Tottenham thắng 2-0 ngay tại Etihad và đó đã là 3/4 lần gần nhất họ quật ngã Man City. Khi đồng hồ trôi về cuối trận, CĐV đội khách đồng thanh hát: “Chuyện này lại xảy ra nữa rồi” – kịch bản quen thuộc được tua lại.
Man City khởi đầu sáng sủa nhưng Omar Marmoush đối mặt lại sút trúng thủ môn. Chỉ 7 phút sau, Richarlison phá bẫy việt vị rồi căng ngang để Brennan Johnson đệm cận thành (35'). Trợ lý từng căng cờ, nhưng VAR công nhận.
Cuối hiệp một, City loạng choạng triển khai từ cấm địa: thủ môn James Trafford chuyền khó cho Nico Gonzalez, bị Richarlison ập vào cướp. João Palhinha sút bồi 2-0 (45+2').
Từ phút 35, chủ nhà mất nhịp, thiếu ý tưởng, Pep buộc tung Rodri và Phil Foden ở phút 75 nhưng không xoay chuyển được thế trận. Erling Haaland mờ nhạt: 9 đường chuyền cả trận, 1 cú dứt điểm vọt xà.
Từ một cơ hội bị bỏ lỡ đến một sai lầm build-up, Man City tái hiện đúng “cái dớp Tottenham” – và khúc hát “Chuyện này lại xảy ra nữa rồi” lại vang ở Etihad.
“Chuyện này lại xảy ra nữa rồi” có thể không phải chỉ là câu hát của CĐV Tottenham. Kịch bản Man City thảm bại sẽ còn tái diễn nhiều lần ở mùa giải này. Dường như Pep và Man xanh chưa hề giải quyết được các lỗ hổng về phòng ngự , chống phản công và thiếu khả năng tạo cơ hội ghi bàn.