Max Dowman đã tạo nên dấu ấn khó quên khi ra mắt đội một Arsenal trong trận gặp Leeds United tại vòng 2 Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 15 và 235 ngày, Dowman trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Arsenal cũng như giải đấu này được thi đấu, chỉ sau Ethan Nwaneri. Sự xuất hiện của Dowman là minh chứng cho chất lượng đào tạo trẻ của Pháo thủ, khi anh là cầu thủ thứ ba dưới 16 tuổi từng góp mặt tại Ngoại hạng Anh.
Được tung vào sân ở phút 64, Dowman nhanh chóng thể hiện bản lĩnh với những pha xử lý kỹ thuật, hai cú sút xa táo bạo và đặc biệt là tình huống mang về quả phạt đền ở phút bù giờ. Viktor Gyokeres đã tận dụng cơ hội này để hoàn tất cú đúp, góp phần vào chiến thắng 5-0 cho Arsenal. Màn trình diễn của Dowman không chỉ làm nổi bật giá trị của bản hợp đồng đắt giá mà còn khiến khoảnh khắc ra mắt của anh trở nên đáng nhớ.
Hậu vệ Jurrien Timber không giấu được sự ngưỡng mộ: “Tôi nghĩ mọi người đều có thể thấy tiềm năng của cậu ấy. Ra sân đối đầu những cầu thủ trưởng thành, Dowman thực sự là niềm vui để theo dõi.” Timber cũng nhấn mạnh, Dowman cần thêm thời gian để hoàn thiện, nhưng tiềm năng là điều không thể phủ nhận. Với sự dìu dắt của HLV Mikel Arteta và các đàn anh, Dowman hứa hẹn sẽ còn tiến xa trong màu áo Arsenal.