Nguyên nhân rạn nứt giữa Mateta và ban lãnh đạo
Mối quan hệ giữa Jean-Philippe Mateta và Crystal Palace đang đứng trước nguy cơ tan vỡ do những bất đồng sâu sắc về vấn đề lương bổng. Dù Mateta hiện nhận mức lương 70.000 bảng/tuần, anh cho rằng bản thân xứng đáng được đãi ngộ cao hơn sau khi ghi 17 bàn mùa trước, góp công lớn giúp đội bóng vô địch FA Cup. Mùa này, phong độ của Mateta vẫn ổn định với 7 bàn tại Ngoại hạng Anh, đồng thời anh còn được triệu tập lên tuyển Pháp và ghi 2 bàn ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đã rơi vào bế tắc khi ban lãnh đạo, đứng đầu là chủ tịch Steve Parish, kiên quyết không phá vỡ cấu trúc lương hiện tại.
Chiến lược chuyển nhượng và nỗi lo mất trắng
Palace không chỉ đối mặt với áp lực giữ chân Mateta mà còn lo ngại lặp lại “kịch bản Marc Guehi”, khi trung vệ này dự kiến sẽ ra đi tự do vào mùa hè tới. Để tránh mất trắng một tài sản giá trị, đội bóng đã quyết định lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng dành cho Mateta trong kỳ chuyển nhượng hè. “Chúng tôi không muốn lặp lại sai lầm cũ,” một thành viên ban lãnh đạo chia sẻ. Động thái này cho thấy Palace đang ưu tiên bảo toàn vốn thay vì mạo hiểm với các cuộc đàm phán kéo dài.
Những bến đỗ tiềm năng cho Mateta
Hiện tại, AC Milan đang theo dõi sát sao tình hình của Mateta, coi anh là mục tiêu nâng cấp hàng công. Ngoài ra, Manchester United cũng được liên hệ, nhất là khi tương lai của Joshua Zirkzee chưa rõ ràng. Trong khi đó, Palace đã bắt đầu tìm kiếm phương án thay thế, với hậu vệ phải Sacha Boey của Bayern Munich nằm trong tầm ngắm để gia cố đội hình.