Khoảng trống trung phong buộc Barcelona tính phương án khác
Barcelona bước vào mùa 2026/27 với một khoảng trống rõ rệt ở vị trí trung phong. Robert Lewandowski đã chia tay đội bóng sau 4 mùa, còn Ferran Torres vừa chuyển sang Paris Saint-Germain với mức phí khoảng 50 triệu euro. Hansi Flick vì thế không còn một tiền đạo giàu kinh nghiệm theo mẫu truyền thống trong đội một và phải chuẩn bị nhiều cách bố trí khác nhau cho hàng công.
Barcelona từng có kinh nghiệm chơi mà không sử dụng trung phong cố định. Mùa trước, Flick đã thử Dani Olmo ở vị trí tiền đạo ảo, cho cầu thủ này lùi xuống nhận bóng, kết nối với tuyến giữa và tạo khoảng trống cho các cầu thủ tấn công khác di chuyển vào khu vực cấm địa. Phương án đó từng mang lại hiệu quả, nhưng chủ yếu được sử dụng tùy từng trận thay vì trở thành cách chơi cố định.
Dani Olmo là một trong nhiều lựa chọn
Trong đội hình hiện tại, Dani Olmo vẫn là một trong những cầu thủ phù hợp với vai trò tiền đạo ảo nhờ khả năng xử lý giữa các tuyến, chuyền bóng và xâm nhập khu vực cấm địa. Tuy nhiên, Flick không thiếu lựa chọn nếu muốn chơi mà không có một trung phong cố định.
Anthony Gordon đã gia nhập từ Newcastle, còn Karim Adeyemi chuyển đến từ Borussia Dortmund. Cả 2 đều có tốc độ và khả năng hoạt động rộng. Adeyemi thậm chí từng chơi trung phong bên cạnh sở trường ở 2 cánh. Lamine Yamal, Raphinha và Fermín López cũng có thể được điều chỉnh vị trí tùy cách Barcelona triển khai tấn công. Trong quá trình chuẩn bị mùa giải, Flick còn thử tài năng trẻ Ebrima Tunkara ở vị trí tiền đạo ảo.
Giới hạn khi không có số 9 thực thụ
Sự linh hoạt giúp Barcelona có nhiều cách bố trí, nhưng không hoàn toàn giải quyết được khoảng trống ở vị trí trung phong. Khi gặp những đối thủ phòng ngự thấp, đội bóng vẫn cần một cầu thủ thường xuyên hiện diện trong khu vực cấm địa, tranh chấp với trung vệ và trở thành điểm đến cho những đường chuyền từ 2 biên.
Flick cũng muốn bổ sung một trung phong thực thụ. Việc mất Lewandowski rồi Ferran khiến khả năng ghi bàn của Barcelona phụ thuộc nhiều hơn vào Yamal, Raphinha, Gordon, Adeyemi và các tiền vệ thường xuyên dâng cao. Vì vậy, phương án tiền đạo ảo phù hợp với một số trận đấu nhưng khó trở thành lời giải duy nhất cho cả mùa giải.
Julián Álvarez vẫn là mục tiêu khó nhất
Julián Álvarez là cái tên Barcelona theo đuổi quyết liệt nhất cho vị trí trung phong. Chủ tịch Joan Laporta từng xác nhận đội bóng đã đưa ra đề nghị 100 triệu euro, nhưng Atlético Madrid giữ lập trường cứng rắn. Giám đốc điều hành Miguel Ángel Gil Marín tuyên bố đội bóng không muốn bán Álvarez và khẳng định ngay cả mức 150 hay 200 triệu euro cũng không làm họ thay đổi ý định.
Đến giữa tháng 8, Álvarez đã trở lại tập luyện cùng Atlético sau kỳ nghỉ hậu World Cup. Barcelona vẫn dành sự quan tâm cho tiền đạo Argentina, nhưng khả năng hoàn tất thương vụ trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa đang gặp trở ngại lớn từ lập trường của đội bóng thành Madrid.
Hamza Abdelkarim là phương án cho tương lai
Barcelona vẫn có một trung phong trẻ đáng chú ý là Hamza Abdelkarim. Tiền đạo 18 tuổi người Ai Cập gia nhập đội trẻ theo dạng cho mượn từ Al Ahly vào tháng 2/2026. Sau khi anh ghi 6 bàn trong 9 trận tại giải trẻ, Barcelona quyết định kích hoạt điều khoản mua đứt và ký hợp đồng đến ngày 30/6/2029.
Hamza có khả năng di chuyển rộng, phối hợp với đồng đội và dứt điểm tốt, nhưng hiện vẫn được định hướng phát triển ở Barça Atlètic thay vì lập tức gánh vị trí trung phong đội một. Vì vậy, trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa, Flick vẫn phải chuẩn bị 2 kịch bản: đưa về một số 9 đủ chất lượng hoặc khai thác sự linh hoạt của Dani Olmo cùng dàn cầu thủ tấn công hiện có.