Liverpool bước vào mùa 2025/26 với một kỳ chuyển nhượng đình đám. Hơn 250 triệu bảng đã được chi ra để đem về hàng loạt cái tên sáng giá như: Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong, Kerkez.
Những tân binh này mang tới làn gió mới: Wirtz đảm nhận vai trò sáng tạo ở trung lộ, Ekitike thay Darwin Núñez trên hàng công, Frimpong và Kerkez bổ sung tốc độ và sức trẻ ở hai cánh.
Tuy nhiên, bên cạnh những bản hợp đồng chất lượng là danh sách ra đi dài và nặng về tinh thần lẫn chiến thuật. Trent Alexander-Arnold tới Real Madrid, Luis Díaz khoác áo Bayern Munich, Darwin Núñez sang Al Hilal, Jarell Quansah tới Bayer Leverkusen. Đặc biệt, Diogo Jota qua đời vì tai nạn giao thông ngày 3/7. Joe Gomez vẫn chưa rõ ngày trở lại vì chấn thương.
Rủi ro nhìn thấy rõ:
Thay máu quá nhanh – Đội hình cần thời gian để gắn kết, trong khi mùa giải đòi hỏi chiến thắng ngay.
Hàng thủ mỏng – Van Dijk vẫn đẳng cấp nhưng tuổi tác, Konaté dễ chấn thương, còn dự phòng gần như trống.
Áp lực khổng lồ – Mua sắm lớn đồng nghĩa truyền thông và CĐV đòi hỏi kết quả ngay lập tức.
Cú sốc tinh thần – Mất Jota để lại khoảng trống cả về chuyên môn lẫn tinh thần.
Liverpool mùa này về lý thuyết là rất mạnh, nhưng thực tế cho thấy chỉ cần khởi đầu chệch nhịp hoặc dính thêm chấn thương, tham vọng bảo vệ ngôi vương ở EPL và tiến sâu ở Champions League sẽ bị thử thách nặng nề.