Arsenal lập kỷ lục 122 năm: Hàng thủ thép khiến cả châu Âu ngả mũ

Lương thấp nhất đội, Giuliano Simeone vẫn là "át chủ bài" bí mật của Atletico Madrid?

Benfica trắng tay, Mourinho đối mặt thảm họa kép: Sa thải và biến động thượng tầng?

Lê Thúy

Indonesia lại chơi lớn: Nhập tịch sao Brazil, quyết phá dớp tiền đạo ngoại "xịt"!

Bóng đá Indonesia lại rộn ràng với thông tin tiền đạo Ciro Alves sắp trở thành công dân mới của xứ Vạn đảo. Việc nhập tịch cầu thủ ngoại để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia vốn không còn xa lạ với người hâm mộ nơi đây. Ciro Alves, chân sút người Brazil của Malut United, đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho hàng công Indonesia.

Cơ hội khoác áo đội tuyển Indonesia của Ciro Alves là rất rộng mở. Theo quy định của FIFA và luật pháp Indonesia, anh đã đủ điều kiện nhập tịch sau hơn 5 năm thi đấu tại đây. Ciro bắt đầu sự nghiệp ở Indonesia từ năm 2019 trong màu áo Persikabo 1973, và đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Trong thời gian thi đấu tại Indonesia, Ciro Alves đã giành hai chức vô địch quốc gia liên tiếp cùng Persib Bandung. Anh từng là trụ cột của U20 Brazil giành ngôi á quân U20 World Cup 2009. Dù đã 36 tuổi, Ciro vẫn giữ phong độ cao, ghi 4 bàn sau 10 trận cho Malut United ở mùa giải 2025/2026.

Nếu nhập tịch thành công, Ciro Alves sẽ nối gót những tiền đạo ngoại như Ilija Spasojevic, Cristian Gonzales hay Alberto Goncalves. Người hâm mộ kỳ vọng Ciro sẽ phá vỡ "cái dớp" của các đàn anh, mang phong độ đỉnh cao ở câu lạc bộ lên tuyển quốc gia, giúp Indonesia bay cao ở các giải đấu lớn.

0
414 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Mai Thủy

Điều thú vị ở Giuliano Simeone là mức lương của anh. Mùa trước, anh chỉ nhận 500.000 euro/năm, mức “học việc” quá khiêm tốn giữa thời đại triệu phú sân cỏ. Sau khi gia hạn hợp đồng đến 2028, lương của Giuliano tăng lên 3,1 triệu euro/năm nhưng vẫn thuộc nhóm thấp nhất đội.

So với các đồng đội như Jan Oblak (20,8 triệu euro), Julian Alvarez (12,5 triệu), Griezmann hay Conor Gallagher (9 triệu), mức lương của Giuliano thật sự quá thấp. Thậm chí, anh còn nhận ít hơn cả Llorente và Alex Baena (8,3 triệu euro). Điều này biến Giuliano thành món hời lớn cho Atletico.

Atletico không tốn xu nào chuyển nhượng cho Giuliano, nhưng lại sở hữu một trong những cầu thủ chơi hay nhất đội với mức lương thấp nhất. Sự cống hiến và hiệu quả của Giuliano giúp đội bóng tiết kiệm chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng chuyên môn trên sân cỏ.

Xem thêm
0
144 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Nếu Messi và Ronaldo từng chia đôi bầu trời bóng đá hơn một thập kỷ, thì giờ đây, Estevao và Yamal được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên mới. Một người đến từ Brazil, cái nôi của bóng đá phóng khoáng, người kia là biểu tượng của La Masia – nơi nuôi dưỡng tinh thần kiểm soát và sáng tạo.

Cả hai không chỉ dựa vào tài năng thiên phú mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp vượt tuổi. Estevao luôn ở lại sân tập thêm 30 phút mỗi ngày để cải thiện khả năng dứt điểm. Yamal thì được HLV Flick đánh giá là “cầu thủ 17 tuổi có tư duy chiến thuật của một người 27”.

Những màn trình diễn chói sáng ở Champions League vừa qua khiến người hâm mộ hình dung về viễn cảnh Estevao trong màu áo Chelsea và Yamal cùng Barcelona tạo nên cuộc ganh đua toàn cầu. Sau thời kỳ Messi – Ronaldo, bóng đá thế giới đã chờ đợi những người kế nhiệm xứng tầm.

Giờ đây, câu trả lời có thể đã xuất hiện: Estevao gọi, Yamal trả lời. Một người đại diện cho niềm cảm hứng Nam Mỹ, người kia là biểu tượng mới của châu Âu. Cùng nhau, họ đang viết nên chương tiếp theo cho hành trình huyền thoại của bóng đá thế giới.

Xem thêm
0
54 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

Jorrel Hato, trung vệ 19 tuổi người Hà Lan, là tâm điểm chú ý trong trận Chelsea gặp Qarabag. Được mua về từ Ajax với giá 37 triệu bảng, Hato được kỳ vọng sẽ củng cố hàng thủ The Blues. Tuy nhiên, anh lại mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua của đội nhà.

Ở bàn thua đầu tiên, Hato bị Camilo Duran cướp bóng, tạo điều kiện cho Leandro Andrade ghi bàn. Không lâu sau, anh tiếp tục mất bóng gần vòng cấm và bị thổi phạt đền vì bóng chạm tay. Những sai lầm này cho thấy sự non nớt của Hato khi thi đấu ở đấu trường lớn.

Dù vậy, huấn luyện viên Maresca vẫn tin tưởng Hato, không rút anh ra trong hiệp hai. Ông cho rằng việc thay cầu thủ trẻ quá sớm có thể làm hỏng sự tự tin của họ. Sự lựa chọn này thể hiện niềm tin vào quá trình phát triển của các tài năng trẻ.

Trận đấu này là bài học lớn cho Hato và cả Chelsea. Đội bóng cần thêm thời gian để các cầu thủ trẻ trưởng thành, đồng thời phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc trao cơ hội và đảm bảo sự an toàn cho hàng thủ.

Xem thêm
0
151 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Tuấn Kiệt

Màn trình diễn thượng hạng của Man City và Haaland trước Dortmund?

Manchester City đã có chiến thắng thuyết phục 4–1 trước Borussia Dortmund tại Etihad rạng sáng 6/11 trong khuôn khổ vòng League Phase Champions League 2025/2026. Phil Foden tỏa sáng với cú đúp ở các phút 22 và 57, Erling Haaland ghi bàn ở phút 29, còn Rayan Cherki ấn định chiến thắng ở phút 90+1. Waldemar Anton là người ghi bàn danh dự cho Dortmund ở phút 72. Sau trận đấu này, Man City có được 10 điểm sau 4 trận, tạm xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, trong khi Dortmund mới có 7 điểm, rơi xuống vị trí thứ 14.

Thống kê cho thấy Man City vượt trội hoàn toàn về hiệu quả thi đấu. Đội chủ sân Etihad tung ra 18 cú sút, trong đó có 11 lần trúng đích, so với 12 cú sút và 4 lần trúng đích của Dortmund. Tỷ lệ kiểm soát bóng gần như ngang nhau, 49,9% cho Man City và 50,1% cho Dortmund, nhưng hiệu quả tấn công của đội bóng Anh cao hơn hẳn. Thủ môn Kobel bên phía đội khách phải có tới 8 pha cứu thua, so với chỉ 3 lần của Donnarumma, phản ánh sức ép liên tục mà Man City đã tạo ra.

Haaland đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ  trong ngày đeo băng thủ quân của Man City

Điểm nhấn đáng chú ý là việc Erling Haaland mang băng đội trưởng trong trận này. Cả Bernardo Silva và Rodri đều không có mặt trong đội hình xuất phát, và Pep Guardiola đã quyết định trao trọng trách này cho Haaland. Trang chủ Man City xác nhận điều này, coi đây là sự ghi nhận cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chân sút người Na Uy trong tập thể "The Citizens".

Haaland không phụ lòng tin của huấn luyện viên. Anh ghi một bàn, góp phần lớn vào chiến thắng, đồng thời tiếp tục duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng với 27 bàn sau 17 trận trên mọi đấu trường mùa này. Tại Champions League, anh đã có 54 bàn sau 52 trận, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở năm trận liên tiếp cho ba câu lạc bộ khác nhau: Salzburg, Dortmund và Man City.

Không sớm thì muộn, Haaland cũng sẽ trở thành đội trưởng tương lai của Man City?

Pep Guardiola từng khẳng định Haaland có thể trở thành đội trưởng trong tương lai nếu tiếp tục học hỏi và phát huy tinh thần tập thể. Hiện anh đã nằm trong nhóm lãnh đạo của đội bóng, được tin tưởng ở cả trong và ngoài sân cỏ. Ngoài khả năng chuyên môn, Haaland còn cho thấy bản lĩnh, sự khiêm tốn và tinh thần vì tập thể – những phẩm chất cốt lõi của một thủ lĩnh hàng đầu.

Trong khoảng ba đến bốn năm tới, khi các trụ cột như Bernardo Silva hay Rodri, Dia dần bước đến tuổi xế chiều của sự nghiệp, Haaland hoàn toàn có thể trở thành đội trưởng chính thức của Man City. Hợp đồng dài hạn tới năm 2034 cùng phong độ ổn định và tầm ảnh hưởng lớn giúp anh hội tụ đầy đủ yếu tố để gánh vác trọng trách ấy. Trận thắng Dortmund không chỉ là bước tiến của Man City tại châu Âu, mà còn là dấu mốc quan trọng trên hành trình trưởng thành của Haaland – người đang ngày càng hoàn thiện chính mình và trở thành biểu tượng mới của nửa xanh thành Manchester.

Xem thêm
0
299 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Thư

Sau khi chia tay Manchester United, Christian Eriksen trở thành mục tiêu chuyển nhượng của Wrexham. Đội bóng này muốn tận dụng kinh nghiệm và đẳng cấp của anh để nâng tầm đội hình.

Wrexham đã chủ động liên hệ với người đại diện của Eriksen, nhưng vấp phải sự từ chối. Lý do là Eriksen không muốn câu chuyện của mình bị khai thác trong loạt phim tài liệu "Welcome to Wrexham".

Michael Williamson cho biết, ban đầu Eriksen nghĩ rằng Wrexham chỉ muốn anh để làm phim, chứ không phải vì chuyên môn. Sau khi Williamson giải thích rõ ràng, hai bên đã có cuộc trò chuyện cởi mở hơn.

Dù vậy, Eriksen vẫn quyết định không gia nhập Wrexham. Anh chọn Wolfsburg làm bến đỗ mới, ký hợp đồng đến năm 2027 và tiếp tục thi đấu ở Bundesliga.

Xem thêm
0
1,1K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật