Hợp đồng hết hạn giữa kỳ World Cup
Trong lúc John Stones đang đá World Cup 2026 cho tuyển Anh, hợp đồng của anh với Manchester City lại chính thức hết hạn. Khi giải đấu khép lại, anh lập tức trở thành cầu thủ tự do. Quyết định không gia hạn của Man City xuất phát từ hai mùa giải đầy chấn thương, nơi đội bóng có 76 trận ở giải Ngoại hạng nhưng Stones chỉ đá chính 11 lần. Mùa gần nhất, anh ra sân từ đầu vỏn vẹn 5 trận, trong đó 3 trận ngay từ tháng 8 và một trận ở vòng cuối khi chức vô địch đã thuộc về Arsenal.
Khác biệt quan điểm với Pep Guardiola
Trước World Cup, Stones khẳng định với BBC rằng anh “khỏe 100%”, cảm thấy thể trạng tốt nhất trước một giải đấu lớn và nhấn mạnh có những yếu tố anh không thể kiểm soát, trong đó có lựa chọn đội hình của huấn luyện viên. Trong khi đó, Pep Guardiola nhiều lần nói công khai về chấn thương của Stones và từng chia sẻ vào tháng 10/2025 rằng hai mùa gần nhất sẽ quyết định chuyện hợp đồng, bởi anh “chấn thương nhiều lần”. Nguồn tin của The Athletic cho biết Pep dần mất niềm tin vào khả năng Stones duy trì thể trạng ổn định, trong khi Stones lại chọn cách thận trọng để tránh tái phát. Sự lệch nhau về cách nhìn này khiến anh dần bị gạt khỏi những trận quan trọng.
Những quyết định khiến Stones hụt hẫng
Cuối mùa, nhiều người ở Man City tin rằng Stones đã hoàn toàn sung sức. Dù vậy, ở trận chung kết cúp Liên đoàn với Arsenal, anh vẫn không được đá chính, dù Ruben Dias chấn thương và Marc Guehi không thể ra sân vì điều khoản hợp đồng. Quyết định này khiến Stones thất vọng sâu sắc và mở ra giai đoạn bức bối trong năm cuối tại câu lạc bộ. Sau đó, đến trận gặp Crystal Palace ở giải Ngoại hạng, anh chỉ được tung vào sân cuối trận dù thể trạng đã ổn. Pep còn đùa rằng do khán giả hô “Johnny Stones” nên ông cho anh vào sân, một câu nói vui nhưng phản chiếu vị thế thật sự của trung vệ này lúc đó.
Man City và mô thức chia tay trụ cột
Việc chia tay một trụ cột vì lo ngại thể lực không phải điều lạ ở Man City. Một năm trước, họ cũng để Kevin De Bruyne ra đi theo dạng tự do, để anh sang Napoli với mong muốn chứng minh mình vẫn đủ sức chơi bóng đỉnh cao. Stones giờ đang đi trên con đường tương tự. Các đội như Juventus, Inter Milan hay AC Milan đều được nhắc đến như bến đỗ tiềm năng, nhưng tất cả cùng đặt một câu hỏi: thể trạng của anh có còn đáp ứng được cường độ bóng đá đỉnh cao hay không.
Tham vọng chưa dừng lại
Stones đáp lại hoài nghi bằng sự quả quyết. Khi được ITV Sport hỏi về mục tiêu dự Euro 2028, anh trả lời “chắc chắn”, và khi được hỏi về chuyện giải nghệ, anh lập tức phủ nhận, nói rằng mình vẫn cảm thấy quá sung sức để dừng lại, vẫn còn nhiều điều muốn cống hiến và vẫn khao khát thi đấu. Anh đã có 93 trận cho tuyển Anh, hướng tới cột mốc 100 trận, dù từng có giai đoạn nghĩ rằng cơ hội lên tuyển đã khép lại khi chỉ được đá 2 trận trong 3 năm và vắng mặt suốt 17 tháng trước khi trở lại tỏa sáng ở Euro 2020.
Tranh luận về đẳng cấp, thực tế về tương lai
Trong khi người hâm mộ tranh luận xem John Stones có xứng đáng được xếp vào nhóm trung vệ hay nhất lịch sử tuyển Anh hay không, bản thân anh đối diện một bài toán khác thực tế hơn: chứng minh mình vẫn đủ sức chơi bóng ở đỉnh cao. Bán kết World Cup có thể là cột mốc nữa trong hành trình đội tuyển, nhưng ngay sau tiếng còi mãn cuộc, một trận đấu khác lại bắt đầu, đó là cuộc tìm kiếm bến đỗ mới và khẳng định rằng thời của John Stones vẫn chưa khép lại.