Sự trở lại của những cái tên trẻ trung
Oscar Bobb, chàng tiền vệ trẻ từng bị chấn thương "cướp" mất mùa giải trước, đã trở lại và ngay lập tức tạo dấu ấn. Không chỉ Bobb, thủ thành James Trafford cũng khiến người hâm mộ bất ngờ với sự điềm tĩnh và khả năng cản phá xuất sắc, còn Nico Gonzalez thì chạy như "người vận chuyển" với 12,4 km/trận. Man City giờ đây có thêm nhiều lựa chọn chất lượng, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.
Phản công thần tốc – Vũ khí bí mật của Pep
Pep Guardiola không giấu nổi sự hài lòng khi chứng kiến bàn thắng thứ hai của Man City trước Wolves. Bộ ba Bobb, Reijnders và Haaland phối hợp như "tên lửa ba tầng", khiến hàng thủ đối phương chỉ biết đứng nhìn. Sự kết hợp tốc độ và quyết đoán này là điều mà Man City từng thiếu ở mùa trước, và giờ đây đã trở thành "vũ khí mới" khiến mọi đối thủ phải dè chừng.
Trợ lý mới, tư duy mới
Đằng sau sự thay đổi này là dấu ấn của tân trợ lý Pep Lijnders. Không chỉ giúp Man City tăng tốc, Lijnders còn mang đến những bài học phản công từ Liverpool, khiến Jamie Carragher cũng phải trầm trồ. Mùa trước, Man City chỉ ghi 3 bàn phản công, nhưng mùa này, con số đó chắc chắn sẽ tăng. Đối thủ muốn "bắt bài" Man City? Chúc may mắn nhé!