Phương Anh – Nữ thần bơi ếch 1m69 khiến Ánh Viên cũng phải dè chừng

Không ai xứng đáng kế thừa tấm băng thủ quân của MU hơn Matthijs de Ligt!

Rashford tỏa sáng rực rỡ, Barcelona và MU bước vào cuộc đấu trí tiền bạc

Ngọc Nguyễn

Man United thắng 3 trận liên tiếp, Amorim vẫn đưa ra "cảnh báo đỏ" trong vòng...3 tuần tới

Man United vừa nối dài chuỗi trận ấn tượng bằng chiến thắng 4-2 trước Brighton trên sân Old Trafford, tiếp nối những thắng lợi trước Sunderland và Liverpool. Sự thay đổi tích cực này đã thổi luồng sinh khí mới vào đội bóng, đặc biệt sau thất bại cay đắng 1-3 trước Brentford hồi cuối tháng 9. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim không cho phép các học trò ngủ quên trên chiến thắng. Ông nhấn mạnh: “Bạn có thể cảm nhận đội bóng hiện giờ khác trước. Nhưng ba tuần trước mọi thứ khác hẳn, và ba tuần tới điều đó hoàn toàn có thể thay đổi. Hãy tận hưởng, nhưng phải giữ tinh thần khẩn trương trong từng buổi tập.”

Trận đấu với Brighton cho thấy sự trưởng thành của Quỷ đỏ khi họ kiểm soát bóng tốt, pressing hiệu quả và phòng ngự chắc chắn. Amorim thừa nhận: “Hôm nay chúng tôi chơi hoàn thiện hơn.” Dù củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu, Man United vẫn cần duy trì sự tập trung và khát khao tiến bộ nếu muốn hiện thực hóa tham vọng danh hiệu mùa này.

0
822 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

24h Sports

❌ Barcelona để thua 1-2 Real Madrid trên sân Bernabéu trong trận cầu Siêu kinh điển mà đội khách thua toàn diện. Sau trận đấu, nội bộ Barça bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

🔙 Trước trận, trong chương trình Chup Chup thuộc hệ thống Kings League, Lamine Yamal đã thẳng thắn nhận xét rằng Real Madrid “toàn ăn c/ắp và than phiền”.

🔥 Kết quả, Real Madrid – được “thổi bùng ngọn lửa chiến đấu” – ghi 2 bàn thắng nhờ công của Kylian Mbappé và Jude Bellingham, xen giữa pha lập công danh dự của Fermín López cho Barça.

🔚 Sau trận đấu, Raphinha không giấu được sự thất vọng với người đàn em và cho rằng Yamal cần học cách tiết chế cảm xúc, nhất là khi đang thi đấu ở cấp độ cao nhất.

🗣 “Lamine Yamal mắc lỗi vì còn trẻ và thiếu chín chắn khi nói những điều đó. Lời nói của cậu ấy đã tiếp thêm động lực cho Real Madrid”.

#bongda24h #thethao24h #Raphinha #LamineYamal #Barcelona #RealMadrid

Xem thêm
1
250 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

LE NGOC

Trước đây, bàn thắng từ tình huống cố định thường bị xem nhẹ, nhưng Ngoại hạng Anh mùa 2025/26 đã chứng kiến sự thay đổi lớn. Các pha đá phạt, phạt góc hay ném biên dài giờ đây trở thành vũ khí chiến thuật lợi hại, thể hiện sự chuẩn bị và đẳng cấp huấn luyện của các đội bóng.

Arsenal là đội nổi bật nhất khi ghi tới 11 bàn từ bóng chết, chiếm 69% tổng số bàn thắng của họ. HLV Mikel Arteta xây dựng đội hình dựa trên sức mạnh thể chất và kỷ luật, với trung vệ Gabriel được Jamie Carragher ca ngợi là “cầu thủ ảnh hưởng lớn nhất giải đấu hiện tại”.

Không chỉ Arsenal, các đội như Brentford, Bournemouth và Tottenham cũng tận dụng tối đa lợi thế này. Bóng chết giờ đây không còn là công cụ của đội yếu mà trở thành chìa khóa cạnh tranh danh hiệu ở Ngoại hạng Anh.

Xem thêm
0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

FIFA vừa khởi động giai đoạn hai bán vé World Cup 2026, tung ra thêm 1 triệu vé theo hình thức bốc thăm. Giai đoạn này kéo dài đến 23h thứ Sáu, dành riêng cho người hâm mộ tại Mỹ, Canada và Mexico. Người dân ba nước này có thể đăng ký bốc thăm để mua vé các trận đấu diễn ra trên lãnh thổ của mình.

Kết quả bốc thăm sẽ được xác định ngẫu nhiên, người trúng suất sẽ nhận thông báo ít nhất 48 giờ trước khi thời gian mua vé bắt đầu, dự kiến từ 12 đến 15/11. Sau đó, FIFA sẽ mở bán cho người hâm mộ toàn cầu từ ngày 17/11. Giai đoạn đầu đã bán được hơn 1 triệu vé, với người mua đến từ 212 quốc gia.

Mỹ, Canada và Mexico là ba thị trường mua vé nhiều nhất, tiếp theo là Anh, Đức, Brazil, Tây Ban Nha và Argentina. Tổng cộng, World Cup 2026 có khoảng 7,1 triệu chỗ ngồi cho 104 trận đấu tại 16 sân vận động. Giá vé thấp nhất là 60 USD, còn vé trận mở màn của tuyển Mỹ tại California có thể lên tới 2.735 USD.

Xem thêm
0
38 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Đăng

Sáng 28/10, tiền đạo nhập tịch Xuân Son đã đăng tải thông điệp trên trang cá nhân, kêu gọi người hâm mộ Nam Định tiếp tục tin tưởng đội bóng. Anh khẳng định: “Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, tôi xin hứa.” Lời nhắn này được gửi đi sau chuỗi trận không như ý của đội bóng thành Nam.

Trận hòa 1-1 trước Đà Nẵng trên sân Thiên Trường khiến Nam Định tiếp tục kéo dài chuỗi trận thất vọng. Dù có lợi thế sân nhà và dàn ngoại binh mạnh, đội vẫn không thể giành trọn 3 điểm. Đội hình thiếu hụt trầm trọng do nhiều trụ cột chấn thương hoặc ốm, khiến HLV Nguyễn Trung Kiên gặp nhiều khó khăn.

Sau hai mùa giải liên tiếp vô địch V.League, Nam Định chỉ mới có 8 điểm sau 8 vòng đấu và đang xếp thứ 8. Tuy vậy, tinh thần toàn đội vẫn được duy trì. Xuân Son cũng đã bình phục chấn thương và hứa hẹn sẽ trở lại từ vòng 11, quyết tâm giúp đội vượt qua giai đoạn khó khăn.

Xem thêm
0
296 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Đối mặt áp lực như “ăn sáng”

Lamine Yamal đã khiến El Clasico vừa qua nóng hơn cả nồi lẩu khi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Dù mới 18 tuổi, anh vẫn bình thản trước những tiếng la ó, huýt sáo và cả vụ xô xát nảy lửa với Real Madrid. Đúng là tuổi trẻ tài cao, còn bản lĩnh thì “không phải dạng vừa đâu”!

Phát ngôn “gây bão” và màn đáp trả lạnh lùng

Trước trận, Yamal không ngại “đổ thêm dầu vào lửa” khi tố Real Madrid hay “đánh cắp” chiến thắng và phàn nàn về trọng tài. Kết quả? Anh bị các cầu thủ Real “chăm sóc đặc biệt” và khán đài Bernabeu thì không ngừng la ó. Nhưng Yamal vẫn điềm tĩnh như không, khiến đối thủ càng thêm “cay cú”.

Trưởng thành vượt tuổi, cá tính không thể trộn lẫn

Sau trận, Yamal trở về Barcelona với thái độ “bình chân như vại”. Ban lãnh đạo và đồng đội hiểu rõ cá tính mạnh mẽ này là một phần không thể thiếu của anh. Dù từng dính lùm xùm tiệc sinh nhật, Yamal vẫn không hề nao núng – đúng chất “người thép” của sân Camp Nou!

Xem thêm
0
34 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật