Sunderland "lột xác" khiến Liverpool toát mồ hôi: Khi tiền được tiêu đúng chỗ thay vì khoa trương

Chiesa hóa siêu anh hùng: Pha cứu thua điên rồ phút 90+4 cứu Liverpool khỏi trận thua trông thấy!

Vua phá lưới không đối thủ: Mbappe biến La Liga thành sân chơi riêng của mình?

Vũ Dân

Cả MU và Man City đều chạy đua tranh Semenyo: Sẽ có "cú nổ quyết định" vào tháng Giêng?

Nguy cơ thiếu hụt lực lượng và động thái của Man United

Man United đang đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng khi nhiều trụ cột có thể vắng mặt do Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON). Theo cựu trưởng bộ phận tuyển trạch Mick Brown, HLV Ruben Amorim đặc biệt lo lắng về chiều sâu đội hình, nhất là khi Bryan Mbeumo và Amad Diallo sẽ phục vụ đội tuyển quốc gia, khiến hành lang phải của “Quỷ đỏ” có nguy cơ bị tê liệt trong nhiều tuần. “Mất người vì AFCON là vấn đề lớn. Nếu Mbeumo và Amad Diallo đều vắng mặt, cộng thêm Mazraoui phía sau, toàn bộ cánh phải sẽ bị ảnh hưởng. Amorim cho rằng đội hình còn thiếu chiều sâu nên cần bổ sung,” Brown nhấn mạnh.

Semenyo – mục tiêu lâu dài và cuộc cạnh tranh khốc liệt

Semenyo vốn đã nằm trong tầm ngắm của Man United từ lâu. Dù từng cân nhắc chiêu mộ anh trước khi tiền đạo này ký hợp đồng mới với Bournemouth, “Quỷ đỏ” vẫn chưa từ bỏ ý định. Đáng chú ý, hợp đồng của Semenyo có điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng, thu hút sự quan tâm từ cả Liverpool lẫn Man City. Lợi thế của Man United là Semenyo không dự AFCON do Ghana không giành vé, giúp anh sẵn sàng cho kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Man City nhập cuộc và lựa chọn của Semenyo

Không chỉ Man United, Man City cũng đang thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ. Theo cựu CEO Everton Keith Wyness, Semenyo “thích ý tưởng chuyển tới Man City và sẵn sàng nói chuyện nếu được mời gọi”. Pep Guardiola muốn tăng cường lực lượng cho giai đoạn quyết định của mùa giải, khiến thương vụ này càng trở nên nóng bỏng. Dù khả năng Semenyo ở lại Bournemouth tới mùa hè vẫn còn, nhưng với sự cạnh tranh quyết liệt từ các ông lớn, một thương vụ ngay tháng Giêng là hoàn toàn khả thi.

0
180 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Tâm trạng tích cực sau trận mở màn
Dù chỉ giành chiến thắng sát nút 2-1 trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games 33, các cầu thủ U22 Việt Nam vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Nói về trận đấu, tiền đạo Quốc Việt cho biết: "Sau trận đấu hôm qua, tinh thần toàn đội khá tốt. Hơi tiếc một chút khi chúng tôi chưa thể ghi được nhiều bàn thắng." Anh nhấn mạnh rằng HLV Kim Sang Sik đã động viên toàn đội, nhắc nhở rằng trận đầu tiên luôn khó khăn và việc giành 3 điểm là điều quan trọng nhất.

Những cơ hội bị bỏ lỡ và quyết tâm cải thiện
Quốc Việt thẳng thắn nhìn nhận: "Tôi nghĩ trận đấu hôm qua tất cả anh em đều chơi tốt. Cả đội tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể dứt điểm thành công." Anh bày tỏ quyết tâm cùng đồng đội cải thiện khả năng tận dụng cơ hội ở trận đấu tiếp theo, hướng tới mục tiêu ghi nhiều bàn thắng hơn.

Tranh cãi về bàn thắng và phản ứng của cầu thủ
Một tình huống gây tranh cãi đã xảy ra khi bàn thắng của Đình Bắc ban đầu không được công nhận do Quốc Việt bị cho là việt vị. Tuy nhiên, sau khi hội ý, trọng tài chính đã thay đổi quyết định. Quốc Việt tiết lộ: "Tình huống không có VAR nên chúng tôi chỉ ra phản ứng lại trọng tài. Chúng tôi cũng không nghĩ rằng trọng tài sẽ thay đổi quyết định."

Những khó khăn phía trước và sự tự tin
Quốc Việt cho biết Xuân Bắc chỉ bị chấn thương nhẹ và sẽ sớm trở lại. Anh cũng tự tin trước trận gặp U22 Malaysia: "Chắc chắn mục tiêu của U22 Việt Nam là 3 điểm ở trận cầu tới." Sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết là điểm tựa để U22 Việt Nam hướng tới thành công.

Xem thêm
0
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Chấn thương và nỗi lo của Arteta
Chiến thắng 2-0 trước Brentford không thể làm dịu đi nỗi lo của HLV Mikel Arteta khi ông chứng kiến hai trụ cột Declan Rice và Cristhian Mosquera phải rời sân vì chấn thương. Trước đó, Arsenal đã mất bộ đôi trung vệ chủ lực Gabriel Magalhaes và William Saliba, khiến hàng phòng ngự rơi vào tình trạng báo động. Arteta không ngần ngại bày tỏ sự bức xúc: “Cầu thủ không phải là những cái máy,” ông nhấn mạnh, cho thấy sự đồng cảm sâu sắc với các học trò đang bị vắt kiệt sức.

Lịch thi đấu dày đặc và lời cảnh báo
Arsenal đã phải thi đấu 21 trận chỉ trong vòng chưa đầy bốn tháng, với trung bình bốn ngày một trận. Đặc biệt, trong 11 ngày gần đây, họ phải ra sân tới bốn lần. Arteta lên tiếng kêu gọi ban tổ chức cần cân nhắc lại lịch thi đấu, nhất là với các đội bóng tham dự cúp châu Âu, nên được nghỉ thêm ít nhất một ngày để hồi phục. Ông khẳng định: “Đây không phải là một cuộc tranh luận mà là lẽ thường tình.”

Những điểm sáng giữa khó khăn
Dù đối mặt với khủng hoảng lực lượng, Arsenal vẫn duy trì chuỗi 18 trận bất bại. Arteta dành lời khen cho Ben White và sự trở lại ấn tượng của Martin Odegaard, người vừa thi đấu trọn vẹn 96 phút sau chấn thương. Tuy nhiên, thử thách vẫn chưa dừng lại khi Arsenal sắp phải làm khách trên sân Aston Villa và tiếp tục chinh chiến ở Champions League, trước khi có được quãng nghỉ hiếm hoi nhờ trận Carabao Cup được dời lịch.

Xem thêm
0
129 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật