Không khí cuồng nhiệt và kỳ vọng lớn lao
Sự xuất hiện của Lionel Messi vào ngày hôm qua tại Kolkata đã tạo nên một làn sóng phấn khích chưa từng có trong cộng đồng người hâm mộ Ấn Độ. Hàng chục ngàn cổ động viên đã đổ về sân vận động Yuva Bharati từ rạng sáng, mang theo biểu ngữ, áo đấu và niềm hy vọng được tận mắt chứng kiến thần tượng. Không khí tại Kolkata trở nên náo nhiệt, các tuyến đường tắc nghẽn, và thậm chí một buổi triển lãm về sự nghiệp của Messi cũng được tổ chức bởi chính các fan.
Sự xuất hiện chóng vánh và phản ứng dữ dội
Tuy nhiên, thực tế lại khiến nhiều người thất vọng. Messi chỉ xuất hiện vỏn vẹn chưa đầy 10 phút, vẫy tay chào rồi nhanh chóng rời đi, trong khi các cổ động viên đã phải chờ đợi hàng giờ và bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé. Một fan bức xúc chia sẻ: "Messi đến đây có 10 phút rồi đi và quanh Messi toàn là các ông bộ trưởng hay quan chức gì đó làm chúng tôi không nhìn thấy nổi anh ấy. Messi cũng chẳng xuống đây sút quả bóng lần nào, kể cả đá penalty."
Chỉ trích từ giới chuyên môn và hậu quả
Sự kiện này không chỉ khiến người hâm mộ phẫn nộ mà còn vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ các cựu danh thủ. Gautam Sarkar, người được mệnh danh là "Beckenbauer của Ấn Độ", thẳng thắn nhận xét: "Đây không khác gì một trò hề moi tiền, Messi đến đây chỉ để bắt tay, chụp ảnh rồi đi chỗ khác." Hệ quả là bạo loạn đã nổ ra trong sân, với cảnh tượng đập phá ghế ngồi, ném chai lọ và kéo đổ biển quảng cáo, buộc lực lượng an ninh phải can thiệp mạnh mẽ.