Kiểm soát bóng áp đảo và tung ra tới 24 cú dứt điểm, nhưng Manchester City vẫn chỉ rời sân với kết quả hòa 1-1 trước West Ham. Những sai lầm cá nhân cùng sự kém hiệu quả của hàng công đã khiến đoàn quân của Pep Guardiola đánh rơi hai điểm quan trọng, qua đó gặp bất lợi lớn trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này.
Trận hòa tại vòng 30 Ngoại hạng Anh không đơn thuần là một cú sảy chân bình thường, mà còn là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bảo vệ ngôi vương của Manchester City. Dù hoàn toàn làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian, đội bóng của Pep Guardiola vẫn không thể chuyển hóa ưu thế thành chiến thắng, qua đó để khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal bị nới rộng lên 9 điểm.
Sự áp đảo vô nghĩa và hàng công thiếu sắc bén
Các thống kê sau trận đấu cho thấy sự chênh lệch rất lớn giữa hai đội. Manchester City thực hiện tới 24 cú sút và đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 2.06, trong khi West Ham chỉ tung ra đúng 1 pha dứt điểm với xG 0.54. Tuy nhiên, hiệu quả ghi bàn lại không phản ánh sự áp đảo đó.
Hàng công của Manchester City, với Erling Haaland là mũi nhọn, đã có một ngày thi đấu kém hiệu quả. Tiền đạo người Na Uy nhiều lần rơi vào thế cô lập trước hệ thống phòng ngự dày đặc của West Ham và bỏ lỡ một số cơ hội đáng tiếc ở cuối trận, đặc biệt là các tình huống ở phút 70 và 90+2.
Ngoài ra, pha bỏ lỡ đáng tiếc của trung vệ Marc Guehi ở phút 90+5 khi dứt điểm vọt xà từ cự ly rất gần cũng phản ánh rõ sự vô duyên của các cầu thủ Manchester City trong trận đấu này.
Sai lầm tai hại của Gianluigi Donnarumma
Trong một trận đấu mà Manchester City cần sự tập trung tối đa để bảo vệ lợi thế sau bàn mở tỷ số của Bernardo Silva, sai lầm lại xuất phát từ vị trí thủ môn. Phút 35, sau quả phạt góc của Jarrod Bowen, thủ thành Gianluigi Donnarumma băng ra thiếu dứt khoát và đấm bóng hụt.
Sai lầm này tạo điều kiện để Konstantinos Mavropanos đánh đầu tung lưới trống, gỡ hòa cho West Ham. Pha bóng ấy gần như phá hỏng toàn bộ lợi thế mà Manchester City đã tạo ra trước đó.
Donnarumma từng được Pep Guardiola khen ngợi vì khả năng phản xạ và chơi chân tốt, nhưng những sai lầm gần đây của thủ môn người Ý đang khiến Manchester City gặp không ít rắc rối ở cả Champions League lẫn Premier League.
"Bức tường thép" của Nuno Santo
Bên cạnh những vấn đề của Manchester City, cũng phải thừa nhận rằng West Ham đã chơi một trận phòng ngự cực kỳ kỷ luật. Huấn luyện viên Nuno Santo bố trí hệ thống 3 trung vệ rất chắc chắn, trong đó Mavropanos là nhân tố nổi bật nhất.
Không chỉ ghi bàn gỡ hòa, trung vệ người Hy Lạp còn có pha dùng mặt cản phá cú sút cận thành của Haaland ở những phút bù giờ, thể hiện tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ West Ham.
Ngoài ra, thủ môn Mads Hermansen cũng có một ngày thi đấu xuất sắc. Anh thực hiện nhiều pha cứu thua quan trọng trước các cú dứt điểm của Cherki và Reijnders, giúp West Ham đứng vững trước sức ép lớn khi Manchester City kiểm soát bóng tới khoảng 70% thời lượng trận đấu.