Khởi đầu áp đảo và bàn thắng mở tỷ số
Trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã nhập cuộc với thế trận lấn lướt trước Lào. Sự chủ động trong kiểm soát bóng và tổ chức tấn công giúp Việt Nam sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Phút 28, Nguyễn Đình Bắc tận dụng pha bóng lộn xộn trong vòng cấm để đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho đội nhà. Bàn thắng này là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực tấn công không ngừng của các học trò HLV Kim Sang-sik.
Lào kiên cường đáp trả và bàn thắng gây tranh cãi
Tuy nhiên, chỉ năm phút sau, Lào đã chứng minh họ không phải đối thủ dễ bị khuất phục. Từ một tình huống phạt góc được dàn xếp bài bản, Khampane Douangvilay nhanh chóng gỡ hòa cho đội bóng xứ Triệu voi. Trận đấu trở nên căng thẳng hơn khi đến phút 60, Đình Bắc tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-1. Đáng chú ý, bàn thắng này vấp phải sự phản đối dữ dội từ phía Lào khi trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị, cho rằng Nguyễn Quốc Việt đã cản trở tầm nhìn thủ môn. Tuy nhiên, sau khi hội ý, trọng tài chính vẫn công nhận bàn thắng.
Phản ứng của HLV và triển vọng của Lào
Sau trận, HLV Ha Hyeok-jun bày tỏ sự tiếc nuối: "Chúng tôi còn thiếu 2% để có trận hòa, cho dù đã chuẩn bị chăm chỉ và thi đấu kế hoạch". Ông cũng không giấu được sự bức xúc về bàn thua thứ hai: "Tôi không hiểu sao bàn thắng đó được công nhận, nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn nghe theo quyết định của trọng tài". Dù thất bại, Lào vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Malaysia ở lượt trận tiếp theo. HLV Ha khẳng định: "Đội sẽ tập luyện như bình thường, hồi phục tốt và thi đấu với Malaysia như trước Việt Nam".