một chạm từ khoảng 25 yard. Cả trận, Everton tung ra 18 cú sút, 6 lần trúng đích và đạt xG 1,03; MU có 14 cú sút, 3 lần trúng đích và xG 0,72. Những con số ấy cũng cho thấy đội chủ nhà tạo ra sức ép đáng kể dù MU kiểm soát bóng 55%.

6 bàn thua sau 3 trận là lời cảnh báo

Vấn đề của MU không dừng ở một khoảnh khắc. Họ đã thủng lưới đúng 2 bàn trong cả 3 vòng đầu: thua Hull City 0-2, thắng Ipswich 5-2 rồi hòa Everton 2-2. Tổng cộng 6 bàn thua, trung bình 2 bàn mỗi trận, trong khi đội bóng mới giành 4 điểm và đứng thứ 11 sau vòng 3. Neville cho rằng các đối thủ đang bước vào trận gặp MU với cảm giác họ luôn có cơ hội ghi bàn. Carrick đã giúp hàng công tạo ra nhiều bàn thắng hơn, nhưng MU vẫn chưa biết cách bảo vệ lợi thế.

Bàn thua phút 90+6 trước Everton kéo dài chỉ vài giây, nhưng nó phơi ra gần như đầy đủ những vấn đề ấy: pressing thiếu đồng bộ, hàng thủ xáo trộn và khả năng kiểm soát bóng hai quá kém.

Xem thêm
0
137 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Đẳng cấp vượt trội của Rodri

Barcelona thắng Valencia 5-0 ngay tại Mestalla ở vòng 4 La Liga, nhưng tỷ số chưa nói hết sự áp đảo của thầy trò Hansi Flick. Lamine Yamal lập cú đúp, Fermín López, Raphinha và Pedri cùng ghi bàn, trong khi Barca kiểm soát 74% bóng, tung 25 cú sút, 10 lần đưa bóng trúng đích và đạt xG 4,05.

Trong một trận đấu mà hàng công liên tục tạo ra điểm nhấn, Rodri vẫn khiến người ta phải chú ý bằng cách riêng: giữ bóng, chuyền bóng và khiến tuyến giữa Barca vận hành cực kỳ trơn tru.

81/83 đường chuyền thành công

Rodri đá 62 phút trước khi nhường chỗ cho Marc Bernal. Trong thời gian có mặt trên sân, tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện 83 đường chuyền và đưa bóng đến đúng địa chỉ 81 lần, đạt tỷ lệ chính xác 97,6%. Anh còn có 1 pha tắc bóng, 1 lần cắt bóng và nhận 1 thẻ vàng. Những con số ấy phù hợp với cách Rodri chơi: ít động tác thừa, luôn tìm vị trí nhận bóng và hiếm khi khiến Barca mất quyền kiểm soát ở trung tuyến.

Barca cả trận hoàn thành 732/797 đường chuyền, đạt tỷ lệ 92%, tạo ra 17 cơ hội và có tới 55 lần chạm bóng trong vòng cấm Valencia. Rodri là mắt xích quan trọng trong cách đội khách đưa bóng từ tuyến dưới lên phía trước mà không cần quá vội vàng. Khi Valencia lùi sâu, anh liên tục đổi hướng chuyền, kéo đối thủ sang một phía rồi mở khoảng trống cho Pedri, Fermín hay những cầu thủ chạy cánh.

Pedri thoải mái hơn khi có Rodri

Sự xuất hiện của Rodri cũng giúp Pedri được chơi tự do hơn. Thay vì thường xuyên lùi sâu nhận bóng, Pedri có thể xuất hiện gần vòng cấm và tham gia nhiều hơn vào những pha phối hợp cuối cùng. Tiền vệ 23 tuổi khép lại trận đấu bằng bàn nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 79.

Với Rodri đứng phía sau giữ vị trí và phân phối bóng, Barca có thêm một người đủ khả năng chịu trách nhiệm ở khu vực giữa sân, còn Pedri được giải phóng để phát huy khả năng sáng tạo.

Flick đặc biệt hài lòng

Sau trận, Hansi Flick dành lời khen rất rõ cho tân binh của mình. Ông nhấn mạnh mọi việc Rodri làm đều hợp lý, đồng thời đánh giá anh giỏi cả khi có bóng lẫn không bóng. Flick còn gọi Rodri là một thủ lĩnh thực sự, có ảnh hưởng cả trong lẫn ngoài sân.

Nhà cầm quân người Đức cũng mô tả chiến thắng tại Mestalla là một trận đấu “gần như hoàn hảo”, bởi Barca kiểm soát và áp đảo đối thủ từ đầu.

Barca có thêm cách kiểm soát trận đấu

Rodri không ghi bàn và cũng không kiến tạo, nhưng màn trình diễn tại Mestalla vẫn đủ sức nặng. Barca vốn có Yamal, Raphinha, Fermín hay Pedri để tăng tốc và tạo đột biến. Rodri mang đến thứ khác: sự chắc chắn, khả năng giữ bóng và những đường chuyền đơn giản nhưng đúng thời điểm.

Trong ngày Barca áp đảo hoàn toàn, “phép thuật” đến từ Rodri là sự khác biệt khiến mọi thứ xung quanh trở nên dễ dàng hơn.

Xem thêm
0
110 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật