Bích Tuyền bất ngờ rút lui: Tác động lớn đến tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch thế giới

Napoli của Conte: Từ kẻ thách thức thành kẻ thống trị

HLV Xabi Alonso "né đạn" cực khéo khi bị hỏi về áp lực của thần đồng Yamal

Tuấn Anh

Khi Bruno chê đồng đội “lười” – Đó là hồi chuông báo động cho MU trước mùa giải mới

Trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải, Manchester United hòa Everton 2-2 tại Atlanta. Dù Bruno Fernandes ghi bàn mở tỷ số và Mason Mount đưa MU dẫn trước, hàng thủ vẫn để đối phương gỡ hòa. Nhưng điều gây chú ý nhất không phải kết quả, mà là phát biểu thẳng thắn của Bruno sau trận: "Chúng tôi chơi có phần lười biếng"

Đó là tín hiệu cực kỳ quan ngại với MU. Mua sắm cũng ác. Sắm thêm toàn hàng khủng như: Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Šeško. Thanh lý mạnh tay các cầu thủ khộng phù hợp : Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho, Tyrell Malacia. Kỷ luật siết chặt. Trung tâm huấn luyện được nâng cấp hoành tráng về cơ sở vật chất. Nhưng yếu tố chuyên môn như lối chơi, bản sắc, chiến thuật lại không hề được định hình và hé lộ triển vọng. Điều duy nhất nhận được lại là phát biểu của Bruno về sự lười về chuyên môn của đội bóng.

Ngay ở trận giao hữu sát mùa giải mà cầu thủ còn lười chạy, lười di chuyển, lười thực thi ý đồ của HLV thì quả thực rất quan ngại.

Khi đội trưởng của bạn còn than câu như vậy, đó không chỉ là vấn đề tinh thần – đó là cảnh báo về bản sắc chuyên môn chưa thành hình, có thể dẫn đến tiếp tục sự bạc nhược, vô hồn như nhiều mùa qua.

1
1,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Đăng Triệu

Theo Transfermarkt, V.League đã đạt giá trị 53,74 triệu euro vào ngày 18/8, tăng hơn 10 triệu euro chỉ trong 1 tháng rưỡi mở cửa chuyển nhượng. Đây là con số ấn tượng, cho thấy sức hút của giải đấu số 1 Việt Nam trên thị trường cầu thủ quốc tế.

Trong bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia Đông Nam Á, Thai League dẫn đầu với 76,84 triệu euro, tiếp theo là Indonesia với 71,54 triệu euro. V.League đứng thứ ba, dù chỉ có 14 đội bóng tham dự, ít hơn so với hai giải đấu đứng trên.

Nếu V.League có số lượng đội bóng tương đương với Thai League hoặc Indonesia, giá trị của giải đấu này có thể sẽ ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua hai đối thủ lớn trong khu vực. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam.

Thị trường chuyển nhượng của V.League vẫn chưa kết thúc. Đến hết vòng 3, kỳ chuyển nhượng giai đoạn 1 mới chính thức khép lại. Khi đó, giá trị của V.League trên Transfermarkt có thể còn tăng thêm nữa, tùy vào các thương vụ tiếp theo.

Phía dưới V.League là Malaysia Super League, Singapore Premier League, Myanmar National League, Cambodia League, Philippines League và Laos League 1. V.League cùng Myanmar National League là hai giải đấu có mức tăng trưởng giá trị mạnh nhất khu vực Đông Nam Á.

Xem thêm
0
48 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Mặc dù hợp đồng giữa Vinícius Júnior và Real Madrid còn thời hạn đến năm 2027, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia vẫn muốn gia hạn thêm 3 năm, kéo dài tới năm 2030. Họ đánh giá cao vai trò của cầu thủ người Brazil và muốn giữ anh lâu dài trong đội hình.

Quá trình đàm phán không hề đơn giản. Đại diện của Vinícius yêu cầu mức lương cố định 20 triệu euro/năm, có thể tăng lên 30 triệu euro nếu cộng thêm các khoản thưởng thành tích. Tuy nhiên, Real Madrid chỉ chấp nhận mức 20 triệu euro cố định, không thêm thưởng.

Theo ESPN, mức đãi ngộ này bị xem là chưa đủ hấp dẫn để Vinícius cam kết lâu dài. Đội ngũ của anh quyết định chờ đợi và quan sát mùa giải 2025/26 dưới thời tân huấn luyện viên Xabi Alonso trước khi đặt bút ký hợp đồng mới.

Sự do dự của Vinícius có lý do. Ở bán kết FIFA Club World Cup gặp PSG, có tin đồn Alonso sẽ dùng sơ đồ hai tiền đạo với Mbappé và Gonzalo García, còn Vinícius bị đẩy lên ghế dự bị. Chỉ khi Trent Alexander-Arnold rút lui, Vinícius mới được ra sân, nhưng Real Madrid thua đậm 0-4.

Vị thế của Vinícius trên bàn đàm phán cũng bị ảnh hưởng khi anh chỉ ghi 11 bàn sau 30 trận La Liga, còn Real Madrid trắng tay ở các đấu trường lớn. Trận mở màn La Liga gặp Osasuna sẽ là cơ hội để Vinícius khẳng định lại giá trị của mình.

Xem thêm
0
18 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Thua mà sướng – nghe vô lý nhưng lại thuyết phục
Trận mở màn mùa giải 2025/26 Premier League, Man United ngã ngựa 0-1 trước Arsenal ngay tại thánh địa Old Trafford. Kết quả trên bảng điện tử thì phũ phàng, nhưng trong lòng fan Quỷ đỏ lại rộn ràng chẳng khác nào… vừa được ăn mừng chiến thắng. Vì sao? Vì đây không phải là một Man United bạc nhược, mà là một tập thể chơi thứ bóng đá khiến chính Arsenal – Đương kim Á quân Ngoại Hạng – phải toát mồ hôi. Thua mà vẫn sướng, đơn giản vì đây là màn trình diễn của Quỷ đỏ khiến người ta nhìn thấy được tương lai.

Amorim thua nhưng… vẫn cứng
HLV Ruben Amorim sau trận đấu không hề buồn, ngược lại còn thản nhiên tuyên bố: “Chúng tôi đã chứng minh rằng mình có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào tại Premier League” Một tuyên bố nghe vừa ngông vừa điên, nhưng fan United lại thích cái khí chất ấy. Sau nhiều năm vật lộn với hình ảnh thất thường, giờ họ có một HLV dám hiên ngang trong phòng họp báo, thua trận mà vẫn cứng giọng như kẻ trên cơ. Thử hỏi fan nào chẳng khoái?

Tân binh lên tiếng – niềm tin đỏ rực
Điểm cộng lớn nhất chính là màn ra mắt của hai tân binh Bryan Mbeumo và Matheus Cunha. Cunha khuấy đảo với tốc độ và kỹ thuật khiến hàng thủ của Arsenal phải vất vả chống đỡ. Mbeumo thì di chuyển thông minh, xử lý gọn gàng và liên tục mở khoảng trống và tạo ra cơ hội. Thống kê thậm chí còn chỉ ra là cả hai cái tên này có tổng cống 9 lần bắn phá về phía khung thành của đối phương, con số nhiều hơn...cả đội Arsenal cộng lại. Cả hai không ghi bàn, nhưng lại gieo vào lòng fan Quỷ đỏ sự hứng khởi: “Đây mới là làn gió mới chúng ta cần!”

Niềm vui đến từ… thất bại
Đúng, Man United thua. Nhưng lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, thất bại không khiến fan cay đắng mà lại như một lời hứa hẹn. Họ thấy một đội bóng đang lột xác, một tập thể máu lửa, một HLV đầy cá tính, và những tân binh hòa nhập cực nhanh. Với họ, kết quả chỉ là chi tiết. Cái quan trọng là United đã trở lại với thứ bóng đá khiến một đội bóng lớn như Arsenal cũng phải e dè và thế là đủ để người hâm mộ ngẩng cao đầu, vừa thua mà vừa… sướng.

Xem thêm
0
117 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Ban lãnh đạo Ninh Bình vừa thông báo toàn bộ khán giả sẽ được vào cửa miễn phí trong trận đấu sân nhà đầu tiên tại V.League 2025/26. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 18h ngày 23/8 trên sân Ninh Bình, đối đầu với Đông Á Thanh Hóa. Đây là sự kiện đặc biệt, đánh dấu sự trở lại của bóng đá đỉnh cao tại mảnh đất cố đô.

Quyết định miễn phí vé được Ninh Bình đưa ra nhằm tri ân người hâm mộ đã luôn đồng hành, tiếp lửa cho đội bóng. Ngoài ra, sự ủng hộ từ các nhà tài trợ như ThaiGroup, LPBank, Xi măng Xuân Thành cũng góp phần quan trọng giúp CLB thực hiện chương trình này. Đại diện CLB nhấn mạnh lòng biết ơn sâu sắc tới các cổ động viên.

“Sự cổ vũ của người hâm mộ là nguồn động lực lớn nhất để toàn đội tiếp tục nỗ lực và thi đấu hết mình,” đại diện Ninh Bình chia sẻ trong thông điệp gửi đến người hâm mộ. Sự kiện này hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo khán giả tới sân, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận đấu.

Trận gặp Đông Á Thanh Hóa được dự đoán sẽ là một cuộc so tài nhiều cảm xúc. Thanh Hóa là đối thủ dày dạn kinh nghiệm tại V.League, chắc chắn sẽ là thách thức lớn cho Ninh Bình trong ngày trở lại sân nhà. Tuy nhiên, đội bóng cố đô đang rất tự tin sau chiến thắng ở trận ra quân.

Ở trận đấu trước, Ninh Bình đã giành chiến thắng trước Hà Tĩnh. Nguyễn Hoàng Đức tỏa sáng với một pha kiến tạo, còn Nguyễn Đức Chiến, Dụng Quang Nho và Phạm Gia Hưng lần lượt ghi dấu ấn để mang về ba điểm quý giá. Đó là lời khẳng định Ninh Bình sẽ là đối thủ đáng gờm mùa này.

Xem thêm
0
84 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

HLV Ruben Amorim cùng các quan chức MU vừa có buổi thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng. Trong đó, Eduardo Camavinga được xem là mục tiêu lý tưởng cho đội bóng. Amorim đánh giá Camavinga rất phù hợp với chiến thuật 3-4-2-1 mà ông đang xây dựng tại MU.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn có một tiền vệ vừa duy trì nhịp độ trận đấu, vừa giải phóng Bruno Fernandes để chơi cao hơn. Trước đó, MU từng liên hệ với Carlos Baleba nhưng Brighton từ chối bán. Crystal Palace cũng không muốn bán Adam Wharton vì lo sợ đội hình sụp đổ.

Hiện tại, Camavinga đang điều trị chấn thương mắt cá và bỏ lỡ trận mở màn La Liga giữa Real Madrid và Osasuna. Real Madrid khẳng định không muốn bán Camavinga, trừ khi nhận được đề nghị hấp dẫn. MU dự định đưa ra mức giá 80 triệu euro để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha.

Việc MU quan tâm đến Camavinga không phải ngẫu nhiên. Trận thua Arsenal tại Old Trafford đã chỉ ra tuyến giữa của MU thiếu cân bằng. Amorim tin rằng Camavinga sẽ giúp MU duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, đồng thời cải thiện khả năng triển khai bóng.

Ở tuổi 22, Camavinga đã giành được 11 danh hiệu cùng Real Madrid, trong đó có 2 Champions League và 2 La Liga. Trước sự quan tâm từ MU, cầu thủ người Pháp cũng đang cân nhắc làm mới bản thân để hướng đến World Cup 2026.

Xem thêm
0
259 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật