Áp lực từ thất bại bán kết
Sau trận thua Arsenal tại bán kết EFL Cup, huấn luyện viên Liam Rosenior của Chelsea đã phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội về lối chơi phòng ngự mà ông lựa chọn. Chelsea đã nhập cuộc với sơ đồ ba trung vệ, chủ động chơi thận trọng nhằm hạn chế sức mạnh tấn công của "Pháo thủ". Tuy nhiên, chiến thuật này không mang lại hiệu quả như mong đợi khi đội bóng áo xanh không thể ghi bàn và để Kai Havertz ghi bàn quyết định ở những phút cuối, dẫn đến thất bại chung cuộc 2-4.
Chỉ trích từ huyền thoại Arsenal
Cựu danh thủ Paul Merson, hiện là chuyên gia của Sky Sports, đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho rằng Chelsea đã thi đấu quá thiếu dũng khí, không xứng đáng với đội hình sở hữu nhiều nhà vô địch World Cup. Merson nhấn mạnh: "Chelsea không phải là đội bóng đua trụ hạng. Họ nên chiến đấu để rời giải trong vinh quang, thay vì chấp nhận bị loại một cách yếu ớt như vậy".
Rosenior đáp trả mạnh mẽ
Trước những lời lẽ gay gắt, Rosenior không ngần ngại phản pháo. Ông nhắc lại kinh nghiệm làm bình luận viên của mình và cho rằng việc phán xét sau trận đấu là điều quá dễ dàng. "Nếu tôi cho đội tấn công và thủng lưới sớm, họ cũng sẽ chỉ trích tôi. Đó là thực tế tàn khốc của nghề này", Rosenior chia sẻ, nhấn mạnh sự khắc nghiệt mà các huấn luyện viên phải đối mặt.
Hệ quả và tương lai phía trước
Thất bại này khiến Chelsea lỡ hẹn với trận chung kết EFL Cup, trong khi Arsenal sẽ chờ đợi đối thủ là Manchester City hoặc Newcastle United. Dù nhận nhiều chỉ trích, Rosenior vẫn giữ vững quan điểm về triết lý bóng đá của mình, cho thấy bản lĩnh của một chiến lược gia trẻ tuổi.