Éderson lỡ hẹn với MU, chọn ở lại Atalanta và trở thành thủ quân mới

"Giọt nước tràn ly" tại Atletico, đây chính là lúc Barca cần chốt hạ thương vụ Alvarez?

Arsenal đổi máu hàng công: Martinelli không còn là ưu tiên của Arteta

Hóng VAR

Kết quả bóng đá châu Âu 23/8: MU, Tottenham cùng ngã

Đêm 22, rạng sáng 23/8 chứng kiến loạt trận đáng chú ý của bóng đá châu Âu, từ Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Ligue 1 đến Franz Beckenbauer Supercup. Tâm điểm nằm ở những kết quả trái chiều: Man Utd và Tottenham cùng trắng tay, trong khi Real Madrid, Inter, Napoli và Bayern đều giành chiến thắng.

Ngoại hạng Anh: Man Utd và Spurs cùng ôm hận

Tại Anh, tâm điểm dồn về thất bại 0-2 của Man Utd trên sân Hull City. Đội bóng được đánh giá cao hơn không ghi nổi bàn danh dự, trong khi Hull tận dụng tốt cơ hội để giành trọn 3 điểm. Tottenham cũng trải qua 1 ngày ác mộng khi thua 0-3 trên sân Brentford, với nhiều vấn đề ở cả tấn công lẫn phòng ngự.

Ở các cặp đấu còn lại, Leeds thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest, Ipswich vượt qua Sunderland 2-1, còn Everton đánh bại Crystal Palace 2-0.

La Liga và Serie A: Real, Inter, Napoli giữ uy danh

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid ngược dòng thắng Espanyol 2-1, trong khi Sevilla gây ấn tượng với chiến thắng 3-1 ngay trên sân Athletic Bilbao. Valencia bị Celta Vigo cầm hòa 0-0 trong trận cầu khan hiếm cơ hội.

Ở Italia, Inter Milan thắng đậm Monza 4-1, Napoli vượt qua Genoa 2-0 để khởi đầu thuận lợi. Udinese hòa Como 1-1, còn Cagliari giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân Parma.

Siêu cúp Đức và Ligue 1: Bayern lên tiếng, Lens thắng tưng bừng

Franz Beckenbauer Supercup khép lại với thắng lợi 2-1 của Bayern Munich trước Dortmund, giúp đội bóng xứ Bavaria bảo vệ thành công danh hiệu.

Tại Pháp, Lens thắng Auxerre 5-2 trong trận cầu nhiều bàn thắng. Lyon đánh bại Toulouse 2-0, Nice hòa Lorient 0-0, còn Troyes và Paris FC cũng chia điểm với tỷ số tương tự. Le Mans và Brest hòa nhau 2-2. Trong loạt trận này, Man Utd và Tottenham là 2 tên tuổi lớn phải nhận thất bại, trái ngược với Real Madrid, Inter, Napoli và Bayern.

0
234 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Duy Tân

Chelsea khép lại vòng đấu

Chelsea khởi đầu Ngoại hạng Anh 2026/27 bằng chiến thắng 3-2 trước Fulham tại Craven Cottage. João Pedro, Morgan Rogers và Cole Palmer cùng ghi bàn, giúp Xabi Alonso có 3 điểm trong trận chính thức đầu tiên dẫn dắt Chelsea.

Kết quả này đưa đội bóng thành London đứng ở vị trí thứ 6, trong một vòng đấu mà có tới 9 đội cùng giành 3 điểm. Chelsea đã thắng, hàng công cũng tạo được nhiều cơ hội, nhưng cách họ để Fulham trở lại trận đấu cho thấy The Blues vẫn còn không ít việc phải làm.

Chelsea đứng thứ 6 dù cùng 3 điểm với đội đầu bảng

Sau vòng 1, Brighton dẫn đầu với 3 điểm và hiệu số +4. Arsenal và Brentford cùng có hiệu số +3, Everton và Hull City là +2. Chelsea đứng thứ 6 với hiệu số +1. Ipswich, Man City và Leeds cũng có 3 điểm cùng hiệu số +1, nhưng Chelsea xếp trên nhờ ghi được 3 bàn. Liverpool và Newcastle chia nhau 2 vị trí tiếp theo với 1 điểm sau trận hòa 2-2.

Khoảng cách từ Chelsea đến ngôi đầu vì thế chưa nằm ở điểm số mà chỉ là hiệu số bàn thắng bại. Sau đúng 1 trận, thứ hạng chưa nói lên nhiều điều, nhưng việc có tới 9 đội cùng thắng ngay vòng đầu báo hiệu cuộc đua sẽ rất chật chội.

Hàng công Chelsea tạo ra khác biệt

Chelsea chỉ kiểm soát khoảng 38% bóng nhưng tung ra 18 cú sút, nhiều hơn Fulham với 14 lần dứt điểm. Hai đội cùng có 6 cú sút trúng đích, trong khi Chelsea đạt xG khoảng 1,70 so với 1,34 của đội chủ nhà. Đội khách cũng có 37 lần chạm bóng trong vòng cấm Fulham, cao hơn con số 24 của đối thủ.

João Pedro mở tỷ số ngay phút 1 sau đường chuyền của Palmer. Fulham gỡ hòa ở phút 23 nhờ Josh King, nhưng Morgan Rogers đưa Chelsea vượt lên 2-1 ở phút 41 trong trận ra mắt chính thức. Đầu hiệp 2, João Pedro kiến tạo để Palmer nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 49. Ba cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công đều trực tiếp góp dấu giày vào bàn thắng, một tín hiệu tích cực cho Alonso.

Thắng nhưng Chelsea chưa thể yên tâm

Vấn đề nằm ở cách Chelsea bảo vệ lợi thế. Gonzalo García rút ngắn tỷ số xuống 2-3 ở phút 54 sau tình huống Robert Sánchez không thể xử lý gọn cú sút trước đó. Fulham cầm bóng nhiều hơn, liên tục ép Chelsea lùi sâu và vẫn tạo ra cơ hội trong những phút cuối. Sánchez phải cứu thua trước Ryan Sessegnon để bảo toàn chiến thắng.

Chelsea ghi 3 bàn nhưng cũng thủng lưới 2 lần. Trong một trận đấu mà đối thủ có xG 1,34 và 6 cú sút trúng đích, việc đội khách phải chống đỡ đến những phút cuối cho thấy khả năng kiểm soát trận đấu sau khi dẫn bàn vẫn chưa thật sự chắc chắn.

Cuộc đua đã nóng ngay từ vòng đầu

Trong khi Chelsea có trọn 3 điểm, Liverpool và Newcastle cùng sảy chân với trận hòa 2-2. Man United thua Hull City 0-2 và đứng thứ 17, Tottenham xếp thứ 18 sau thất bại 0-3 trước Brentford, còn Aston Villa rơi xuống cuối bảng với hiệu số -4. Brighton tạm chiếm ngôi đầu nhờ chiến thắng 4-0.

Chelsea vì thế có quyền hài lòng với khởi đầu của mình. Hàng công ghi 3 bàn từ 18 cú sút và tạo ra xG 1,70 là những con số tích cực. Nhưng nếu muốn chen vào cuộc đua vô địch, Alonso cần giúp đội bóng giảm những thời điểm mất kiểm soát và tránh biến một trận đấu đang dẫn 3-1 thành cuộc chiến căng thẳng đến phút cuối.

Xem thêm
0
195 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Từ cánh phải đến vai trò trung tâm

Barcelona vẫn chưa có một trung phong số 1 đã được kiểm chứng ở cấp độ cao khi kỳ chuyển nhượng bước vào những ngày cuối, nhưng Raphinha đang giúp Hansi Flick bớt áp lực đáng kể. Trong chiến thắng 5-0 trên sân Elche ở trận mở màn La Liga, cầu thủ Brazil được bố trí cao nhất trên hàng công, ghi 2 bàn, kiến tạo 1 lần và còn mang về quả phạt đền mở tỷ số.

Raphinha không chơi như một số 9 đứng cố định giữa 2 trung vệ. Anh liên tục lùi xuống, đổi vị trí và kéo người theo kèm khỏi trung lộ, tạo khoảng trống cho Lamine Yamal, Karim Adeyemi và Fermín López xâm nhập. Cách sử dụng ấy giúp Barcelona vẫn duy trì được sự linh hoạt dù thiếu một trung phong quen thuộc.

Thêm một lần thay đổi để thích nghi

Hành trình của Raphinha tại Barcelona vốn gắn với những lần điều chỉnh vị trí. Mùa đầu tiên sau khi đến từ Leeds United, anh phải cạnh tranh trực tiếp với Ousmane Dembélé ở cánh phải.

Sau khi Dembélé chuyển sang Paris Saint-Germain, Lamine Yamal nhanh chóng trưởng thành và trở thành lựa chọn hàng đầu bên phải. Dưới thời Flick, Raphinha vì thế được sử dụng nhiều hơn ở cánh trái, nơi anh có thể bó vào trong, dứt điểm hoặc phối hợp gần vòng cấm.

Trước Elche, sự thay đổi còn đi xa hơn. Anh đá trung phong và mở tỷ số phút 14 từ chấm phạt đền sau khi chính mình bị phạm lỗi. Cuối hiệp 1, Raphinha chuyền cho Adeyemi ghi bàn đầu tiên trong một trận chính thức cho Barcelona. Sang hiệp 2, anh hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Anthony Gordon.

Màn ăn mừng không liên quan Álvarez

Sau bàn mở tỷ số, Raphinha ăn mừng theo phong cách Người Nhện. Động tác này nhanh chóng bị liên hệ với Julián Álvarez, tiền đạo có biệt danh “La Araña” và vẫn nằm trong nhóm mục tiêu Barcelona quan tâm.

Thực tế, màn ăn mừng không mang thông điệp chuyển nhượng. Raphinha xác nhận anh làm vậy theo lời hứa với con trai Gael.

Álvarez vẫn là một phương án hấp dẫn về chuyên môn, nhưng thương vụ rất khó khi Atlético Madrid yêu cầu mức phí quá cao. Arsenal cũng đang theo sát tiền đạo Argentina, khiến Barcelona chưa thể xem đây là lời giải chắc chắn cho vị trí số 9.

Barcelona đang chia nhỏ trách nhiệm ghi bàn

Chiến thắng trước Elche còn cho thấy Barcelona không phụ thuộc riêng vào Raphinha. Fermín López ghi 2 bàn, Adeyemi có bàn đầu tiên trong trận chính thức, còn Gordon vào sân hiệp 2 và lập tức có 2 kiến tạo.

Flick vì thế đang có nhiều cách để bù khoảng trống trung phong. Raphinha đá giữa, Yamal tạo đột biến từ phải, Adeyemi tăng tốc ở cánh đối diện, trong khi Fermín và Dani Olmo có thể lao lên từ tuyến hai.

Hamza Abdelkarim vẫn là trung phong đúng nghĩa trong đội hình, nhưng ở tuổi 18, anh chưa thể được xem là phương án số 1 cho cả mùa giải.

Raphinha là lời giải hiện tại, chưa chắc là đáp án cuối cùng

Một chiến thắng 5-0 trước Elche chưa đủ chứng minh Barcelona không cần mua tiền đạo. Khi gặp những hàng thủ mạnh hơn ở La Liga hoặc Champions League, Flick vẫn có thể cần một số 9 giỏi chơi quay lưng, chiếm lĩnh khu vực cấm địa và tạo thêm phương án khi đối thủ phòng ngự thấp.

Nhưng Raphinha đã mang tới cho HLV người Đức một lựa chọn đáng tin cậy trong lúc thị trường chưa có câu trả lời. Từ cánh phải sang cánh trái rồi được đẩy vào trung tâm, cầu thủ Brazil tiếp tục thích nghi để giữ vai trò quan trọng.

Barcelona vẫn tìm kiếm lời giải dài hạn cho vị trí trung phong. Còn ở thời điểm hiện tại, Raphinha đã chứng minh đội bóng không nhất thiết phải chờ một số 9 mới xuất hiện mới có thể ghi bàn.

Xem thêm
0
79 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Sức nặng của một mùa giải không thể chấp nhận

Liverpool bước vào mùa 2026/27 với áp lực phải sửa chữa một chiến dịch sa sút mạnh. Chỉ 1 năm sau chức vô địch Ngoại hạng Anh, họ rơi xuống vị trí thứ 5 với 60 điểm, kém nhà vô địch Arsenal tới 25 điểm. Đội bóng thắng 17, hòa 9 và thua 12 trận tại giải, trong khi cả mùa nhận 19 thất bại sau 56 trận trên mọi đấu trường và kết thúc mà không có danh hiệu.

Virgil van Dijk không tìm cách giảm nhẹ vấn đề. Đội trưởng Liverpool gọi mùa trước là “không thể chấp nhận được” và yêu cầu tập thể phải tạo ra một phản ứng thực sự. Sau trận mở màn mùa mới, anh tiếp tục nhấn mạnh Liverpool phải chứng minh mình đã tốt hơn nhiều so với mùa 2025/26.

Đội hình thay đổi mạnh quanh Van Dijk

Yêu cầu ấy xuất hiện trong lúc Liverpool đang trải qua một cuộc chuyển giao lớn. Arne Slot rời ghế sau mùa giải thất vọng, còn Andoni Iraola được đưa về sau những dấu ấn tại Bournemouth.

Phòng thay đồ cũng thay đổi đáng kể. Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konaté đều chia tay sau mùa trước, còn Curtis Jones hoàn tất vụ chuyển nhượng sang Inter ngày 21/8.

Ở chiều ngược lại, Jeremy Jacquet và Víctor Muñoz cập bến Anfield, trong khi Ronald Araújo gia nhập theo dạng cho mượn từ Barcelona để tăng kinh nghiệm cho hàng phòng ngự. Ifeanyi Ndukwe cũng được ký hợp đồng nhưng lập tức chuyển sang Levante theo dạng cho mượn, nên chưa phải phương án cho Iraola mùa này.

Liverpool vì thế phải vừa thay HLV, vừa xây lại nhiều vị trí quan trọng mà không được phép để quá trình chuyển giao kéo dài thành một mùa thất vọng khác.

Trận Newcastle phơi ra vấn đề cũ

Màn ra quân hòa Newcastle 2-2 cho thấy Liverpool vẫn còn nhiều việc phải làm. Đội khách 2 lần bị dẫn trước bởi Anthony Elanga và Joe Willock, trước khi Dominik Szoboszlai thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+9 để giành lại 1 điểm.

Điều khiến Liverpool phải lo không nằm ở tinh thần phản ứng. Họ tiếp tục để lộ khoảng trống khi mất bóng, vấn đề từng xuất hiện nhiều lần ở mùa trước. Bàn của Elanga đến sau một pha chuyển trạng thái rất nhanh của Newcastle, còn hàng phòng ngự Liverpool tiếp tục gặp khó mỗi khi đội chủ nhà đưa bóng vượt qua lớp pressing đầu tiên.

Một đội bóng muốn trở lại cuộc đua vô địch không thể thường xuyên tự đặt mình vào thế phải đuổi tỷ số như vậy.

Van Dijk chấp nhận Iraola cần thời gian

Van Dijk hiểu việc thay HLV không thể lập tức tạo ra một Liverpool hoàn chỉnh. Anh thừa nhận trong bất kỳ công việc nào, khi một người mới xuất hiện với kế hoạch và ý tưởng khác, tập thể đều cần một khoảng thời gian để thích nghi.

Ngay trước mùa giải, trung vệ Hà Lan cũng nói hàng thủ mới cần thời gian tạo sự ăn ý. Konaté và Robertson đã ra đi, Araújo cùng Jacquet mới tới, còn Joe Gomez gặp vấn đề thể lực. Những mối liên kết phòng ngự không thể hình thành chỉ qua vài buổi tập.

Nhưng Van Dijk cũng muốn quá trình ấy diễn ra nhanh nhất có thể. Chấp nhận cần thời gian không đồng nghĩa Liverpool được phép dùng giai đoạn chuyển giao làm lý do cho những kết quả kém kéo dài.

Tiêu chuẩn vẫn phải là chiến thắng

Thông điệp Van Dijk gửi vào phòng thay đồ khá nhất quán: Liverpool cần phản ứng bằng màn trình diễn và kết quả. Trước mùa giải, anh đã nói các cầu thủ phải thể hiện mức độ quan tâm, tinh thần chiến đấu cho màu áo và ý thức được đặc quyền khi khoác áo câu lạc bộ.

Liverpool vẫn có Florian Wirtz, Alexander Isak, Cody Gakpo, Dominik Szoboszlai, Ryan Gravenberch cùng những bản hợp đồng mới. Iraola cũng mang tới một cách chơi chủ động và giàu tốc độ hơn. Vấn đề là biến những phẩm chất ấy thành một tập thể cân bằng.

Trận hòa Newcastle cho thấy Liverpool có sức phản kháng nhưng vẫn dễ tổn thương khi mất bóng. Với Van Dijk, đó mới là điểm cần thay đổi nhanh nhất. Sau một mùa kém Arsenal 25 điểm, Liverpool không còn cần thêm lời hứa về sự tiến bộ. Họ cần biến cuộc chuyển giao dưới thời Iraola thành chiến thắng trước khi khoảng cách với nhóm dẫn đầu lại xuất hiện.

Xem thêm
0
69 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tien Tai

Sự chờ đợi trận đầu trên sân Bernabéu

Marc Cucurella đang hướng sự chú ý tới lần đầu khoác áo Real Madrid tại Santiago Bernabéu, khi đội bóng tiếp Real Sociedad lúc 2h ngày 27/8 theo giờ Việt Nam. Hậu vệ 28 tuổi vừa có trận ra mắt chính thức trong chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol, vào sân từ phút 64. Sau những phút đầu tiên tại La Liga, điều anh chờ đợi nhất lúc này là được bước ra Bernabéu với tư cách cầu thủ chủ nhà.

Cucurella từng nhiều lần tới sân đấu này khi còn đứng bên kia chiến tuyến và cũng từng chơi tại đây cùng tuyển Tây Ban Nha. Nhưng cảm giác khoác áo Real, nghe tiếng hát của người hâm mộ và chứng kiến khung cảnh đội bóng tiến vào sân trước những trận lớn là trải nghiệm hoàn toàn khác.

Bernabéu từ ký ức trên màn ảnh đến trải nghiệm thật

Cucurella từng theo dõi những đêm Champions League, những cuộc ngược dòng và cách Bernabéu tác động tới trận đấu từ khi còn là người ngoài cuộc. Anh gọi đây là một sân vận động kỳ diệu, nơi mọi thứ có thể thay đổi chỉ trong khoảng 10 phút.

Giờ hậu vệ tuyển Tây Ban Nha có cơ hội trực tiếp sống trong bầu không khí ấy.

Cucurella không gọi đây là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp, nhưng thừa nhận những khoảnh khắc như tiếng hát trước trận, người hâm mộ đón xe buýt hay lần đầu bước ra sân với tư cách cầu thủ Real sẽ trở thành những kỷ niệm khó quên.

Lễ ra mắt khép lại mùa hè chờ đợi

Ngày 24/8, Real Madrid tổ chức lễ chào đón chính thức Cucurella tại Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez tiếp đón hậu vệ người Tây Ban Nha tại phòng họp ban lãnh đạo, trước khi anh ký hợp đồng 6 mùa, có thời hạn đến ngày 30/6/2032.

Cucurella nhận áo số 17, mô hình sân Bernabéu và chiếc đồng hồ theo nghi thức dành cho các tân binh. Buổi lễ khép lại quãng chờ đợi kéo dài từ khi Real hoàn tất thương vụ trị giá khoảng 55 triệu euro với Chelsea vào giữa tháng 6.

Anh gọi việc khoác áo Real Madrid là một vinh dự và mô tả đây là “câu lạc bộ tốt nhất thế giới”. Với Cucurella, cơ hội này là phần thưởng cho chặng đường từ Barcelona, Eibar, Getafe đến Brighton và Chelsea trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Champions League nằm trong danh sách mục tiêu

Cucurella không giấu mục tiêu lớn nhất của mình tại Madrid. Anh muốn giành danh hiệu và đặc biệt hướng tới Champions League, chiếc cúp mà Real đã nâng 15 lần.

Việc đứng trước bộ sưu tập ấy trong những ngày đầu ở câu lạc bộ tạo cho anh cảm giác vừa tự hào vừa có trách nhiệm. Cucurella từng nói rất ít cầu thủ có cơ hội khoác chiếc áo này, nên điều anh muốn làm là tận dụng từng phút được trao và đóng góp vào những danh hiệu tiếp theo.

Anh bước vào Real với vị thế nhà vô địch World Cup cùng Tây Ban Nha và đã trải qua nhiều năm thi đấu tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, việc cạnh tranh vị trí ở Madrid là thử thách hoàn toàn mới.

Cơ hội tiến gần đội hình chính

Cucurella chưa đá chính trong trận thắng Espanyol. Mourinho sử dụng anh từ phút 64 trong ngày cả 6 tân binh của Real đều có trận ra mắt chính thức. Bởi vậy, cuộc tiếp đón Real Sociedad còn mang thêm ý nghĩa chuyên môn.

Cucurella muốn được chơi trận đầu tiên tại Bernabéu, nhưng suất đá chính chưa được đảm bảo. Anh phải biến những phút thi đấu có được thành cơ sở để thuyết phục Mourinho.

Sau quãng chờ đợi từ World Cup tới ngày hội quân, rồi trận giao hữu đầu tiên với Schalke và 26 phút chính thức trước Espanyol, Cucurella cuối cùng đã tới gần khoảnh khắc anh mong đợi nhất. Bernabéu không còn là sân đấu anh tới với tư cách đối thủ. Từ trận Real Sociedad, anh sẽ có cơ hội lần đầu cảm nhận nơi này từ phía Real Madrid.

Xem thêm
0
454 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thế Tuyến

Tranh cãi từ kế hoạch bán một phần World Cup

Mâu thuẫn giữa Aleksander Ceferin và Gianni Infantino bùng lên dữ dội quanh FIFA Forward Enterprise, kế hoạch đưa các hoạt động thương mại của FIFA vào một công ty mới rồi bán khoảng 20% cổ phần cho nhà đầu tư tư nhân. Thrive Capital của Joshua Kushner được chọn làm đối tác chính, với thương vụ trị giá 4,2 tỉ USD trên mức định giá khoảng 20 tỉ USD.

Ceferin gọi kế hoạch này “còn tệ hơn Super League”. Theo ông, Super League năm 2021 là câu chuyện một nhóm câu lạc bộ lớn muốn lập giải riêng, còn FIFA Forward Enterprise đụng tới một ranh giới nghiêm trọng hơn: bóng đá và những giải đấu thuộc về toàn bộ cộng đồng bị biến thành tài sản cho nhà đầu tư bên ngoài.

Kế hoạch đã bị FIFA rút lại ngày 1/8. Ceferin nói ông tin đề án đã chết, nhưng cuộc tranh cãi không kết thúc cùng quyết định đó.

Phản ứng gần như tuyệt đối từ châu Âu

UEFA triệu tập cuộc họp với toàn bộ 55 liên đoàn thành viên sau khi thông tin về FIFA Forward Enterprise xuất hiện. Hơn 40 liên đoàn lên tiếng trong cuộc họp, trước khi tất cả bỏ phiếu theo cùng một hướng.

Kết quả là 55-0.

UEFA và các thành viên tuyên bố phản đối việc chuyển quyền sở hữu trong World Cup và những giải đấu khác của FIFA cho nhà đầu tư tư nhân. Thông điệp trung tâm rất dứt khoát: World Cup không phải một sản phẩm đầu tư và không phải để bán.

Ceferin đặc biệt nhấn mạnh sự đồng thuận giữa những nền bóng đá hoàn toàn khác nhau. Anh và Đức có nguồn thu lớn nên không phụ thuộc nhiều vào khoản tiền FIFA hứa phân phối, nhưng những liên đoàn nhỏ hơn như San Marino, Cyprus hay Liechtenstein cũng phản đối. Trong cách kể của Ceferin, họ cùng thể hiện một thái độ: bóng đá của mình không phải thứ đem ra bán.

Từ phản đối thương vụ đến khủng hoảng lãnh đạo

Sức ép nhanh chóng vượt khỏi phạm vi UEFA. Liên đoàn bóng đá châu Á và Concacaf cũng đứng cùng phía với bóng đá châu Âu.

Lãnh đạo 3 liên đoàn châu lục sau đó ký thư chung, cáo buộc quá trình xây dựng đề án có sự lừa dối và tạo ra sự đổ vỡ niềm tin. Cuộc tranh luận từ một phương án huy động vốn chuyển thành câu hỏi trực tiếp về cách Infantino điều hành FIFA.

UEFA tiếp tục thúc đẩy việc Infantino rời chức. Concacaf và AFC cũng phối hợp với châu Âu trong yêu cầu thay đổi cách quản trị, dù bên trong từng khu vực vẫn còn những liên đoàn ủng hộ đương kim chủ tịch FIFA.

Đề án tài chính đã bị dừng, nhưng vị trí của người tạo ra nó lại trở thành tâm điểm.

Ceferin không muốn chiếc ghế FIFA

Dù trở thành một trong những người chỉ trích Infantino mạnh nhất, Ceferin loại trừ khả năng tự mình tranh cử chủ tịch FIFA.

Ông giải thích mình vẫn muốn làm việc tại UEFA và đến một thời điểm cũng cần có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống. Quan trọng hơn, Ceferin cho rằng lời phản biện của ông có sức nặng hơn khi không thể bị xem là một chiến dịch nhằm giành lấy vị trí của Infantino.

Ceferin đưa ra 2 khả năng cho những tháng tới. Infantino có thể nhận ra rằng sự ủng hộ dành cho mình đã suy giảm mạnh, không chỉ trong nhóm người trực tiếp bỏ phiếu mà còn từ người hâm mộ, cầu thủ, cựu cầu thủ và huấn luyện viên.

Khả năng còn lại là Infantino vẫn bước vào cuộc bầu cử tháng 3/2027 tại Rabat. Nếu điều đó xảy ra, Ceferin tin chắc sẽ có một ứng viên đứng ra đối đầu, dù hiện chưa biết người đó là ai.

Hạn cuối để đăng ký tranh cử là ngày 18/11.

Lời đe dọa tẩy chay vẫn chưa biến mất

FIFA đã hủy FIFA Forward Enterprise, nhưng UEFA chưa coi cuộc khủng hoảng là kết thúc.

Khi đề án còn tồn tại, toàn bộ 55 thành viên UEFA thống nhất sẵn sàng không tham gia các giải đấu do FIFA tổ chức nếu kế hoạch tiếp tục. Sau khi Infantino rút đề án, lập trường cứng rắn ấy vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn.

UEFA muốn những bảo đảm có tính ràng buộc rằng FIFA sẽ không một lần nữa đưa quyền sở hữu các giải đấu hoặc bộ máy quản trị vào tay nhà đầu tư tư nhân. 6 liên đoàn Bắc Âu cũng yêu cầu một cuộc điều tra độc lập về toàn bộ quá trình hình thành FIFA Forward Enterprise.

Vì thế, cuộc chiến hiện tại không còn nằm ở việc thương vụ 4,2 tỉ USD có xảy ra hay không. Nó đã bị chặn lại. Vấn đề Ceferin tiếp tục theo đuổi là niềm tin vào bộ máy FIFA và giới hạn quyền lực của người đứng đầu tổ chức.

FFE đã biến mất, nhưng hậu quả chính trị của nó vẫn còn nguyên. Với cuộc bầu cử tháng 3/2027 đang tới gần, sức ép lớn nhất dành cho Infantino giờ không phải cứu lại một kế hoạch đầu tư, mà là chứng minh ông vẫn còn đủ sự ủng hộ để tiếp tục lãnh đạo bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
125 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật