Pháp mất cả Dembele và Doue vì "tội đồ" Deschamps?

ĐTQG thua ê chề, U23 Việt Nam quyết chiến với Singapore để chuộc lỗi khán giả

Khi bóng đá Brazil tìm lại được niềm tin World Cup dưới tay của "Phù thủy" Ancelotti

Trang Võ

Man United "giam cầm" Mainoo: Tài năng trẻ thành nạn nhân của mùa chuyển nhượng thất vọng?

Mùa hè chuyển nhượng ảm đạm của Manchester United không chỉ khiến người hâm mộ thất vọng về chất lượng đội hình, mà còn đẩy Kobbie Mainoo vào thế khó. Dù khao khát được ra sân nhiều hơn, tiền vệ trẻ này đã bị INEOS từ chối nguyện vọng ra đi theo dạng cho mượn, buộc anh phải ở lại Old Trafford và cạnh tranh vị trí dưới thời huấn luyện viên Ruben Amorim.

Điều đáng nói, chính Amorim từng thừa nhận điểm yếu ở tuyến giữa của “Quỷ đỏ”, nhưng đội bóng lại không bổ sung bất kỳ tiền vệ trung tâm nào trong mùa hè. Mainoo, sinh năm 2005, vẫn chưa được đá chính tại Ngoại hạng Anh mùa này, ngoại trừ lần ra sân ở thất bại trước Grimsby Town tại Carabao Cup. Việc thiếu cơ hội thi đấu khiến anh chủ động đề xuất được cho mượn, một động thái dễ hiểu với một cầu thủ trẻ đầy khát vọng.

Tuy nhiên, INEOS đã kiên quyết giữ Mainoo ở lại, thể hiện niềm tin vào tài năng trưởng thành từ Carrington. Quyết định này vừa là sự khích lệ, vừa tạo áp lực lớn lên cả cầu thủ lẫn huấn luyện viên. Nếu Manchester United thực sự muốn phát triển Mainoo, họ cần sớm giải quyết vấn đề hợp đồng và tạo điều kiện để anh chứng tỏ giá trị, tránh lặp lại vết xe đổ của những tài năng trẻ bị lãng phí.

0
254 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tuấn Kiệt

Manchester United, đội bóng từng là biểu tượng của sự ổn định và chiến thắng dưới triều đại Sir Alex Ferguson, giờ lại trở thành nơi mà các HLV lần lượt đến rồi ra đi trong cay đắng. Từ Moyes, Van Gaal, Mourinho, Solskjær, Ten Hag cho đến Amorim, tất cả đều mang theo kỳ vọng lớn lao, nhưng rồi bị “nuốt chửng” bởi áp lực, sự hỗn loạn và những con số thống kê phũ phàng. Nhà hát của những giấc mơ thay vì là mảnh đất nâng tầm sự nghiệp  cho các nhà cầm quân tài năng, đang dần bị coi là “lò chôn vùi danh tiếng HLV”.

MU chính xác là lò chôn vui tài năng của các HLV hàng đầu?

Manchester United có thật sự là “lò chôn vùi danh tiếng HLV”? Nếu nhìn vào chặng đường từ sau thời Sir Alex Ferguson, câu trả lời có phần đúng. David Moyes chỉ trụ được 10 tháng, thành tích 51 trận: 27 thắng, 9 hòa, 15 thua, kết thúc mùa 2013/14 ở vị trí thứ 7 và nhanh chóng phải ra đi "không kèn không trống". Louis van Gaal đem về FA Cup 2016, nhưng vẫn bị sa thải chỉ hai ngày sau trận chung kết, cho thấy danh hiệu không đủ để giữ ghế cho chiến lược gia người Hà Lan. José Mourinho giành bộ ba cúp gồm Community Shield 2016, Europa League 2017, EFL Cup 2017, đạt tỉ lệ thắng 58,3%, nhưng cuối cùng cũng vẫn phải ra đi vì những bất đồng với ban lãnh đạo.

Ole Gunnar Solskjær dẫn dắt lâu nhất trong giai đoạn này với 168 trận, song không có nổi một danh hiệu nào. Đến Erik ten Hag, ông mang về EFL Cup 2023 và FA Cup 2024, nhưng vẫn bị sa thải ngày 28/10/2024 khi MU tụt xuống nửa dưới bảng xếp hạng.

Người kế nhiệm Rúben Amorim thậm chí còn để lại những con số tệ hại hơn. Sau 29 trận Premier League đầu tiên, MU chỉ có 28 điểm, với 7 chiến thắng (đạt tỉ lệ thắng 24,1%). Mùa 2024/25 khép lại với Quỷ đỏ ở vị trí thứ 15 với 42 điểm, thậm chí họ còn không vé dự cúp châu Âu. Đây là mùa giải tệ nhất lịch sử Premier League của MU.  Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở tài năng của các HLV mà còn ở đến ở khâu chuyển nhượng, chiến lược phát triển. Theo thống kê của CIES và ESPN, MU là đội có mức chi tiêu ròng cao nhất thế giới giai đoạn 2014–2023, khoảng –1,39 tỷ euro. Chi tiêu khổng lồ nhưng hiệu quả thấp khiến kỳ vọng dâng cao, áp lực dồn hết lên ghế HLV. Chuỗi thay tướng liên tục, mua sắm thiếu kế hoạch và không có triết lý thống nhất từ học viện đến đội một càng làm mọi thứ rối ren.

MU cần làm gì để thay đổi văn hóa đáng buồn này?

Để thoát khỏi “cái vòng luẩn quẩn” này, MU cần thay đổi tận gốc. Trước hết là ổn định bộ máy thượng tầng, trao quyền thực sự cho giám đốc thể thao để HLV tập trung chuyên môn. Kế đến là mua sắm theo triết lý rõ ràng, chọn cầu thủ phù hợp hệ thống thay vì chạy theo ngôi sao. Đồng thời, ban lãnh đạo phải trao cho HLV ít nhất ba mùa giải để xây dựng đội bóng, thay vì nóng vội sa thải. Cuối cùng, cần liên kết học viện và đội một bằng một phong cách chơi thống nhất, giúp đội bóng duy trì bản sắc lâu dài.

Thách thức lớn nhất vẫn là văn hóa “muốn thành công ngay” cùng áp lực từ khoản chi khổng lồ. Nếu MU không đủ kiên định, câu chuyện “lò chôn vùi HLV” sẽ còn tiếp diễn. Nhưng nếu cải tổ đúng hướng, Old Trafford hoàn toàn có thể trở lại là nơi HLV có thể phát huy hết phẩm chất, tài năng, chứ không phải bị danh tiếng bào mòn bởi vòng xoáy hỗn loạn về mọi mặt, từ trong lẫn ngoài sân cỏ như hiện nay.

Xem thêm
1
886 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Trong bối cảnh dư luận xôn xao về khả năng Mason Greenwood trở lại khoác áo đội tuyển Anh, huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel đã lên tiếng khẳng định tiền đạo này không nằm trong kế hoạch của ông. Phát biểu trước truyền thông, Tuchel nhấn mạnh: “Tôi chưa nói chuyện với Mason Greenwood cho đến tận bây giờ. Tôi chưa nói chuyện với cậu ấy hay ban huấn luyện của cậu ấy.”

Greenwood, hiện thuộc biên chế Marseille, đang cân nhắc chuyển đổi quốc tịch để thi đấu cho Jamaica sau khi đã có hộ chiếu nước này. Tuy nhiên, quá trình này vẫn chưa hoàn tất do anh chưa thực sự sẵn sàng cam kết. Điều này khiến huấn luyện viên Steve McClaren của Jamaica không khỏi thất vọng, đồng thời mở ra hy vọng mong manh về khả năng Greenwood trở lại đội tuyển Anh.

Dẫu vậy, Thomas Tuchel đã dập tắt mọi đồn đoán khi khẳng định: “Chúng tôi không nghĩ đến việc đưa cậu ấy vào đội hình.” Phát biểu này cho thấy cánh cửa đội tuyển Anh gần như đã khép lại với Greenwood trong tương lai gần.

Xem thêm
0
112 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Ousmane Dembele tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau khi tái phát chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Pháp trước Ukraine ở vòng loại World Cup 2026. Dù vừa gặp vấn đề ở trận đấu với Toulouse tại Ligue 1, Dembele vẫn được triệu tập lên tuyển và vào sân từ ghế dự bị, trước khi phải rời sân ở phút 81 vì đau cơ đùi.

Quyết định sử dụng Dembele của HLV Didier Deschamps đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Trả lời báo chí, Deschamps khẳng định: “Liệu Dembele có thực sự sẵn sàng thi đấu không? Dĩ nhiên, nếu anh ấy không sẵn sàng thì tôi đã không cho vào sân!” Ông nhấn mạnh việc lựa chọn dựa trên đánh giá y tế và cảm giác của cầu thủ, đồng thời cho rằng rủi ro chấn thương là điều không thể lường trước hoàn toàn.

Bên cạnh Dembele, đội tuyển Pháp còn mất thêm Desire Doue vì chấn thương bắp chân. Những tổn thất này đặt ra câu hỏi về cách quản lý thể lực và sự thận trọng trong việc sử dụng các trụ cột chưa hoàn toàn bình phục.

Xem thêm
0
83 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

🔥 Italia khởi đầu đầy hứng khởi, Kean kiến tạo cho Politano suýt mở tỷ số ngay phút thứ 3

😱 Hiệp 1 chứng kiến hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Kean và Retegui liên tục dứt điểm chệch cột hoặc bị thủ môn Hein xuất sắc cản phá

🤦‍♂️ Kean bỏ lỡ cơ hội vàng ở phút 38 khi vô-lê vọt xà từ cự ly chưa đến 10m, khiến CĐV tiếc nuối

🧤 Thủ môn Hein của Estonia chơi như "người nhện", cứu thua liên tiếp giúp đội khách giữ sạch lưới trong hiệp 1

⚽️ Bước ngoặt đến ở phút 58: Dimarco chuyền vào, Retegui đánh gót tinh tế để Kean đánh đầu mở tỷ số cho Italia

🥅 Chỉ 1 phút sau, Kean lại sút trúng cột dọc, còn Zaccagni bỏ lỡ hai cơ hội liên tiếp

💥 Phút 69, Retegui phối hợp với Raspadori rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0

🚀 Raspadori ghi bàn thứ ba ở phút 71 sau pha dọn cỗ của Politano, giúp Italia nắm chắc chiến thắng

😮 Estonia suýt có bàn danh dự ở phút 73 nhưng Donnarumma xuất sắc cản phá cú sút của Sappinen

🎯 Phút 89, Cambiaso tạt bóng chuẩn xác để Retegui hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu cận thành

🏆 Bastoni ấn định chiến thắng 5-0 ở phút 90+2 sau quả tạt của Raspadori, khép lại màn ra mắt hoàn hảo cho HLV Gattuso

Xem thêm
0
78 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Sự kiện Daniel Levy bất ngờ từ chức sau gần 25 năm giữ vai trò Chủ tịch điều hành Tottenham đã tạo nên làn sóng chấn động trong giới bóng đá. Đối với Mauricio Pochettino, người từng gắn bó 5 năm với Levy tại Tottenham, đây là một cú sốc thực sự. Chia sẻ về cảm xúc của mình, Pochettino thẳng thắn: "Thực sự tôi hơi bị sốc vì ông ấy là chủ tịch cũ của tôi... Tôi chúc ông ấy mọi điều tốt đẹp nhất."

Pochettino từng là kiến trúc sư của một Tottenham trẻ trung, giàu sức sống, với những cái tên như Harry Kane, Son Heung-Min và Dele Alli. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội bóng liên tục góp mặt trong top 4 Premier League và từng tiến đến trận chung kết Champions League, dù chưa thể chạm tay vào những danh hiệu lớn.

Sau khi rời Tottenham, Pochettino đã trải qua nhiều thử thách tại PSG, Chelsea và hiện dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Trong khi đó, Tottenham tiếp tục hành trình mới dưới sự dẫn dắt của Thomas Frank, mở ra một chương mới đầy ẩn số.

Xem thêm
0
22 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hóng VAR

Trong trận đấu gặp Ukraine, Kylian Mbappe đã ghi dấu ấn đậm nét khi lập công ở phút 82 sau đường chuyền dài của Tchouameni. Pha xử lý kỹ thuật và dứt điểm lạnh lùng giúp anh nâng tổng số bàn thắng cho tuyển Pháp lên 51, cân bằng thành tích với huyền thoại Thierry Henry. Mbappe chia sẻ sau trận: "Xin dành sự tôn vinh cho Titi. Nhưng giờ, tôi muốn vượt qua anh. Dù vậy, san bằng thành tích với Henry là một niềm vinh dự".

Trước đó, Michael Olise mở tỷ số sớm cho Pháp, nhưng đội bóng áo lam phải chờ đến khoảnh khắc tỏa sáng của Mbappe mới chắc chắn giành trọn ba điểm. Ở trận còn lại bảng D, Iceland thắng đậm Azerbaijan 5-0, tạm dẫn đầu bảng.

Tại bảng I, Italy dưới thời HLV Gattuso đã có màn ra mắt ấn tượng khi vùi dập Estonia 5-0, vươn lên vị trí thứ ba. Vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu năm nay có thể thức mới, hứa hẹn cạnh tranh khốc liệt cho 16 suất dự giải đấu lớn nhất hành tinh.

Xem thêm
0
20 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật