World Cup 2014: Một tháng trong mơ của James Rodriguez
James Rodriguez bùng nổ ở World Cup 2014 tại giải đấu mà cầu thủ này không được kỳ vọng quá nhiều sẽ vươn tầm siêu sao, lại còn chơi cho một đội tuyển không phải quá mạnh như Colombia mặc cho việc để lại khá nhiều dấu ấn ở cấp độ câu lạc bộ trước đó.
Trước giải đấu ấy, James đã là một trong những cầu thủ đắt giá nhất của AS Monaco với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 45 triệu euro, từng vô địch Europa League cùng Porto và giành ba chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha liên tiếp. Anh không phải cái tên xa lạ với giới chuyên môn châu Âu, chỉ là chưa có cơ hội để thực hiện bước nhảy vọt trong sự nghiệp của mình. Và World Cup 2014 chính là sân khấu hoàn hảo nhất để tiền vệ Nam Mỹ này làm điều đó.
James không phải tự nhiên đạt đỉnh phong độ như vậy
James bước vào World Cup 2014 với nền tảng của một cầu thủ đã được đầu tư lớn và đã khẳng định mình ở cấp câu lạc bộ. Ngôi sao Nam Mỹ rời Porto sau ba mùa vô địch giải Bồ Đào Nha để sang Monaco, rồi ghi 9 bàn sau 34 trận Ligue 1, góp phần giúp đội bóng này về nhì ngay mùa đầu tiên trở lại hạng đấu cao nhất nước Pháp.
Cũng đừng quên trước khi tới Madrid, James đã từng có quãng thời gian thăng hoa nhất sự nghiệp về mặt thông số cá nhân trong màu áo Porto với 32 bàn và 21 kiến tạo trong 107 trận. Một cầu thủ như thế không thể gọi là vô danh, chỉ là "Mãnh hổ" chưa vươn tầm vào hàng ngũ những cầu thủ hay nhất thế giới lúc đó mà thôi.
World Cup 2014 đã đưa anh ấy lên tầm cao mới
Điều biến James từ một cầu thủ tiềm năng lên tầm những siêu sao được săn đón nhất làng túc cầu năm đó chính là màn trình diễn đỉnh cao tại World Cup 2014. Anh ghi 6 bàn cả giải, giành danh hiệu Chiếc giày vàng dù Colombia dừng bước ở tứ kết.
Tại kỳ World Cup 2014, James vừa là ngòi nổ sáng tạo, vừa là mũi kết liễu, trở thành gương mặt đại diện cho hành trình hay nhất của Colombia trong kỷ nguyên hiện đại ở sân chơi World Cup. Một tháng ấy không tạo ra tài năng mới, nhưng nó tạo ra tầm vóc mới.
Bàn thắng để đời trước Uruguay
Khoảnh khắc tung cú volley chân trái kinh điển vào lưới Uruguay tại vòng 1/8 chắc chắc là bàn thắng cho đến nay vẫn được đánh giá là một trong những pha lập công đẹp mắt nhất trong sự nghiệp của James Rodriguez. Đó cũng là bàn thắng đoạt giải Pukas của năm 2014. Từ một cầu thủ trên đà phát triển, anh trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, cả về mặt hình ảnh lẫn kỳ vọng tương lai.
World Cup không sinh ra James, nhưng là bệ phóng để anh tiến lên
Bằng chứng rõ nhất nằm ở những gì diễn ra ngay sau giải đấu. Chỉ ít ngày sau World Cup 2014, Real Madrid ký hợp đồng 6 năm với James. Mức phí của thương vụ vào khoảng 80 triệu euro. Đó là giá trị của một cầu thủ vừa giành giải Chiếc giày vàng của giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, được đông đảo người hâm mộ giới túc cầu thừa nhận về tài năng và đẳng cấp thật sự.
Dù sau này, sự nghiệp của anh tại Real cũng như ở các CLB sau đó không bùng nổ như kỳ vọng thì tất cả vẫn nhớ mãi về kỳ World Cup để đời đó. Một giải đấu vẹn nguyên cảm xúc, và mãi được ghi đấu lịch sử đối với nền bóng đá Colombia.