Từ “thảm họa” tới bàn gỡ, một trận đấu của những cú chạm lệch
Manchester United rời Craven Cottage với trận hòa 1-1 trước Fulham sau 90 phút đầy hỗn loạn. Hai bàn thắng đều đến từ những pha bóng đổi hướng ngoài ý muốn. Lisandro Martínez phản lưới ở phút 63, trước khi Matheus Cunha cứu MU bằng cú sút chạm David Affengruber đổi hướng ở phút 89.
Bàn thua của đội khách bắt đầu khi Calvin Bassey giành bóng từ Cunha rồi sút căng. Senne Lammens đẩy bóng ra nhưng Martínez xử lý lúng túng, chạm bóng về phía khung thành và thủ môn MU không thể sửa sai. Gary Neville gọi toàn bộ tình huống là “một mớ hỗn độn”.
29 cú sút nhưng MU vẫn thiếu sự sắc bén
Trận đấu thực tế có rất nhiều cơ hội. Riêng hiệp 1, hai đội tung ra tổng cộng 26 cú sút, con số cao nhất trong một hiệp đầu không có bàn thắng tại Ngoại hạng Anh kể từ mùa 2003/04.
MU kết thúc trận với 29 cú sút nhưng chỉ 6 lần đưa bóng trúng đích. Bruno Fernandes sút trúng cột sau đường trả ngược của Cunha. Không lâu sau, cú sút của chính Cunha chạm hậu vệ Fulham rồi rơi xuống khung gỗ.
Leno còn nhiều lần cứu thua trước Martínez, Bryan Mbeumo và Cunha. Vì thế Carrick có cơ sở khi nói đội bóng đã tạo đủ cơ hội để thắng. Nhưng số lượng cú sút lớn không che được cách MU để trận đấu trôi khỏi tầm kiểm soát sau giờ nghỉ.
Neville nổi giận với 15 phút đầu hiệp 2
Điều khiến Neville bức xúc nhất không phải riêng bàn phản lưới, mà là cách MU chơi trong khoảng 15 phút đầu hiệp 2.
Ông gọi đó là 15 phút tệ nhất mình từng chứng kiến từ Manchester United, chỉ trích cầu thủ đi bộ, thiếu sự chủ động và không duy trì cường độ cần thiết.
Con số sau trận càng làm nhận xét ấy nặng hơn. Fulham chạy nhiều hơn MU 6,6 km.
Cunha cũng thừa nhận đội chủ nhà đưa vào trận đấu nhiều năng lượng hơn và khẳng định MU không thể chấp nhận việc đối thủ chạy nhiều hơn, tranh chấp quyết liệt hơn. Với anh, phản ứng sau bàn thua là tích cực, nhưng tinh thần ấy phải xuất hiện ngay từ đầu chứ không thể chờ tới lúc bị dẫn.
5 điểm sau 5 vòng và sức ép lên Carrick
Trận hòa giúp MU tránh thất bại thứ 3 liên tiếp trên mọi đấu trường nhưng không làm khởi đầu mùa giải bớt thất vọng.
Họ hiện có 5 điểm sau 5 vòng, đứng thứ 12 và kém Man City 10 điểm. Đây là thành tích thấp nhất của MU sau 5 trận trong một mùa Ngoại hạng Anh, ngang mùa 2014/15.
Trước chuyến đi tới Fulham, đội của Carrick vừa thua derby Manchester rồi bị Brighton loại khỏi Cúp Liên đoàn theo cách khó chấp nhận. MU dẫn 2-0 chỉ sau 10 phút tại Old Trafford nhưng cuối cùng thua ngược 2-3.
Carrick vẫn bảo vệ các cầu thủ. Ông cho rằng MU đáng ra phải thắng Fulham, đồng thời hài lòng với cách đội phản ứng và dồn ép trong những phút cuối. Nhưng sự khác biệt giữa đánh giá ấy với nhận xét của Cunha và Neville càng làm cuộc tranh luận về cường độ chơi của MU trở nên gay gắt.
Fulham tiếc nuối, Arbeloa nổi giận với trọng tài
Fulham vẫn chưa có chiến thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh dưới thời Álvaro Arbeloa, nhưng màn trình diễn trước MU mang lại nhiều tín hiệu tích cực.
Đội chủ nhà tạo được nhiều cơ hội, buộc Lammens liên tục cứu thua và chỉ mất chiến thắng ở phút 89. Sau trận hòa tại Anfield trước đó, Fulham tiếp tục gây khó khăn cho một đối thủ lớn và thoát khỏi vị trí cuối bảng nhờ hiệu số.
Arbeloa lại tập trung vào công tác trọng tài. Ông đặc biệt không hài lòng với quả phạt dành cho Harry Maguire chỉ 35 giây trước bàn gỡ và nói nhiều quyết định nghiêng về phía MU.
Trong phòng họp báo, HLV người Tây Ban Nha dịu giọng hơn, thừa nhận khả năng diễn đạt bằng tiếng Anh khiến lời nói ban đầu chưa thật chính xác. Nhưng ông vẫn giữ quan điểm Fulham chịu bất lợi ở một số quyết định.
MU rời khỏi Craven Cottage với 1 điểm nhờ cú sút đổi hướng của Cunha. Điểm số ấy giúp Carrick tránh thêm một thất bại, nhưng 5 điểm sau 5 vòng, khoảng cách 10 điểm với Man City và quãng thời gian bị Fulham vượt trội về năng lượng vẫn là những vấn đề không thể giải quyết trong chốc lát.