Cảm giác bất an từ 6 bàn thua
Gary Neville nhìn thấy một vấn đề rất rõ ở Manchester United sau 3 vòng Ngoại hạng Anh: đội bóng đã thủng lưới 6 lần, trung bình đúng 2 bàn mỗi trận. MU thua Hull City 0-2, thắng Ipswich Town 5-2 rồi hòa Everton 2-2, qua đó mới có 4 điểm và đứng thứ 11.
Chỉ Chelsea, Crystal Palace, Ipswich Town và Fulham nhận nhiều bàn thua hơn MU ở thời điểm này. Với Neville, đây là mức phòng ngự không thể kéo dài nếu đội bóng muốn duy trì vị trí trong nhóm đầu. Hàng công đã ghi 7 bàn, nhưng việc liên tục phải ghi nhiều hơn đối thủ để bù cho những sai sót phía sau là cách chơi quá rủi ro cho một mùa giải dài.
Nỗi lo từng xuất hiện ở Old Trafford
Sau trận hòa Everton, Neville nhớ lại một giai đoạn trong chính sự nghiệp của mình, khoảng thời gian giữa Peter Schmeichel và Edwin van der Sar.
Khi đó, ông cảm nhận các đối thủ tới gặp MU với tâm lý khác. Họ không còn bước vào trận đấu chỉ để cố gắng hạn chế bàn thua, mà thực sự tin mình có thể tìm đường vào khung thành.
Neville lo cảm giác ấy đang trở lại. Khi một đội bóng để lọt lưới 2 bàn trong cả 3 vòng đầu tiên, đối thủ sẽ không cần quá nhiều thời gian để nhận ra hàng thủ có thể bị khai thác.
Bàn thua phút 90+6 phơi bày sự hỗn loạn
Neville không xem cú sút xa tuyệt đẹp của Ainsley Maitland-Niles ở phút 90+6 là lý do duy nhất khiến MU mất 2 điểm tại Everton.
Trước khi bóng tới chân cầu thủ Everton, Patrick Dorgu tự lao lên pressing mà không nhận được sự hỗ trợ. Everton chỉ cần vài đường chuyền để loại anh khỏi tình huống. Neville xem đó là một pha pressing đơn độc, xuất phát từ việc thiếu liên lạc giữa các cầu thủ.
Cấu trúc phòng ngự sau đó càng rối khi Leny Yoro vào sân và phải đá hậu vệ phải. Trung vệ người Pháp bó quá sâu vào giữa, khiến khoảng trống bên cánh mở ra. Andrey Santos cũng không giúp MU đóng tình huống đủ sớm trước khi Maitland-Niles có khoảng trống tung cú sút quyết định.
Neville nhấn mạnh MU hoàn toàn có thể ngăn bàn thua từ trước khi đối thủ dứt điểm nếu đội hình giữ đúng vị trí và chơi tập trung hơn.
Những thay đổi cuối trận khiến Neville khó hiểu
Điểm khiến Neville băn khoăn hơn là Carrick đã bắt đầu trận đấu với bộ tứ phòng ngự gần như tốt nhất hiện có gồm Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martínez và Luke Shaw.
Tuy nhiên, khi chỉ còn khoảng 5 phút, cả Shaw lẫn Dalot đều rời sân. Việc thay đổi 2 vị trí cùng lúc khiến hàng thủ mất cấu trúc đúng lúc Everton đẩy cao sức ép.
Neville nhắc lại bài học từ Erik ten Hag và Ruben Amorim: liên tục thay đổi hàng phòng ngự trong thời điểm đội đang bảo vệ tỷ số thường tạo ra thêm vấn đề thay vì giải quyết chúng. Ông cũng cho rằng lực lượng dự phòng phía sau nhóm đá chính hiện chưa đủ mạnh để Carrick thoải mái xoay vòng.
Áp lực tăng trước Sabah và Man City
MU chưa có nhiều thời gian để sửa chữa. Đội sẽ tiếp Sabah tại Champions League trước khi bước vào trận derby Manchester với Man City ở Old Trafford ngày 13/9.
Sự tương phản trước trận derby khá rõ. Man City toàn thắng 3 vòng đầu, có 9 điểm, ghi 7 bàn và mới thủng lưới 2 lần. MU cũng ghi 7 bàn nhưng đã nhận 6 bàn và chỉ có 4 điểm.
Carrick đang cố củng cố niềm tin rằng ông có thể tiếp tục những gì đã làm mùa trước, khi đưa MU trở lại nhóm dự Champions League. Nhưng với Neville, khả năng phòng ngự sẽ quyết định niềm tin ấy tồn tại được bao lâu.
MU không thiếu bàn thắng. Vấn đề là họ đang tạo cho đối thủ cảm giác cơ hội sẽ luôn xuất hiện nếu kiên nhẫn. Trước Champions League và trận derby Manchester, Carrick cần nhanh chóng đưa hàng thủ trở lại trạng thái ổn định, bởi việc thủng lưới 2 bàn mỗi trận sẽ khiến mọi mục tiêu lớn trở nên khó khăn hơn rất nhiều.