Một buổi tối trái hoàn toàn với bối cảnh
Manchester City bước vào trận gặp Paris Saint-Germain với 6 chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh, vừa hạ Liverpool 3-0 ngay tại Anfield và trở lại Etihad lần đầu kể từ khi bị kết luận vi phạm hàng loạt quy định tài chính. Pep Guardiola cũng xuất hiện trên khán đài lần đầu sau khi chia tay câu lạc bộ.
Nhưng trong một buổi tối mọi sự chú ý vốn hướng về City, PSG mới là đội chiếm lấy sân khấu bằng hơn nửa giờ đầu tiên ở đẳng cấp rất cao.
Ba bàn chỉ sau hơn nửa giờ
PSG mở tỷ số ở phút 13 bằng một pha phối hợp bắt đầu ngay từ phần sân nhà. Fabián Ruiz đưa bóng sang trái để Désiré Doué cắt vào trong rồi dứt điểm chìm đánh bại Gianluigi Donnarumma.
Chỉ 1 phút 39 giây sau, Ousmane Dembélé nhân đôi cách biệt. Chính anh chuyển bóng sang trái cho Doué trước khi lao vào vòng cấm, đón quả tạt ngược trở lại và đánh đầu thành bàn.
City gần như không kịp ổn định đội hình. Phút 32, Achraf Hakimi đánh đầu trúng cột dọc ở cự ly gần. Ngay sau đó PSG đoạt lại bóng, Warren Zaïre-Emery đánh gót kiến tạo để Vitinha dứt điểm chìm nâng tỷ số lên 3-0.
Đây là lần đầu Man City thủng lưới 3 bàn trong hiệp một trên sân nhà tại Champions League. Lần gần nhất họ từng bị một đối thủ dẫn 3 bàn ngay trong hiệp đầu tại Etihad trên mọi đấu trường là thất bại 1-4 trước Liverpool của Jürgen Klopp tháng 11/2015.
Gerrard nhớ tới Barcelona của Guardiola
Màn trình diễn ấy khiến những cựu danh thủ làm bình luận cũng phải bất ngờ. Steven Gerrard mô tả những gì PSG tạo ra trong hơn 30 phút đầu như một màn trình diễn đặc biệt và cho rằng phải quay lại thời Barcelona đỉnh cao dưới Pep Guardiola mới tìm thấy chất lượng tương tự.
Owen Hargreaves còn đánh giá đó là khoảng 30 phút đầu hay nhất ông từng trực tiếp chứng kiến. Điều khiến PSG khó đối phó nằm ở những pha hoán đổi liên tục. Hakimi không đứng cố định ở hậu vệ phải, Doué và Dembélé thay nhau bó vào trong, còn Vitinha cùng Zaïre-Emery liên tục xuất hiện ở những khoảng trống City vừa để lộ.
Man City nhiều thời điểm không biết nên theo người hay giữ vị trí. Chỉ cần một cầu thủ di chuyển chậm nửa nhịp, PSG lập tức đưa bóng vượt qua lớp áp sát.
City vùng lên nhưng khoảng cách đã quá lớn
Enzo Maresca thay 3 người ngay sau giờ nghỉ và Man City phản ứng mạnh. Erling Haaland ghi 2 bàn ở phút 53 và 75, trong khi đội chủ nhà kết thúc trận đấu với 27 cú dứt điểm và 52 lần chạm bóng trong vòng cấm PSG.
Nhưng Maghnes Akliouche đã ghi bàn thứ 4 cho đội khách ở phút 62, khiến nỗ lực trở lại của City không đủ để thay đổi kết quả. PSG thắng 4-2, chấm dứt chuỗi toàn thắng của đội chủ nhà và tiếp tục duy trì thành tích hoàn hảo tại Champions League mùa này.
Vì thế, đây không phải 90 phút PSG áp đảo hoàn toàn. Sức nặng lớn nhất của chiến thắng nằm ở hiệp một, khi nhà vô địch châu Âu khiến một Man City đang đạt phong độ rất cao bị cuốn vào cách chơi của họ.
Nhà vô địch vẫn đặt chuẩn ở châu Âu
PSG bước vào mùa 2026/27 với tư cách đội đã vô địch Champions League 2 năm liên tiếp. Họ là câu lạc bộ thứ 2 bảo vệ thành công danh hiệu trong kỷ nguyên Champions League, sau Real Madrid, và đang hướng tới chiếc cúp thứ 3 liên tiếp.
Chiến thắng tại Etihad giúp tham vọng ấy có thêm cơ sở. Luis Enrique vẫn duy trì được một tập thể có khả năng thoát pressing trong không gian hẹp, hoán đổi vị trí liên tục và tăng tốc rất nhanh khi khoảng trống xuất hiện.
Man City có chuỗi 6 trận thắng ở Ngoại hạng Anh, vừa thắng Liverpool 3-0 và bước vào trận đấu với nhiều sự chú ý từ cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng chỉ hơn 30 phút, PSG khiến tất cả những câu chuyện ấy bị đẩy xuống phía sau. Etihad tối đó thuộc về nhà đương kim vô địch châu Âu.