Khởi đầu bất ngờ tại Rajamangala
Trận mở màn bảng B SEA Games 33 giữa U22 Việt Nam và U22 Lào đã chứng kiến một sự cố hy hữu ngay trước giờ bóng lăn. Khi hai đội tiến hành nghi thức chào cờ, toàn bộ sân vận động Rajamangala rơi vào trạng thái ngỡ ngàng vì không có bản nhạc quốc ca nào vang lên như thông lệ. Theo kế hoạch, U22 Lào sẽ hát quốc ca trước, nhưng khi âm nhạc không phát, các cầu thủ và ban huấn luyện Lào lúng túng, không giấu nổi sự bất ngờ.
Phản ứng của các đội bóng
Sau gần hai phút chờ đợi trong im lặng, các thành viên U22 Lào đã chủ động hát “chay” quốc ca, thể hiện tinh thần tự tôn dân tộc. Hành động này nhận được sự đồng cảm từ phía U22 Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik cùng các cổ động viên cũng không chờ đợi mà đồng loạt cất cao tiếng hát quốc ca Việt Nam, tạo nên khoảnh khắc xúc động và đầy khí thế trước trận đấu.
Ý nghĩa và bài học rút ra
Sự cố này không chỉ là một thiếu sót về mặt tổ chức mà còn là lời nhắc nhở về sự chuyên nghiệp cần có ở một sự kiện thể thao tầm cỡ khu vực. Dù gặp trục trặc, các cầu thủ hai đội vẫn thể hiện quyết tâm và bản lĩnh, biến sự cố thành động lực thi đấu. Đây là minh chứng cho tinh thần thể thao và lòng tự hào dân tộc, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác tổ chức cho ban điều hành SEA Games 33.