Thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết World Cup 2026, Argentina rời New York với nỗi thất vọng lớn. Tuy nhiên, khi trở về Buenos Aires, Alexis Mac Allister nhận ra đội tuyển không được đón tiếp như những kẻ bại trận. Hai khoảnh khắc đặc biệt khiến anh cảm nhận rõ hơn sợi dây gắn kết giữa đội bóng và người hâm mộ xứ Tango.
Tiếng hát sau thất bại
Mac Allister kể lại khoảnh khắc đầu tiên ngay tại sân New York New Jersey. Sau khi nhận huy chương á quân, các tuyển thủ Argentina vẫn chìm trong nỗi buồn, nhưng trên khán đài, các CĐV bắt đầu hát vang cuồng nhiệt.
Tiền vệ Argentina nhắc đến gia đình, bạn bè và những người hâm mộ đã ở lại cổ vũ đội tuyển. Với anh, tình cảm ấy khiến mọi màn ăn mừng khác trở nên thứ yếu, dù Argentina vừa bỏ lỡ cơ hội bảo vệ chức vô địch thế giới.
Sự chào đón trong mưa lạnh
Hình ảnh thứ 2 đến khi đội tuyển trở lại Buenos Aires ngày 20/7. Dưới cơn mưa lạnh, xe buýt mui trần chở Lionel Scaloni cùng các tuyển thủ từ sân bay về khu tập luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina tại Ezeiza.
Hàng nghìn người hâm mộ đứng hai bên đường để chào đón đội tuyển. Mac Allister gọi đó là thứ tình cảm không thể xem nhẹ, rồi nói trực tiếp với những người ra đón: “Các bạn hoàn toàn điên rồ và chúng tôi rất thích điều đó.”
Với tiền vệ thuộc biên chế Liverpool, sự chào đón ấy là nguồn an ủi lớn sau thất bại ở trận chung kết.
Khóc rồi cùng nhau bước tiếp
Mac Allister không nói nhiều về chiến thuật hay tương lai của đội tuyển. Anh chỉ nhắn nhủ rằng người Argentina có quyền khóc, bởi tất cả đều luôn muốn chiến thắng. Tuy nhiên, sau những giọt nước mắt, toàn đội và người hâm mộ phải đứng dậy, đoàn kết và tiếp tục bước về phía trước.
Anh cũng nhắc lại câu nói mà mẹ mình chia sẻ gần đây: “Khi vẫn còn cơ hội phục thù, không có gì phải sợ.”
Với Mac Allister, thất bại tại New York không phải dấu chấm hết. Argentina đã mất chức vô địch, nhưng tình cảm từ người hâm mộ cho thấy hành trình của tập thể này vẫn tiếp tục.