🤣 BXH TẤU HÀI MAN UTD SAU TRẬN GẶP FULHAM

Kevin Diks và dấu mốc lịch sử cho bóng đá Indonesia tại Bundesliga

Chủ tịch Perez ủng hộ quyết định xoay tua của Xabi Alonso

LE NGOC

HLV Maresca "bật đèn xanh": Chelsea sẵn sàng tiễn Jackson & Nkunku rời Stamford Bridge

Khi được hỏi về việc giữ Nicolas Jackson làm phương án dự phòng, HLV Maresca thẳng thắn cho biết sẽ tốt hơn nếu điều Jackson mong muốn xảy ra. Ông xác nhận Jackson không có mặt trong đội hình vì đã có hai cầu thủ ở vị trí đó.

HLV Maresca nhấn mạnh Jackson đã sẵn sàng ra đi nếu có đội bóng đáp ứng được yêu cầu chuyển nhượng. Chelsea cũng sẵn sàng để anh tìm bến đỗ mới phù hợp hơn.

Với Nkunku, tình hình cũng không khác. HLV Maresca cho rằng sẽ tốt hơn nếu cả hai tìm được nơi mới để phát triển sự nghiệp và Chelsea cũng được lợi.

0
151 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Tien Tai

Vi Thị Như Quỳnh, cô gái dân tộc Thái đến từ bản làng heo hút ở Tương Dương, Nghệ An, đã khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành ngôi sao sáng của bóng chuyền Việt Nam. Dù chỉ cao 1m75, thấp hơn chuẩn quốc tế, nhưng Quỳnh vẫn khiến cả thế giới phải ngước nhìn nhờ tài năng và ý chí phi thường.

Điều đặc biệt là Quỳnh bắt đầu tập luyện bóng chuyền khá muộn, tận năm 15 tuổi, trong khi nhiều vận động viên khác đã được phát hiện từ 11-12 tuổi. Tuy vậy, chỉ sau vài năm, cô đã trở thành chủ công số một của Than Quảng Ninh và nhanh chóng góp mặt ở đội tuyển quốc gia.

Sinh ra trong gia đình dân tộc thiểu số, Quỳnh thấu hiểu sự gian khó. Đằng sau vóc dáng mảnh khảnh là sức bật và ý chí khiến nhiều người xúc động. Cú bật nhảy đạt 290 cm và chắn bóng 285 cm là minh chứng cho khát vọng vượt qua mọi giới hạn của cô gái Nghệ An.

Khoảnh khắc để đời của Quỳnh đến ở giải vô địch thế giới tại Thái Lan, khi đối đầu với đội Ba Lan cao lớn. Dù chỉ cao 1m75, Quỳnh ghi tới 20 điểm, lọt top 10 tay ghi điểm nhiều nhất lượt đầu, sánh vai cùng các siêu sao quốc tế, khiến người hâm mộ Việt Nam tự hào.

Hành trình của Như Quỳnh là minh chứng rằng thể thao không chỉ đo bằng chiều cao hay thành tích, mà còn đo bằng ý chí. Từ bản làng nghèo khó, cô gái Thái đã vươn tới bầu trời bóng chuyền thế giới, mang theo niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam và cộng đồng dân tộc thiểu số.

Xem thêm
1
143 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đoàn Linh

Manchester United đã chi hơn 200 triệu bảng cho hàng công với ba bản hợp đồng Sesko, Cunha và Mbeumo, nhưng nghịch lý ở chỗ đội bóng vẫn chưa có nổi chiến thắng nào sau hai vòng đầu Premier League. Trận thua Arsenal ngày ra quân và trận hòa 1-1 trước Fulham mới đây chỉ ra sự thật rõ ràng: tiền đạo có đẳng cấp đến đâu cũng trở nên vô nghĩa nếu tuyến giữa yếu kém, không thể đưa bóng lên phía trước.

Hàng công trăm triệu MU tê liệt vì hàng tiền vệ quá tệ

Thống kê ở Craven Cottage phơi bày rõ vấn đề. MU chỉ kiểm soát 47,6% thời lượng bóng, tung ra 10 cú dứt điểm trong khi Fulham có tới 13. Nguy hiểm hơn, cơ hội đáng chú ý nhất của họ lại đến từ… thủ môn Altay Bayindir với một đường chuyền dài cho Cunha, chứ không phải từ sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Điều này phản ánh một thực tế cay đắng: các chân sút hàng trăm triệu bảng đang bị “bỏ đói” vì tuyến giữa không thể cung cấp bóng đủ chất lượng cho họ.

Nhìn vào nhân sự hiện tại, hàng tiền vệ MU thật sự mong manh. Casemiro ở tuổi 33 đã chậm chạp, dễ bị đối thủ khai thác khi pressing. Bruno Fernandes dù vẫn là nguồn sáng tạo chính nhưng phong độ thất thường, thiếu sự ổn định để dẫn dắt lối chơi cả trận. Kobbie Mainoo mới 19 tuổi, triển vọng lớn nhưng chưa đủ kinh nghiệm để gánh trọng trách điều tiết. Tân binh Manuel Ugarte mang lại sức mạnh trong tranh chấp và thu hồi bóng, nhưng không phải mẫu “số 8” có thể bẻ gãy lớp pressing và tạo ra những đường chuyền quyết định. Tóm lại, MU thiếu hẳn một “bộ não” ở khu trung tuyến.

Các con số càng chứng minh sự thiếu xót đó. Trong hiệp hai trước Fulham, MU chỉ thực hiện vỏn vẹn 6 đường chuyền vào khu vực 1/3 cuối sân, quá ít để mong chờ vào sự bùng nổ đến từ các nhân tố trên hàng công. Bruno Fernandes chỉ tạo ra 2 đường chuyền mở cơ hội (key passes), trong khi Casemiro đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84% nhưng chủ yếu là các đường chuyền ngang an toàn, không hề tạo đột biến. Với nền tảng như vậy, Sesko, Cunha hay Mbeumo gần như không có đất diễn, dù tài năng đến đâu cũng chỉ biết chạy chỗ trong vô vọng.

MU không quyết đoán trong việc đưa về tiền vệ mới

Trong khi đó, trên thị trường chuyển nhượng, MU hoàn toàn có thể hướng tới những mục tiêu chất lượng. Carlos Baleba của Brighton là mẫu tiền vệ trẻ, thể lực dồi dào, thoát pressing tốt. Adam Wharton của Crystal Palace nổi bật ở khả năng kiểm soát nhịp độ và chuyền bóng thông minh. Hay Hujjman của Sporting, đa năng và giàu sáng tạo, có thể là mảnh ghép còn thiếu. Thế nhưng, cho đến nay, câu lạc bộ vẫn chưa có bất kỳ động thái cụ thể nào.

MU sai lầm khi đang "xây nhà từ nóc"

Sai lầm chiến lược của MU nằm ở chỗ: họ chọn xây “ngọn tháp” trước khi làm nền móng. Hàng công hào nhoáng được đầu tư lớn nhưng thiếu sự tiếp đạn từ tuyến giữa thì cũng trở nên vô giá trị mà thôi. Điều đội bóng cần nhất lúc này không phải thêm một chân sút, mà là một cuộc đại tu tuyến giữa, nơi có những cầu thủ đủ giỏi để kiểm soát, phân phối và mở ra cơ hội. Chỉ khi đó, Sesko, Cunha hay Mbeumo mới có bóng để ghi bàn, và khoản đầu tư hàng trăm triệu bảng mới thực sự phát huy tác dụng.

Xem thêm
0
114 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Nguyễn Thông

Mastantuono vừa được đá chính cho Real Madrid sau khi gây ấn tượng mạnh ở trận mở màn gặp Osasuna. Dù chỉ mới 18 tuổi, cậu đã nhanh chóng chứng minh vì sao HLV Xabi Alonso lại đặt nhiều kỳ vọng vào mình. Sự xuất hiện của Mastantuono đã tạo nên làn sóng phấn khích trong lòng người hâm mộ đội bóng hoàng gia.

Chuyển đến Real từ River Plate với mức phí kỷ lục, Mastantuono lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Anh không chỉ góp mặt trong đội hình chính mà còn được giao trọng trách thay thế Brahim Diaz ở vị trí tấn công biên. Sự xuất hiện của anh đã khiến các cổ động viên Madrid vô cùng hào hứng.

Ngay trước trận đấu với Oviedo, Mastantuono đã được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt, ký tặng và chụp ảnh cùng. Chỉ sau ít tuần gia nhập, anh đã chiếm được cảm tình của các Madridista, điều mà nhiều tân binh phải mất rất lâu mới làm được. HLV Xabi Alonso cũng không tiếc lời khen ngợi cậu học trò trẻ tuổi này.

Trong hai trận đầu mùa, Mastantuono luôn nhận được sự tin tưởng từ ban huấn luyện. Anh thể hiện sự tự tin, di chuyển rộng và kết nối tốt giữa các tuyến. Sự năng động và tinh thần thi đấu của Mastantuono đã mang lại làn gió mới cho hệ thống pressing toàn diện của Real Madrid.

Xem thêm
0
225 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Đăng Triệu

HLV Arne Slot của Liverpool cho biết ông không cảm thấy thương cảm cho Eddie Howe, dù Newcastle đang thiếu trung phong vì Isak nổi loạn. Slot cho rằng Howe vẫn còn nhiều cầu thủ tấn công chất lượng trong tay, nên không có gì phải than phiền cả.

Slot nói: "Tôi luôn có thiện cảm với Howe vì ông ấy lịch sự, tử tế. Nhưng tôi không cần phải thương cảm cho một HLV vẫn còn trong tay Gordon, Murphy, Elanga hay Barnes." Ông nhấn mạnh đội hình Newcastle vẫn rất mạnh dù thiếu Isak.

Slot cũng dành lời khen cho Howe, cho rằng không ai bất ngờ nếu một ngày nào đó Howe dẫn dắt tuyển Anh. Ông đánh giá Howe là người tốt và là HLV giỏi, xứng đáng với những thành công đã đạt được cùng Newcastle.

Slot tiết lộ Howe là HLV Ngoại hạng Anh duy nhất mà ông từng nhắn tin sau trận chung kết Cup Liên đoàn. Dù có những căng thẳng ở cấp CLB, Slot tin mối quan hệ cá nhân giữa hai người vẫn bình thường và tôn trọng lẫn nhau.

Xem thêm
0
13 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Mai Thủy

Trận đấu giữa Manchester United và Fulham ở vòng 2 Premier League đã có tình huống gây tranh cãi. Mason Mount bị hậu vệ Calvin Bassey của Fulham kéo ngã trong vòng cấm, nhưng ban đầu trọng tài không thổi phạt đền. Sau khi VAR can thiệp, trọng tài Chris Kavanagh xem lại pha bóng và quyết định cho Manchester United hưởng quả phạt đền.

Thông báo từ Premier League xác nhận: "Sau khi xem xét VAR, trọng tài đã hủy quyết định ban đầu và cho Manchester United hưởng phạt đền vì Bassey kéo ngã Mount." Quyết định này khiến các cổ động viên Fulham không hài lòng, còn người hâm mộ Manchester United thì vui mừng vì đội nhà có cơ hội mở tỷ số.

Đáng tiếc, đội trưởng Bruno Fernandes lại sút bóng vọt xà ngang, bỏ lỡ cơ hội vàng cho Manchester United. Hiệp một kết thúc với tỷ số hòa 0-0 dù cả hai đội đều tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Tình huống này tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về công nghệ VAR tại Premier League.

Xem thêm
0
10 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật