Giữa mùa hè chuyển nhượng đầy biến động, Mateus Mane bất ngờ trở thành tâm điểm khi Wolverhampton chuẩn bị đại tu lực lượng sau khi rớt hạng. Tiền vệ công 18 tuổi, từng gây sốt với chuỗi trận ghi bàn vào lưới West Ham và Everton, đang được đánh giá là một trong những tài năng tấn công trẻ thú vị nhất giải Ngoại hạng.
Wolves rớt hạng, cửa mở cho các ông lớn
Wolves bước vào giai đoạn tái thiết mạnh mẽ để chuẩn bị cho giải hạng Nhất, và Mane nằm trong nhóm tài sản có thể đem lại khoản thu lớn. Trước khi đội bóng rớt hạng, anh được định giá khoảng 45–50 triệu bảng, con số phản ánh tiềm năng hơn là số trận đã chơi, khi anh mới có 26 lần ra sân ở Ngoại hạng Anh. Việc xuống hạng nhiều khả năng khiến Wolves phải mềm mỏng hơn trên bàn đàm phán, tạo điều kiện cho các đội bóng lớn thương lượng lại mức phí.
Man Utd “cửa trên” nhưng không vội
Sports Boom nhận định Manchester United đang ở vị thế thuận lợi nhất để chiêu mộ Mane, sau khi anh “bùng nổ” trong màu áo Wolves. Quỷ đỏ đã cử tuyển trạch viên theo dõi, tiến hành thảo luận chính thức và xem anh như phương án kế thừa vị trí số 10 của Bruno Fernandes. Dù vậy, ưu tiên của Man Utd hè này vẫn là hai tiền vệ trung tâm thay Casemiro và Manuel Ugarte, cùng một cầu thủ chạy cánh trái, hậu vệ trái và trung vệ, nên thương vụ Mane khó được đẩy lên hàng đầu.
Liverpool, Forest chen chân vào cuộc đua
Trong khi Man Utd cân nhắc, Liverpool và Nottingham Forest đã nhập cuộc. Liverpool cũng đã có các buổi làm việc chính thức và bị thuyết phục bởi tố chất “phi thường” của tuyển thủ U21 Bồ Đào Nha. Forest dưới thời Vitor Pereira thậm chí muốn thực hiện một thương vụ táo bạo để tái ngộ học trò cũ. Sự cạnh tranh này khiến tương lai của Mane trở thành một trong những điểm nóng đáng chú ý nhất trên thị trường chuyển nhượng hè.