Thành tích bết bát phản ánh thực lực
Mùa giải 2024/25 chứng kiến Manchester United rơi xuống vị trí thứ 15 với vỏn vẹn 42 điểm – con số khó tin với một CLB từng thống trị nước Anh. Đây không còn là hiện tượng “phong độ nhất thời” mà phản ánh một xu hướng dài hạn: United không còn nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu, thậm chí đánh mất cả hình ảnh của một đội bóng đủ sức cạnh tranh châu Âu. Thành tích ấy khiến nhận định “chỉ là một đội bóng trung bình” không còn quá cực đoan, mà lại có cơ sở thực tế.
Chiến lược chuyển nhượng đầy nghịch lý
United vẫn chi rất nhiều trên thị trường, nhưng hiệu quả thì ngược lại. Những bản hợp đồng đắt đỏ không giúp cải thiện sức mạnh, trong khi lối chơi dưới tay HLV và ban lãnh đạo lại thiếu bản sắc. Nhiều chuyên gia cho rằng CLB đang mắc kẹt trong tư duy “chi tiền là thành công”, giống như tự huyễn hoặc về đẳng cấp vốn không còn được chứng minh trên sân cỏ. Đây chính là gốc rễ của khái niệm “delusions of grandeur” – ảo tưởng vĩ đại.
Sự vỡ mộng của người hâm mộ
Từng là niềm tự hào, giờ đây United lại trở thành tâm điểm của các cuộc biểu tình chống lại chủ sở hữu và thậm chí cả ban điều hành mới. Khi ngay cả CĐV trung thành cũng mất niềm tin, những khẩu hiệu “trở lại thời hoàng kim” chỉ càng làm lộ rõ sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế.
Áo quá rộng cho thực lực hiện tại
Man Utd vẫn sở hữu thương hiệu toàn cầu, sân Old Trafford trứ danh và lịch sử hào hùng. Nhưng bóng đá không được quyết định bằng quá khứ hay danh tiếng thương mại. Với kết quả hiện tại, cách vận hành và phản ứng của chính cộng đồng CĐV, câu hỏi đặt ra là: liệu United có đang sống trong chiếc áo quá rộng, và có dám chấp nhận sự thật rằng họ chỉ còn là một đội bóng trung bình?