Một câu chửi thành lời khen
Anthony Gordon kể lại khoảnh khắc bị huấn luyện viên trưởng Mexico Javier Aguirre buông lời tục trong trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 và xem đó như một lời khen. Anh nói mình vừa lao dọc biên vượt qua hậu vệ cánh, nên khi nghe Aguirre hét một câu thô nhưng đầy ý vị rồi cùng cười với nhau, anh hiểu đó là cách đối thủ thừa nhận màn trình diễn của mình giữa không khí căng thẳng.
Tiếng cười giữa trận đấu nghẹt thở
Trận thắng 3-2 của Anh trước Mexico trên sân Azteca có nhiều chi tiết gây chú ý, nhưng với Gordon, điểm nhấn lại là cuộc đối thoại ngắn trong lúc tạm dừng uống nước. Aguirre nói chuyện với Jude Bellingham, rồi gọi Gordon lại, buông câu nói khiến cả hai phá lên cười. Cầu thủ chạy cánh vừa chuyển từ Newcastle sang Barcelona cho rằng những khoảnh khắc như vậy giúp giảm bớt sức ép đang bao trùm trận đấu.
Sự gần gũi giữa hai chiến tuyến
Gordon nhắc lại rằng trong suốt trận đấu, Aguirre nhiều lần trò chuyện với anh và Bellingham. Anh mô tả nhà cầm quân 67 tuổi là người “dễ mến”, biết cách nói chuyện với cầu thủ đối phương ngay cả khi trận đấu đang nóng. Điều đó khiến anh có thiện cảm, nhất là trong bối cảnh hai đội tranh vé vào tứ kết và mọi thứ đều rất căng.
Trận cầu kịch tính và cái kết cho Aguirre
Cuộc đối đầu này còn được nhớ tới bởi cú đúp của Bellingham, quả phạt đền của Harry Kane, tấm thẻ đỏ dành cho Jarell Quansah và bàn rút ngắn của Raul Jimenez, cùng những khoảnh khắc hài hước như Kane khản giọng khi trả lời phỏng vấn hay John Stones giả vờ chấn thương. Sau trận, Mexico dừng bước, Aguirre chia tay đội tuyển và Rafael Marquez được chọn thay thế, khép lại một chặng đường huấn luyện kéo dài hơn ba thập kỷ của ông ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển.