Cú dừng đột ngột ngay trước vạch xuất phát
Leonardo Balerdi đã có mặt trong danh sách 26 cầu thủ Argentina bay sang Kansas City chuẩn bị cho World Cup 2026. Anh vừa trải qua mùa giải trọn vẹn với Marseille, đeo băng đội trưởng, ra sân 36 trận trên mọi đấu trường và ghi một bàn. Thế nhưng khi giải đấu lớn nhất sự nghiệp ở ngay trước mắt, một chấn thương bắp chân phải đã khiến anh phải rời cuộc chơi.
Thông báo ngắn gọn, lời nhắn gửi xúc động
Liên đoàn bóng đá Argentina xác nhận trên mạng xã hội rằng Balerdi bị tổn thương cơ dép ở chân phải và không thể góp mặt tại World Cup. Thông điệp đi kèm là lời động viên ngắn gọn dành cho trung vệ có biệt danh “Flaco”, chúc anh ngẩng cao đầu, giữ vững tinh thần và sớm bình phục.
Một hành trình tuyển quốc gia bị ngắt quãng
Balerdi chưa từng dự World Cup. Anh góp mặt bảy trận ở vòng loại, trong đó có ba lần đá chính, nâng tổng số lần khoác áo đội tuyển lên 11. Việc phải dừng lại ở thời điểm này khiến chuỗi tiến bộ của anh trong màu áo Argentina bị cắt ngang, khi cơ hội góp mặt ở một giải đấu lớn cuối cùng cũng đến sau nhiều năm chờ đợi.
Hàng thủ Argentina vẫn dày, nhưng thiếu một mảnh ghép
Dù mất Balerdi, Argentina vẫn có dàn trung vệ giàu lựa chọn với Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi và Facundo Medina. Tuy vậy, việc một cầu thủ vừa có mùa giải ổn định ở cấp câu lạc bộ phải rút lui khiến cấu trúc nhân sự ở tuyến phòng ngự thay đổi ngay trước giải.
Bài toán thay thế cho Lionel Scaloni
Huấn luyện viên Lionel Scaloni sẽ phải chọn người thế chỗ Balerdi trong danh sách dự World Cup. Marcos Senesi và Lucas Martínez Quarta đều đã được sử dụng trong năm nay, trở thành hai phương án tự nhiên nhất cho suất trung vệ còn trống mà Balerdi để lại.