Không thể đổ cho “vắng Rodri” nữa
Rodri vào sân ở phút 75, nhưng thế trận của City không khá hơn: build-up vẫn gãy, pressing rời rạc, đội hình thiếu cân bằng. Chính tiền vệ này cũng có đường chuyền về vô trách nhiệm ở phút bù giờ, suýt khiến đội nhà thủng lưới thêm. Cái lý do “City trục trặc vì thiếu Rodri” đã chính thức sụp đổ.
Lên bóng tự sát: Sai từ thiết kế
Thủ môn trẻ James Trafford chuyền khó cho Nico Gonzalez, cầu thủ này bị Richarlison áp sát ngay trong vòng cấm, bóng bật ra và Palhinha dễ dàng dứt điểm. Một thủ môn trẻ lẽ ra cần được hướng dẫn chơi an toàn, nhưng Pep lại yêu cầu anh “đóng vai Ederson” trong bối cảnh áp lực cực lớn.
Hàng công vẫn thiếu ý tưởng, Haaland lạc lối
Erling Haaland chạm bóng đúng 9 lần trong cả trận, chỉ có một cú dứt điểm vọt xà. Khi tuyến dưới loay hoay, tuyến giữa thiếu sáng tạo, tiền đạo người Na Uy trở thành bóng ma trên sân. City thiếu hẳn những miếng đánh mang tính kết liễu: các đường chọc khe xuyên phá, các pha căng ngang, trả ngược tầm thấp hay đổi cánh nhanh vào khoảng trống cột xa.
Rất có thể đây là lỗi của “kiến trúc sư”. Pep đã quá cứng nhắc trong triết lý bóng đá của chính mình. Dấu vết của sự bị bắt bài về chiến thuật đang quá rõ. Thậm chí có thể nghi ngờ rằng Pep thực sự đã "hết vở"