Man Utd cứng rắn với Barcelona, quyết không để Rashford bị ép giá

Ảnh hưởng chấn thương của Messi và Martinez tới kế hoạch ĐT Argentina

Riquelme gây sốc: Cam kết chiêu mộ Haaland, Man City dọa kiện vì tranh cử

Thế Tuyến

Man City và “nút bí mật” trong thương vụ chiêu mộ Morgan Rogers

Điều khoản mua lại bất ngờ

Manchester City được cho là đang nắm một điều khoản mua lại với Morgan Rogers và đã bàn bạc nội bộ về khả năng kích hoạt, dù chính họ không bán trực tiếp cầu thủ này cho Aston Villa. Đây là chi tiết gây bất ngờ, bởi điều khoản mua lại thường chỉ gắn với thương vụ chuyển nhượng trực tiếp.

Theo giải thích, City có thể đã bán Rogers cho Middlesbrough nhưng vẫn giữ quyền mua lại dài hạn, và khi Aston Villa chiêu mộ anh từ Middlesbrough, họ buộc phải chấp nhận điều khoản đó như một ràng buộc sẵn có. Cách thiết kế như vậy khá hiếm, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ cho phép nếu các bên đồng ý.

Hành trình từ tài năng học viện đến món hàng 80 triệu

Rogers gia nhập học viện Man City từ West Brom năm 2019, sau đó được cho mượn tại Lincoln City, Bournemouth và Blackpool trước khi chuyển hẳn sang Middlesbrough với mức phí khoảng 1 triệu bảng năm 2023. Mùa giải nổi bật tại giải hạng Nhất giúp anh được Aston Villa chi 8 triệu bảng để đưa về.

Tại Villa, cầu thủ 23 tuổi nhanh chóng vươn lên thành một trong những gương mặt trẻ đáng chú ý nhất Ngoại hạng Anh, góp phần quan trọng giúp đội bóng giành vé dự Champions League và vô địch Europa League. Anh cũng được Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh dự World Cup và có tổng cộng 36 lần in dấu giày vào bàn thắng ở Ngoại hạng Anh trong hai mùa gần nhất. Nhờ vậy, Aston Villa hiện định giá anh từ 80 triệu bảng trở lên.

Thế khó của Aston Villa

Dù Rogers đang là trụ cột, Aston Villa lại sẵn sàng bán nếu nhận được mức giá phù hợp. Thông tin từ Ben Jacobs cho biết một thương vụ trong mùa hè này được kỳ vọng sẽ diễn ra vì phù hợp với tất cả các bên. Villa thậm chí chấp nhận chốt tương lai cầu thủ trước World Cup nếu có đề nghị đúng ý.

Rogers không gây sức ép ra đi và tỏ ra bình thản nếu chuyện chuyển nhượng chỉ được giải quyết sau World Cup. Tuy vậy, việc nhiều đội bóng lớn theo đuổi, cộng với điều khoản mua lại tiềm ẩn của Man City, khiến Villa khó giữ anh lâu dài, ngay cả khi họ chuẩn bị dự Champions League.

Cuộc đua chuyển nhượng nhiều tầng

Arsenal được đánh giá là ứng viên nghiêm túc cho chữ ký của Rogers, bên cạnh Manchester United, Chelsea và Paris Saint-Germain. Jacobs cho biết Manchester United đang tìm một cầu thủ chạy cánh trái và đã đưa Rogers vào danh sách, với lợi thế là Michael Carrick từng làm việc với anh ở Middlesbrough và Jason Wilcox từng tham gia phát triển anh tại Man City.

Trong bối cảnh đó, điều khoản mua lại của Man City trở thành “nút bí mật” có thể làm thay đổi cục diện. Nếu City quyết định kích hoạt, họ không chỉ ngăn đối thủ trực tiếp sở hữu một tài năng đang lên, mà còn đưa về lại một cầu thủ do chính mình đào tạo, sau khi giá trị của anh đã tăng vọt trên thị trường.

0
292 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Suốt một thời gian dài, tôi chọn cách im lặng. Nhưng giờ đây, tôi nhận ra mình không nên tiếp tục làm vậy nữa.

Không, tôi chưa từng nói rằng mình ly hôn với Kaká vì anh ấy 'quá hoàn hảo'. Đó hoàn toàn là một lời bịa đặt.

Có thể nhiều người từng nhìn thấy câu nói ấy dưới dạng ảnh chế hoặc những bài đăng dùng để công kích tôi. Vì vậy, đã đến lúc tôi kể rõ sự thật.

Nguồn gốc của câu chuyện xuất phát từ các tờ báo lá cải nước ngoài. Một phóng viên đã bóp méo nội dung cuộc phỏng vấn tôi thực hiện vào năm 2022 và biến nó thành một tiêu đề giật gân. Đó chưa bao giờ là phát ngôn của tôi, và cũng không bao giờ là điều tôi nghĩ.

Thế nhưng, tiêu đề ấy nhanh chóng bị sao chép trên hàng loạt trang mạng tại Brazil và nhiều quốc gia khác. Dần dần, người ta mặc nhiên xem đó là lời tôi nói, dù sự thật hoàn toàn ngược lại.

Khi tin đồn bắt đầu lan rộng, tôi đang mang thai đứa con trai út ở tháng thứ chín, vừa chăm sóc các con lớn, vừa điều hành công việc kinh doanh của mình. Rồi một ngày thức dậy, tôi phải đối mặt với một lời nói dối đang phủ sóng khắp nơi.

Có thể với một số người, đó chỉ là một câu chuyện nhỏ. Nhưng với tôi thì không. Tôi bị xúc phạm, bị chỉ trích dữ dội và trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công mang nặng định kiến đối với phụ nữ.

Hình ảnh của tôi bị khai thác để bán khóa học, quảng bá sản phẩm, câu tương tác và phục vụ cho những nội dung mang tính phân biệt giới tính. Điều đáng nói là tất cả những điều đó vẫn tiếp diễn cho đến tận hôm nay.

Hơn một thập kỷ sau cuộc ly hôn, và nhiều năm kể từ khi câu nói ấy lan truyền khắp thế giới, tôi lại chứng kiến nó xuất hiện trở lại. Một lời nói dối được lặp đi lặp lại nhiều đến mức người ta xem nó như một phần cuộc đời tôi, trong khi thực tế chưa từng như vậy.

Bị công kích, bị vu khống và bị lợi dụng bởi những lời mình chưa từng nói là một trong những cảm giác bất công nhất mà một con người có thể trải qua.

Không chỉ tôi, gia đình của cả hai bên cũng chịu ảnh hưởng từ câu chuyện này dù họ hoàn toàn không đáng phải gánh chịu điều đó. Tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng nhiều cách khác nhau nhưng vẫn chưa thể chấm dứt.

Vì thế, tôi quyết định làm điều lẽ ra mình nên làm từ lâu: sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ bản thân và khép lại hoàn toàn lời bịa đặt đã đeo bám mình suốt nhiều năm qua.

Xem thêm
3
16,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hường Cao

Khi nhắc đến khả năng kiến tạo, tôi luôn đánh giá rất cao những cầu thủ như De Bruyne, Di Maria hay Mesut Özil. Theo tôi, họ đều ở cùng đẳng cấp với mình về nghệ thuật tạo ra cơ hội cho đồng đội.

Nhưng nếu nói về Messi thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Tôi thực sự kinh ngạc trước những gì cậu ấy làm được trên sân. Messi không chỉ kiến tạo, ghi bàn hay điều khiển trận đấu. Cậu ấy có thể làm tất cả những điều đó ở mức độ phi thường, như thể bóng đá đối với cậu ấy đơn giản hơn với phần còn lại của thế giới.

Nếu tôi, De Bruyne, Di Maria hay Özil đang đứng trên cùng một bậc thang, thì Messi ở cao hơn chúng tôi khoảng mười bậc.

Đó là lý do tôi không còn xem Messi là một cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa. Với tôi, cậu ấy thuộc về một đẳng cấp riêng, một tiêu chuẩn mà rất ít người trong lịch sử bóng đá có thể chạm tới.

- Toni Kroos

Xem thêm
10
14,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Marcus Rashford vừa trải qua mùa giải ấn tượng trong màu áo Barcelona và ngay lập tức trở thành tâm điểm trên thị trường chuyển nhượng. Khi hợp đồng cho mượn kết thúc, tiền đạo 28 tuổi phải trở lại Manchester United, nhưng xung quanh anh đã hình thành một cuộc đua âm thầm giữa 5 câu lạc bộ lớn ở Anh, Tây Ban Nha và Đức.

Ba đội Ngoại hạng Anh nhập cuộc

Tại xứ sương mù, Tottenham, Aston Villa và Newcastle là những đội đầu tiên được nhắc tên. Cả ba đều sẵn sàng mở đàm phán với Man United để đưa Rashford về tăng cường hàng công. Việc cùng lúc có nhiều đối thủ trong cùng giải đấu theo đuổi cho thấy Rashford vẫn được đánh giá cao tại môi trường bóng đá Anh, nhất là sau khi anh chứng minh được khả năng ghi bàn và kiến tạo đều đặn ở mùa vừa qua.

Barcelona giữ quyền chủ động

Dù hợp đồng cho mượn đã hết, Barcelona vẫn nắm trong tay lợi thế lớn khi sở hữu điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng. Đội bóng xứ Catalan là nơi Rashford vừa cùng đồng đội giành chức vô địch La Liga, nên khả năng họ kích hoạt điều khoản này luôn được đặt lên bàn. Đây là con số cụ thể hiếm hoi trong cuộc đua, tạo ra điểm tựa rõ ràng cho Barca nếu muốn giữ chân anh.

Bayern Munich chờ thời

Bên ngoài hai giải đấu Anh và Tây Ban Nha, Bayern Munich cũng được nhắc tới như một ứng viên nghiêm túc. Đội bóng hàng đầu nước Đức vẫn duy trì sự quan tâm với tuyển thủ Anh, sẵn sàng chen chân nếu tình hình giữa Man United, Barcelona và các đội Ngoại hạng Anh xuất hiện khoảng trống. Sự góp mặt của Bayern khiến cuộc cạnh tranh chữ ký Rashford trong mùa hè này thêm phần căng thẳng.

Xem thêm
1
20,8K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Long Vũ

U19 Indonesia thắng Timor Leste 3-0, CĐV xứ vạn đảo có lý do để ăn mừng. Nhưng nếu đặt chiến thắng ấy cạnh những gì U19 Việt Nam đang thể hiện ở bảng A, bức tranh lại bớt lung linh hơn nhiều. Indonesia đang bám đuổi bằng tỷ số, còn Việt Nam tạo cảm giác của một đội trẻ có nền nếp, có bài vở và biết kiểm soát cuộc chơi.

Thắng nhưng chưa thật sự thuyết phục

Trước Timor Leste, Indonesia cần gần hết hiệp một mới mở được tỷ số. Với một đối thủ bị xem là yếu hơn rõ rệt, khoảng thời gian bế tắc ấy nói lên không ít vấn đề. Indonesia cầm bóng nhiều, đưa bóng ra biên, tận dụng các pha ném biên dài và bóng hai, nhưng cách triển khai chưa đủ mượt để bóp nghẹt đối thủ từ sớm.

Tỷ số 3-0 vì thế đẹp trên bảng điện tử, nhưng chưa phản ánh một màn trình diễn áp đảo tuyệt đối. Khi đội cửa trên phải chờ khoảnh khắc muộn để phá vỡ lớp phòng ngự của Timor Leste, người ta có quyền đặt dấu hỏi về tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp và khả năng tạo sức ép liên tục của họ.

Việt Nam khác ở cách thắng

U19 Việt Nam cũng thắng Timor Leste 3-0, nhưng mở tỷ số ngay phút thứ 2. Đến trận gặp Myanmar, đội bóng của HLV Hứa Hiền Vinh thắng 5-0 trong thế trận chủ động hơn hẳn. Năm bàn thắng đến từ nhiều dạng tình huống: bóng cố định, tranh chấp trong vòng cấm, phạt đền, đánh đầu và những pha tổ chức gây sức ép đều đặn.

Điểm này rất quan trọng với bóng đá trẻ. Một đội thắng nhờ nhiều phương án thường có nền tảng tập luyện tốt hơn một đội chỉ chờ vài khoảnh khắc rời rạc. Việt Nam không chỉ ghi bàn, mà còn kiểm soát nhịp chơi, giữ cự ly đội hình và hạn chế khả năng phản đòn của Myanmar. Đó là sự trưởng thành đáng giá hơn một tỷ số đơn thuần.

Nghịch lý của Indonesia

Indonesia vài năm qua tạo hiệu ứng mạnh nhờ chính sách tìm kiếm cầu thủ gốc Indonesia ở nước ngoài. Ngay ở cấp U19, họ cũng có những gương mặt sinh ra hoặc trưởng thành trong môi trường bóng đá ngoài Indonesia. Cách làm ấy không sai, nhưng nó kéo theo một câu hỏi lớn: hệ thống đào tạo nội địa của họ đang tự sản xuất được bao nhiêu cầu thủ đủ sức cầm nhịp ở cấp khu vực?

Khi đá với Timor Leste, Indonesia vẫn thắng. Nhưng chiến thắng ấy chưa đủ để che đi cảm giác đội bóng này còn thiếu sự liền mạch trong tư duy chơi bóng. Họ có thể lực, có tốc độ, có vài cá nhân đáng xem, nhưng chưa tạo ra cảm giác của một tập thể vận hành trơn tru như Việt Nam.

Trận gặp Việt Nam mới là thước đo

Bảng A chưa khép lại, và Indonesia vẫn còn cơ hội giành ngôi đầu. Nhưng trận gặp U19 Việt Nam mới là bài kiểm tra thật. Ở đó, họ không chỉ phải thắng một đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà còn phải trả lời câu hỏi sâu hơn: Indonesia đang tiến bộ bằng hệ thống đào tạo trẻ, hay chỉ đang được che phủ bởi cảm xúc từ những chiến thắng trước các đối thủ yếu hơn?

Với Việt Nam, hai trận đầu không chỉ mang lại 6 điểm. Chúng cho thấy một lứa cầu thủ trẻ biết chơi có tổ chức, biết tạo sức ép và biết thắng bằng nhiều con đường. Indonesia có thể bám sát trên bảng xếp hạng, nhưng Việt Nam mới là đội đang để lại cảm giác vững vàng hơn trong cuộc đua đường dài.

Xem thêm
1
7,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Phạm Tuấn

Sau lời chia tay đầy xúc động với người hâm mộ Man City, Pep Guardiola ra đi trong bối cảnh ít ai ngờ rằng lần này, chính Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak lại là người không còn cố gắng níu kéo. Người đứng đầu “nửa xanh thành Manchester” khẳng định ông đã quá quen với việc Pep nói đến chuyện từ chức, nhưng chỉ đến mùa này, ông mới tin đó là thời điểm thích hợp để đôi bên dừng lại.

Hàng trăm lần dọa nghỉ và một lần quyết thật

Al Mubarak tiết lộ trong 10 năm làm việc chung, Pep từng nói đến chuyện rời ghế huấn luyện “không dưới 100 lần”, đặc biệt ở những giai đoạn khó khăn. Với ông, đó gần như là “thói quen” mỗi khi áp lực dồn nén. Bởi vậy, suốt nhiều năm, mỗi lần Pep nói “tôi đi”, Chủ tịch Man City đều chọn cách trấn an, phân tích và kéo ông ở lại, vì tin rằng đó chưa phải là điểm dừng đúng lúc.

Lần đầu tiên Man City để Pep tự bước ra cửa

Mùa này, Al Mubarak cảm nhận khác hẳn. Ông nói Pep đã suy nghĩ rất rõ ràng, bình tĩnh và quyết đoán về việc ra đi. Không còn là phản ứng bộc phát sau một trận thua hay một giai đoạn sa sút, mà là lựa chọn được cân nhắc kỹ. Chính vì vậy, lần đầu tiên trong 10 năm, ông không tìm cách thay đổi ý định của Pep, không còn những cuộc trò chuyện dài để giữ chân như trước.

Dấu ấn để lại sau khi cánh cửa khép lại

Al Mubarak khẳng định Pep đã “thay đổi bóng đá Anh hoàn toàn”, để lại dấu ấn cá nhân sâu đậm ở giải Ngoại hạng. Theo ông, rất ít huấn luyện viên trong lịch sử có thể tác động đến cả một giải đấu chứ không chỉ riêng câu lạc bộ. Trong bối cảnh Man City chuẩn bị trao ghế cho Enzo Maresca, người từng là trợ lý của Pep, quyết định không giữ chân lần này giống như lời thừa nhận rằng kỷ nguyên Guardiola tại Etihad đã thực sự khép lại đúng thời điểm.

Xem thêm
1
8,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật