🔥 Mbappe hay Haaland sẽ tỏa sáng? Đại chiến tranh ngôi đầu bảng I chờ bùng nổ!

Ronaldo bùng nổ, Bồ Đào Nha thăng hoa và lời tiên tri từ Ghana

HLV Beccacece leo rào ăn mừng: Từ bờ vực bị sa thải đến khoảnh khắc vỡ òa

Những thống kê để tin Nhật Bản đủ khả năng "tạo địa chấn" trước Brazil

Văn Quyết

Lewandowski: Một đám mây tro núi lửa đã đổi hướng cả sự nghiệp tôi

Có thời điểm tôi đã ở rất gần Blackburn Rovers. Thực lòng mà nói, tôi rất muốn sang Anh để tận mắt xem Blackburn là đội bóng như thế nào, đặc biệt là cơ sở tập luyện của họ.

Tôi gặp Sam Allardyce tại Ba Lan sau một trận đấu. Ấn tượng đầu tiên của tôi là ông ấy là một người rất tử tế và cũng là một HLV xuất sắc.

Điều tôi thích ở Allardyce là ông sẵn sàng đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ, những tân binh còn nhiều bỡ ngỡ, với hy vọng họ sẽ phát triển thành những cầu thủ đặc biệt. Ông ấy thậm chí còn dự định sang Ba Lan để trực tiếp theo dõi tôi thi đấu.

Khi rời Poznan, tôi nhận được khá nhiều lời đề nghị và phải cân nhắc rất kỹ cho tương lai của mình.

Tôi tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu chuyển đến Blackburn. Nhưng rồi tất cả bất ngờ đổ vỡ vì một sự kiện không ai có thể ngờ tới: đám mây tro bụi từ vụ phun trào núi lửa Grimsvötn ở Iceland.

Trong suốt một tuần, các chuyến bay trên khắp châu Âu gần như bị tê liệt. Vé máy bay đã được đặt sẵn, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong, nhưng chúng tôi không thể lên đường.

Chỉ một biến cố tưởng như chẳng liên quan đến bóng đá lại làm thay đổi cả cuộc đời tôi. Nếu ngày đó đặt chân đến Blackburn, có lẽ tôi đã gắn bó với đội bóng ấy trong một khoảng thời gian rất dài.

— Robert Lewandowski chia sẻ về mối lương duyên dang dở với bóng đá Anh.

1
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Thế Tuyến

Đặt mình ở vị thế “cửa dưới”

Ronald Koeman đưa Hà Lan vào vòng 32 đội World Cup 2026 với thành tích toàn thắng ở bảng F, trong đó có chiến thắng 3-1 trước Tunisia tại Kansas City. Dù vậy, ngay sau khi ngôi đầu bảng được đảm bảo, ông lại khẳng định Hà Lan không phải đội được đánh giá cao hơn khi gặp Ma-rốc, đội xếp nhì bảng C.

Koeman nói ông “không chắc” Hà Lan là đội được đánh giá cao hơn trong cặp đấu này, dù "Cơn lốc màu da cam" vừa thể hiện sức mạnh tấn công ổn định và kết thúc vòng bảng với số điểm tuyệt đối.

Nhấn mạnh sự nguy hiểm của Ma-rốc

Thay vì nói nhiều về phong độ ấn tượng của các học trò, Koeman liên tục đề cao Ma-rốc. Ông gọi đối thủ là một tập thể “chất lượng” và “dễ dàng ghi bàn”. Cách lựa chọn từ ngữ cho thấy ông muốn hướng sự chú ý sang sức mạnh của Ma-rốc, coi đây là bài kiểm tra thực sự đầu tiên của Hà Lan ở giải đấu.

Trận đấu loại trực tiếp giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Monterrey (Mexico) vào sáng 30/6/2026 theo giờ Indonesia, trong bối cảnh Ma-rốc bước vào vòng 32 đội với vị thế của kẻ thách thức, còn Hà Lan mang tư cách đội toàn thắng ở vòng bảng.

Giữ đội bóng tập trung vào một trận duy nhất

Khi được hỏi về khả năng tiến xa hơn, Koeman từ chối bàn luận sâu. Ông cho rằng “chưa phải lúc” nghĩ đến các vòng sau, bởi toàn bộ sự chuẩn bị phải dồn cho cuộc đối đầu với Ma-rốc. Thông điệp được lặp lại: Hà Lan chỉ nên nghĩ về trận đấu trước mắt, không mơ mộng về chặng đường dài hơn.

Trong bối cảnh Hà Lan vừa trải qua vòng bảng với ba chiến thắng, bao gồm trận hòa 2-2 trước Nhật Bản ở lượt mở màn và hai trận sau đó đều có nhiều bàn thắng. Việc Koeman chủ động hạ thấp giọng điệu cho thấy ông muốn tránh tâm lý chủ quan len vào phòng thay đồ.

Thành tích tốt nhưng lời nói vẫn thận trọng

Trước Tunisia, Hà Lan khởi đầu bùng nổ với hai bàn chỉ trong bảy phút, từ pha phản lưới của Ellyes Skhiri và cú dứt điểm của Brian Brobbey sau tình huống không chiến của Virgil van Dijk. Dù Tunisia gỡ lại một bàn đầu hiệp hai, Jan Paul van Hecke nhanh chóng ấn định chiến thắng 3-1 bằng một pha đánh đầu khác.

Chuỗi kết quả này giúp Hà Lan vào vòng loại trực tiếp với điểm số tối đa, còn Tunisia rời giải mà không có điểm nào. Tuy nhiên, trong mọi phát biểu, Koeman vẫn giữ giọng điệu dè dặt, nhắc đi nhắc lại về sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sự nguy hiểm của Ma-rốc, thay vì tận dụng thành tích để khẳng định vị thế của một ứng viên.

Xem thêm
0
107 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Một kỳ World Cup bị bao phủ bởi cảm giác hụt hẫng

Bỉ bước vào World Cup 2026 trong bối cảnh ồn ào quanh việc Jeremy Doku rời đội để đón con trai chào đời. Nhưng điều khiến người ta bàn tán nhiều hơn lại là màn trình diễn nhạt nhòa: chưa thắng trận nào, bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới của Mohamed Hany bên phía Ai Cập. Không khí quanh đội tuyển luôn phảng phất mùi nguy cơ bị loại sớm thêm một lần nữa.

Những trụ cột đi đến giới hạn cuối cùng

Thế hệ từng đưa Bỉ lên đỉnh bảng xếp hạng thế giới giờ đã chạm ngưỡng cuối. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Thomas Meunier, Axel Witsel gần như chắc chắn không còn World Cup nào phía trước. De Bruyne từng thừa nhận Bỉ “quá già” để vô địch từ trước giải 2022, và thời gian đang chứng minh điều đó khi cơ thể họ không còn theo kịp số trận đã chơi.

Từ đỉnh cao thế giới đến cảm giác hụt chân

Trong giai đoạn 2018 đến 2022, Bỉ đứng số một thế giới suốt gần như toàn bộ thời gian, từng từ vị trí 71 năm 2007 leo lên nhóm ứng viên vô địch. Họ thắng 10 trận trong hai kỳ World Cup liên tiếp, có ngày thi đấu được xem là rực rỡ nhất lịch sử trước Brazil và giành hạng ba. Thế nhưng sau đó, chỉ thêm một chiến thắng ở World Cup kể từ năm 1994, khiến cảm giác về một đoạn kết lặng lẽ ngày càng rõ.

Khi hiện tại không theo kịp quá khứ

De Bruyne thẳng thắn đánh giá Bỉ “không đủ tầm nhiệm vụ”, phàn nàn về những sai lầm ngớ ngẩn và sự phung phí cơ hội dù lịch thi đấu khá dễ chịu. Họ không thắng được Ai Cập hay Iran, dù từng được xem là đội bóng có thể đi sâu. Thế hệ vàng từng làm nên những cột mốc ấn tượng đang khép lại trong cảm giác dang dở, khi hiện tại không còn tương xứng với ký ức đẹp mà họ từng tạo ra.

Xem thêm
0
253 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Quyết định gây sốc từ danh sách World Cup

Khi Thomas Tuchel công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh dự World Cup 2026, việc Cole Palmer vắng mặt lập tức gây chú ý. Anh từng ghi bàn trong trận chung kết Euro 2024 dưới thời Gareth Southgate, góp phần giúp Anh gỡ hòa và được đánh giá là một trong những tài năng sáng giá nhất. Thế nhưng lần này, tên anh lại nằm trong nhóm bị loại cùng những trụ cột quen mặt như Harry Maguire, Phil Foden hay Trent Alexander-Arnold.

Palmer chọn cách buông nhẹ

Chia sẻ với tạp chí iD, Palmer không né tránh việc thừa nhận mùa giải vừa qua ở Chelsea không tốt. Anh nói mình sẽ không khóc than về một quyết định đã được đưa ra và không thể đảo ngược, đồng thời bày tỏ mong muốn các đồng đội ở tuyển Anh tiến xa tại World Cup. Khi được hỏi có theo dõi đội tuyển hay không, anh trả lời giản dị rằng nếu không bận việc gì, anh sẽ xem các trận đấu.

Lý do chuyên môn từ ghế huấn luyện

Tuchel giải thích công khai rằng phong độ của Palmer ở Chelsea mùa 2025/2026 đã đi xuống, anh không còn sắc bén và có tầm ảnh hưởng như trước. Trong màu áo tuyển Anh dưới thời Tuchel, Palmer cũng chưa tạo được dấu ấn đủ mạnh, lại nhiều lần phải rời đội vì chấn thương. Theo Tuchel, những gì Palmer thể hiện chưa đủ thuyết phục để ông buộc phải đưa anh đến World Cup bằng mọi giá.

Kỳ nghỉ đầu tiên sau nhiều năm

Việc lỡ hẹn World Cup đồng nghĩa Palmer có một mùa hè trống lịch hiếm hoi. Anh dự định dùng quãng thời gian này để nghỉ ngơi, phục hồi sau chuỗi năm liên tiếp thi đấu dày đặc. Palmer nói đây là lần đầu trong ba, bốn năm anh thực sự có thể đi nghỉ trước khi trở lại Chelsea, chuẩn bị làm việc cùng huấn luyện viên mới Xabi Alonso.

Xem thêm
0
86 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Hải

Vòng loại trực tiếp World Cup 2026 đang bắt đầu nóng lên khi nhiều đội mạnh có thể rơi vào cùng một nhánh đấu. Đáng chú ý nhất là nhánh có Brazil, Anh, Argentina, cùng khả năng xuất hiện Bồ Đào Nha hoặc Colombia. Chỉ cần một vài kết quả ở lượt cuối đi đúng hướng, người hâm mộ sẽ sớm được chứng kiến những trận đấu lớn ngay từ các vòng đầu knock-out.

Brazil đứng đầu nhưng chưa dễ thở

Brazil khép lại bảng C với 7 điểm, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần sau 3 trận. Những con số ấy nói nhiều về sự cân bằng của đội bóng Nam Mỹ: hàng công biết cách giải quyết trận đấu, hàng thủ đủ chắc để bảo vệ lợi thế, còn bộ ba Alisson, Marquinhos và Gabriel Magalhães đem lại cảm giác yên tâm phía sau. Dù vậy, ngôi đầu bảng C chưa chắc giúp Brazil có một nhánh đấu dễ thở.

Ở vòng 32 đội, Brazil sẽ gặp Nhật Bản, đội nhì bảng F và là đối thủ đủ sức tạo ra nhiều khó khăn. Nếu vượt qua thử thách này, Brazil có thể tiến vào nhánh đấu có Anh ở tứ kết. Khi ấy, trận đấu sẽ rất đáng chờ: một bên là Vinicius, Neymar và Rodrygo với tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến; bên kia là Bellingham, Kane cùng thế hệ cầu thủ Anh đang đạt độ chín về kinh nghiệm lẫn phong độ.

Argentina và cái bóng của bảng K

Argentina cũng đang nắm lợi thế lớn ở bảng J sau 2 trận toàn thắng, ghi 5 bàn và chưa để thủng lưới. Messi vẫn là điểm tựa lớn nhất trong cách chơi của đội bóng Nam Mỹ, trong khi hàng thủ chắc chắn giúp Argentina kiểm soát trận đấu tốt hơn và tránh bị cuốn vào thế đôi công. Tuy nhiên, hành trình phía trước của họ còn phụ thuộc vào bảng K, nơi Colombia và Bồ Đào Nha đang cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu.

Nếu Bồ Đào Nha vượt Colombia để nhất bảng, khả năng Argentina gặp Ronaldo và các đồng đội ở tứ kết sẽ khiến cả giải đấu phải hướng mắt về nhánh này. Nếu Colombia giữ được vị trí số một, Argentina vẫn có nguy cơ gặp một đối thủ rất giàu tốc độ, thể lực và khả năng phản công. Với Luis Diaz và nhóm cầu thủ tấn công cơ động, Colombia không phải lá thăm dễ chịu cho bất kỳ ứng viên vô địch nào.

Pháp, Đức và mối nguy từ vòng 16 đội

Ngoài nhánh Brazil – Argentina, kịch bản Pháp gặp Đức ở vòng 16 đội cũng rất đáng chờ. Đức đứng đầu bảng E với 2 trận thắng, ghi 10 bàn và thủng lưới 4 lần. Về lý thuyết, họ có lợi thế khi chỉ gặp một đội đứng thứ ba ở vòng 32 đội. Nhưng nếu Pháp nhất bảng I và hai đội cùng vượt qua lượt đầu, Mbappe có thể đối đầu Đức ngay vòng 16 đội.

Đức có lối chơi chặt chẽ, gây áp lực tốt và tấn công bằng nhiều cách khác nhau. Pháp lại nguy hiểm nhờ tốc độ, khả năng xuyên phá trực diện và những ngôi sao có thể xoay chuyển trận đấu chỉ bằng một pha bứt tốc. Nếu Na Uy vượt Pháp để chiếm ngôi đầu bảng I, Đức vẫn không dễ thở, bởi đối thủ khi đó có thể là Haaland cùng một hàng công đang chơi rất hiệu quả.

Ngôi đầu bảng tạo khác biệt lớn

Mexico và Thụy Sĩ là hai đội đang hưởng lợi rõ từ vị trí nhất bảng. Mexico toàn thắng 3 trận bảng A, ghi 6 bàn và chưa thủng lưới, qua đó mở ra cơ hội gặp một đội đứng thứ ba ở vòng 32 đội. Thụy Sĩ cũng nhất bảng B với 7 điểm, ghi 7 bàn và có lợi thế tương tự.

Trái lại, các đội nhì bảng có thể phải đi vào nhánh đấu khó hơn nhiều. Canada mất ngôi đầu bảng B và sẽ gặp Nam Phi, đội vừa gây bất ngờ khi đánh bại Hàn Quốc. Bồ Đào Nha cũng đứng trước nguy cơ gặp Tây Ban Nha ngay từ vòng 16 đội nếu không thể nhất bảng K. Ở vòng knock-out, chỉ một bậc trên bảng xếp hạng cũng đủ làm thay đổi cả chặng đường phía trước.

Nhánh đấu đáng chờ nhất lúc này vẫn là nơi Brazil, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha hoặc Colombia có thể cùng xuất hiện. Sức hút không chỉ đến từ tên tuổi của các đội bóng lớn, mà còn từ mức độ căng thẳng của vòng loại trực tiếp. Khi giải bước vào vòng 16 đội, các ứng viên vô địch gần như không còn nhiều chỗ để tính toán. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến họ phải dừng cuộc chơi.

Xem thêm
1
10,5K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Duy Tân

Cuộc đua vé vớt ở World Cup 2026 đang nóng không kém cuộc đua nhất, nhì bảng. Với thể thức 48 đội, ngoài hai đội đứng đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng giành quyền vào vòng 32 đội. Điều đó khiến từng điểm số, từng bàn thắng và cả hiệu số đều trở thành ranh giới sống còn. Tính đến sáng 26/6, khi các bảng A đến F đã khép lại, nhóm đội hạng ba bắt đầu lộ diện rõ hơn: có đội đã chắc vé, có đội gần như an toàn, nhưng cũng có đội chỉ còn biết chờ các bảng khác.

1. Thụy Điển: 4 điểm, hiệu số 0, chắc vé đi tiếp

Sau 3 trận bảng F, họ có 4 điểm, ghi 7 bàn và thủng lưới 7 lần. Hiệu số 0 không quá nổi bật, nhưng 7 bàn thắng là con số rất quan trọng trong cuộc đua vé vớt. Trận hòa 1-1 trước Nhật Bản ở lượt cuối giúp Thụy Điển giữ được khoảng cách an toàn và chính thức có mặt ở vòng 32 đội. Đây là ví dụ rõ nhất cho việc một đội không cần đứng trong top 2 vẫn có thể sống khỏe nếu tích lũy đủ điểm và ghi đủ bàn.

2. Ecuador: 4 điểm, hiệu số 0, cú bứt phá đúng lúc

Ecuador cũng đã chắc suất đi tiếp nhờ 4 điểm sau 3 trận ở bảng E. Họ ghi 2 bàn, thủng lưới 2 lần, hiệu số 0. Điểm nhấn lớn nhất là chiến thắng 2-1 trước Đức ở lượt cuối. Trận thắng ấy không chỉ giúp Ecuador vượt khỏi thế nguy hiểm, mà còn biến họ thành một trong những đội hạng ba đáng chú ý nhất vòng bảng. Từ vị trí phải chịu áp lực nặng, đại diện Nam Mỹ đã tự cứu mình bằng đúng trận đấu lớn nhất.

3. Bosnia-Herzegovina: 4 điểm, hiệu số -1, chắc vé đi tiếp

Bosnia-Herzegovina đứng thứ ba bảng B với 4 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 lần. Hiệu số -1 không đẹp, nhưng chiến thắng 3-1 trước Qatar ở lượt cuối có giá trị rất lớn. Nó đưa Bosnia từ nhóm chờ đợi lên nhóm chắc vé. Với 5 bàn thắng sau 3 trận, họ cũng có lợi thế nếu phải so thêm chỉ số phụ. Đây là đội cho thấy trong thể thức mới, một chiến thắng đúng thời điểm có thể thay đổi cả cục diện.

4. Paraguay: 4 điểm, hiệu số -2, lách qua khe cửa hẹp

Paraguay là trường hợp đáng chú ý trong nhóm các đội xếp thứ ba. Họ có 4 điểm như Thụy Điển, Ecuador và Bosnia-Herzegovina, nhưng hiệu số -2 khiến hành trình vòng bảng không thật sự bằng phẳng. Trận hòa 0-0 trước Australia giúp đại diện Nam Mỹ khép lại bảng D ở vị trí thứ ba, sau Mỹ và Australia. Dù không thể chen vào nhóm hai đội dẫn đầu, Paraguay vẫn làm đủ để có mặt ở vòng 32 đội nhờ nằm trong nhóm các đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự lì lợm của họ, đặc biệt sau khi đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ và biết cách giữ lại 1 điểm quan trọng ở lượt cuối.

5. Nhóm 3 điểm: Hàn Quốc, Scotland và cuộc chờ đợi căng thẳng

Khó nhất lúc này là nhóm đã đá đủ 3 trận nhưng chỉ có 3 điểm. Hàn Quốc đứng thứ ba bảng A với 3 điểm, hiệu số -1, ghi 2 bàn và thủng lưới 3 lần. Scotland cũng có 3 điểm, nhưng hiệu số -3 và chỉ ghi 1 bàn, nên tình thế nguy hiểm hơn nhiều. Trong khi đó, Croatia, Algeria, Bỉ, Cape Verde và DR Congo vẫn còn trận cuối, đồng nghĩa bảng hạng ba có thể tiếp tục đảo chiều. Nếu các đội này thắng, nhóm 3 điểm rất dễ bị đẩy xuống dưới.

Nhìn vào cục diện hiện tại, có thể thấy rất rõ: 4 điểm gần như là ngưỡng an toàn để các đội xếp thứ ba giành vé đi tiếp, còn 3 điểm vẫn là cuộc đua đầy rủi ro, phụ thuộc vào hiệu số và số bàn thắng. Thụy Điển, Ecuador, Bosnia-Herzegovina và Paraguay đều đã có vé vào vòng 32 đội. Phần còn lại là cuộc chạy đua căng thẳng của những đội vẫn còn một trận để tự cứu mình, trong khi nhóm đã đá đủ 3 trận chỉ còn biết chờ kết quả từ các bảng khác.

Xem thêm
1
2,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật