Sự thán phục từ một “cỗ máy ghi bàn”
Ngay sau khi Lionel Messi lập hat-trick vào lưới Algeria ở trận mở màn bảng J World Cup 2026 tại Kansas City, Erling Haaland đã lập tức bày tỏ sự ngưỡng mộ. Trên tài khoản Snapchat, tiền đạo người Na Uy, người vừa ghi hai bàn giúp đội tuyển của mình thắng Iraq 4-1, đăng ảnh kèm dòng chữ ngắn gọn: “Messi benar-benar gila” – Messi thực sự điên rồ, cùng biểu tượng thể hiện sự kinh ngạc.
Một huyền thoại khác cũng “cạn lời”
Không chỉ Haaland, Thomas Müller – biểu tượng của tuyển Đức cũng chọn cách riêng để nói về Messi. Anh chia sẻ lại khoảnh khắc bắt tay Messi trước trận Inter Miami gặp Vancouver Whitecaps tại giải nhà nghề Mỹ, rồi chỉ viết vỏn vẹn “Orang ini” và chèn biểu tượng con dê, ám chỉ danh xưng “cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại” (GOAT). Cách sử dụng hình ảnh và biểu tượng cho thấy Müller gần như không còn lời nào để diễn tả thêm.
Màn trình diễn khiến cả giới cầu thủ phải dừng lại
Messi ghi cả ba bàn trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria, qua đó chạm mốc 16 bàn tại World Cup, san bằng kỷ lục của Miroslav Klose. Thành tích này đến trong bối cảnh anh đã 38 tuổi và mang theo không ít lo ngại về thể trạng khi bước vào giải đấu. Dù vậy, những gì diễn ra trên sân khiến chính các đồng nghiệp, từ thế hệ mới như Haaland đến những đàn anh như Müller, đều phải công khai bày tỏ sự thán phục.
Từ hoài nghi đến tâm điểm chú ý
Trước giải đấu, tình trạng thể lực và tuổi tác khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng tiếp tục gánh vác Argentina của Messi. Trận gặp Algeria trở thành câu trả lời rõ ràng nhất: anh không chỉ ghi bàn, mà còn giúp Argentina có màn khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026.
Sau trận đấu, câu chuyện không chỉ xoay quanh những kỷ lục cá nhân, mà còn là phản ứng đầy ngưỡng mộ từ các ngôi sao trong làng bóng đá khi chứng kiến Messi tiếp tục tỏa sáng ở sân khấu lớn nhất thế giới.