Trung vệ Jay Idzes vừa đăng tâm thư đầy cảm xúc sau khi đội tuyển Indonesia chính thức chia tay giấc mơ World Cup 2026. Cầu thủ đang khoác áo Sassuolo thừa nhận rất khó chấp nhận thất bại, nhưng khẳng định đây chưa phải là dấu chấm hết cho tập thể Garuda.
Idzes chia sẻ rằng cả đội đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Dù ai cũng mơ được góp mặt ở sân khấu lớn nhất thế giới, nhưng giấc mơ ấy tạm thời khép lại. Anh tự hào về tinh thần mà Indonesia đã thể hiện dù thất bại rất đau.
Jay Idzes nhấn mạnh hai trận thua trước Saudi Arabia và Iraq không làm anh gục ngã, mà là động lực để hướng về tương lai. Anh cảm ơn người hâm mộ, đồng đội và khẳng định Indonesia sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, đoàn kết hơn.