Manchester City vừa trải qua thất bại 1-2 trước Brighton, một trận thua không chỉ đơn thuần về mặt tỷ số mà còn là hồi chuông cảnh báo cho sự suy giảm quyền lực của họ. Dù Erling Haaland đã ghi bàn trong trận đấu thứ 100 tại Ngoại hạng Anh, màn trình diễn của toàn đội lại phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng, đặc biệt ở hàng phòng ngự và khả năng tận dụng cơ hội trên hàng công.
Khởi đầu mùa giải, Pep Guardiola từng rất lạc quan với sự trở lại của Rodri và các tân binh. Tuy nhiên, chỉ sau ba trận, Man City chỉ giành được ba điểm, cho thấy thực tế khắc nghiệt. Các đối thủ như Tottenham hay Brighton không còn e ngại nhà cựu vô địch, thậm chí Brighton còn lội ngược dòng mà không gặp nhiều phản kháng.
Vấn đề lớn nhất của Man City nằm ở hai cánh phòng ngự. Rayan Ait-Nouri có một ngày thi đấu tệ hại, còn Matheus Nunes mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến quả phạt đền. Hàng thủ lỏng lẻo khiến mỗi cơ hội bị bỏ lỡ, như ba pha dứt điểm hỏng ăn của Haaland, đều phải trả giá đắt. Guardiola sẽ phải đối mặt với thách thức lớn để vực dậy đội bóng trong thời gian tới.