Dùng lại "chiêu cũ" với Mbeumo, MU quyết giữ quân trước AFCON đến cùng!

Tuyến giữa thiếu người, MU có sẵn sàng phá két vì thần đồng bóng đá Hy Lạp?

Ngồi chơi ở nhà cũng....gãy ngón chân, Cole Palmer đen hết chỗ nói!

Hóng VAR

Hansi Flick cập nhật lực lượng Barca: Trụ cột trở lại hết, fan mừng rơn vì hết bão chấn thương

Thông tin về các trụ cột
Trong buổi họp báo trước trận gặp Athletic, Hansi Flick đã chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về tình hình lực lượng của Barcelona. Đáng chú ý, ông xác nhận Raphinha đã bình phục chấn thương nhưng chưa đủ thể lực để đá chính. “Cậu ấy sẽ ở trên băng ghế dự bị và chúng ta sẽ xem cậu ấy chơi 10, 15 hay 20 phút,” Flick nói rõ. Trong khi đó, Pedri vẫn chưa thể trở lại và mục tiêu là kịp góp mặt ở trận gặp Chelsea sắp tới.

Quyết định về vị trí thủ môn
Một tình huống thú vị đã diễn ra khi phóng viên Xavier Lemus hỏi về việc Joan Garcia có bắt chính hay không. Flick đáp lại bằng câu hỏi ngược: “Anh nghĩ sao, cậu ấy sẽ bắt chính?” Khi nhận được câu trả lời “có”, ông khẳng định chắc chắn: “Đúng vậy, chính xác. Cậu ấy sẽ bắt chính.”

Những cập nhật khác về đội hình
Hansi Flick cũng nhấn mạnh sự trở lại của Raphinha là tín hiệu tích cực: “Cậu ấy có thể mang lại nhiều điều. Việc có mặt trên băng ghế dự bị đã là tốt với chúng tôi.” Về Lamine Yamal, ông cho biết cầu thủ trẻ này đang tiến triển tốt, dù vẫn còn những thời điểm chưa ổn định. “Vẫn có lúc tốt, lúc kém. Nhưng cậu ấy xử lý rất tốt với sự hỗ trợ của đội ngũ y tế,” Flick nhận xét.

Quan điểm về tranh cãi với đội tuyển quốc gia
Khi được hỏi về tranh cãi liên quan đến đội tuyển Tây Ban Nha, Flick từ chối bình luận sâu, chỉ nhấn mạnh: “Lamine là cầu thủ của chúng tôi và tất nhiên chúng tôi chăm sóc cậu ấy. Đội tuyển quốc gia cũng vậy. Chúng tôi nghĩ việc cậu ấy không thi đấu quá nhiều cho tuyển là điều hợp lý. Tất cả đều được quản lý tốt.”

0
109 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Hiếu Lê

Bối cảnh cạnh tranh khốc liệt
Khi rời Southampton vào năm 2016, Sadio Mane trở thành mục tiêu săn đón của nhiều ông lớn tại Premier League. Tottenham dưới thời Mauricio Pochettino, Manchester United và Liverpool đều ráo riết theo đuổi chân sút người Senegal. Đặc biệt, MU đã tiến rất gần đến việc sở hữu Mane khi hai bên đã đàm phán sâu và đạt thỏa thuận hợp đồng. Tuy nhiên, mọi thứ bất ngờ thay đổi chỉ bởi một cuộc điện thoại từ Jurgen Klopp.

Cuộc gọi định mệnh từ Klopp
Mane chia sẻ trên chương trình của Rio Ferdinand: “Klopp gọi cho tôi. Ông ấy xin lỗi vì vụ Dortmund trước đây không thành.” Klopp nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ xây dựng một đội bóng mà không ai muốn đối đầu, và cậu sẽ đá mọi trận đấu.” Chính lời hứa này đã khiến Rio Ferdinand phải thốt lên: “Đó là câu kết liễu, câu ‘cậu sẽ đá mọi trận’.” Mane thừa nhận: “Đó chính là dự án tôi muốn. Ông ấy khẳng định Liverpool sẽ mạnh lên và tôi đá mọi trận.”

So sánh giữa Liverpool và MU
Trái ngược với Klopp, HLV Louis van Gaal của MU không thể đưa ra sự đảm bảo tương tự. Mane nhớ lại: “Van Gaal gọi cho tôi và nói ông ấy muốn tôi đến MU và tôi có thể giúp đội bóng. Tôi nói, ông có Rooney, Depay, Di Maria, Van Persie. Tôi sẽ đá ở đâu? Tôi muốn ra sân.” Sự khác biệt về tầm nhìn và cam kết đã khiến Mane chọn Liverpool, nơi anh ghi 120 bàn, 38 kiến tạo sau 269 trận, giành mọi danh hiệu lớn trước khi rời đi năm 2022.

Xem thêm
0
225 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Lực Nguyễn

Khủng hoảng bất ngờ của nhà vô địch
Mùa giải năm nay, Nam Định – đương kim vô địch V.League – đang trải qua giai đoạn khó khăn chưa từng có. Sau 11 vòng đấu, họ chỉ đứng thứ 10/14 với vỏn vẹn 2 chiến thắng, 4 trận hòa và 4 thất bại. Đáng chú ý, hàng công từng là niềm tự hào của đội bóng này mới ghi được 10 bàn, trong khi hàng thủ đã để lọt lưới tới 14 lần. So với cùng kỳ năm ngoái, khi Nam Định đã có tới 20 bàn thắng, sự sa sút là điều không thể phủ nhận.

Những thay đổi quyết liệt để cứu vãn tình thế
Trước nguy cơ “chìm tàu”, ban lãnh đạo Nam Định đã có những động thái mạnh mẽ: thay HLV trưởng, đưa Mauro Jeronimo lên thay Vũ Hồng Việt, đồng thời lên kế hoạch thay đổi ngoại binh để làm mới hàng công. Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn nhất lúc này lại đặt vào Nguyễn Xuân Son – tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương dài hạn và đã ghi dấu ấn khi vào sân ở hiệp 2 trận gặp Lào, mang về quả phạt đền giúp đội tuyển Việt Nam phá vỡ thế bế tắc.

Xuân Son – tia sáng cuối đường hầm
Dù chưa đạt phong độ cao nhất, Xuân Son vẫn cho thấy bản năng sát thủ và khả năng tạo khoảng trống cho đồng đội. Anh chia sẻ: “Cỗ máy cũng cần những cú rốt-đa để hoạt động trơn tru.” Sự trở lại của Xuân Son được kỳ vọng sẽ giúp Nam Định hồi sinh, đặc biệt khi họ đối đầu Long An ở Cúp Quốc gia – trận đấu mà CLB mở cửa tự do cho người hâm mộ như một lời tri ân và động viên tinh thần toàn đội.

Xem thêm
0
135 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Kỳ Quang

Thay đổi chiến thuật và sự xuất hiện bất ngờ

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào đã chứng kiến một sự thay đổi đáng chú ý trong cách bố trí đội hình của HLV Kim Sang Sik. Thay vì sơ đồ 3-5-2 quen thuộc, ông mạnh dạn chuyển sang 4-3-3, đồng thời gây bất ngờ khi xếp Lê Văn Đô – một tân binh – đá ở vị trí tiền vệ cánh phải trong bộ ba giữa sân. Sự kết hợp giữa Văn Đô, Thành Long và Văn Vĩ đã tạo nên những khoảnh khắc mới lạ, đặc biệt là khi Văn Đô và Xuân Mạnh thường xuyên hoán đổi vị trí, mang lại sự linh hoạt nhưng cũng không ít lần khiến khán giả phải “ồ” lên vì những pha phối hợp chưa thật sự ăn ý.

Những khó khăn của tân binh và câu hỏi về lựa chọn nhân sự

Dù được đánh giá là một trong những cầu thủ sút phạt tốt tại V.League, Văn Đô lại chưa thể hiện được hết phẩm chất của mình trong trận đấu này. Anh tỏ ra chưa bắt nhịp với lối chơi chung, đặc biệt là ở các tình huống di chuyển không bóng. Một pha bóng điển hình là khi anh và Hoàng Đức nhường nhau, khiến đội tuyển bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, thật khó đòi hỏi nhiều hơn ở một cầu thủ lần đầu đá chính cho đội tuyển quốc gia. Việc HLV Kim Sang Sik lựa chọn Văn Đô thay vì những cái tên quen thuộc như Hai Long hay Tiến Anh cũng đặt ra nhiều tranh luận, nhất là khi nhìn vào thống kê mùa này, Văn Đô chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào tại V.League.

Đóng góp thầm lặng và triển vọng tương lai

Dù không nổi bật ở giải quốc nội, Văn Đô lại để lại dấu ấn ở các đấu trường quốc tế như AFC Champions League Two và ASEAN Cup, nơi anh ghi bàn và thể hiện được năng lực. Có lẽ chính điều này đã thuyết phục HLV Kim Sang Sik trao cho anh cơ hội thử sức ở vị trí mới, nhằm tạo ra làn gió mới cho đội tuyển. Dù chưa thể hiện được hết những gì tốt nhất, nhưng trải nghiệm này là bước đệm quan trọng để Văn Đô tự hoàn thiện. Biết đâu, ở lần ra sân tiếp theo, người hâm mộ sẽ được chứng kiến một Lê Văn Đô hoàn toàn khác, bản lĩnh và bùng nổ hơn.

Xem thêm
0
123 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Quang Trung

Barcelona và bài toán trẻ hóa đội hình
Robert Lewandowski, chân sút chủ lực của Barcelona, đang đối mặt với một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi hợp đồng của anh chỉ còn hiệu lực đến cuối mùa 2025/26. Ban lãnh đạo Camp Nou đã xác định rõ ràng: lão tướng 37 tuổi sẽ được tự do ra đi khi hợp đồng kết thúc, trong bối cảnh đội bóng muốn trẻ hóa và giảm độ tuổi trung bình trên hàng công. Điều này khiến vị trí của anh ngày càng trở nên bấp bênh, dù những đóng góp vẫn rất đáng kể.

Sức hút từ các ông lớn châu Âu và châu Á
Thông tin về tương lai của Lewandowski nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn. Theo Fichajes, ít nhất năm CLB gồm Fenerbahce, AC Milan, Manchester United, Atletico Madrid và Al-Nassr đã đưa anh vào tầm ngắm. Fenerbahce tỏ ra sốt sắng nhất khi lên kế hoạch thay thế Youssef En-Nesyri bằng Lewandowski, trong khi AC Milan và Atletico Madrid cũng đánh giá cao kinh nghiệm và đẳng cấp của anh. Manchester United lại rút lui vì mức lương quá cao, còn Al-Nassr đã gửi đề nghị hấp dẫn nhưng Lewandowski vẫn cân nhắc.

Ngã rẽ của một huyền thoại
Lewandowski khẳng định: “Tôi cần thời gian suy nghĩ,” cho thấy anh chưa vội quyết định tương lai. Ưu tiên của tiền đạo người Ba Lan là tiếp tục thi đấu tại châu Âu, nhưng anh cũng không loại trừ bất kỳ khả năng nào. Mùa hè 2025/26 hứa hẹn sẽ là thời điểm quyết định, không chỉ với Lewandowski mà còn với Barcelona và các đội bóng đang khao khát sở hữu một sát thủ vòng cấm đẳng cấp.

Xem thêm
0
64 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chân Gỗ

Khát vọng chuyển nhượng của Solskjaer
Trong thời gian dẫn dắt Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer luôn thể hiện rõ mong muốn nâng cấp đội hình bằng những bản hợp đồng chất lượng. Ông từng công khai khao khát sở hữu một tiền đạo đẳng cấp và một tiền vệ trung tâm xuất sắc. Đặc biệt, Solskjaer đã nhiều lần nhấn mạnh về Erling Haaland: “Tôi nói với CLB ngay lập tức. Mua cậu ấy. Ngay lập tức.” Tuy nhiên, ban lãnh đạo MU đã không thể đáp ứng những yêu cầu này, khiến đội bóng bỏ lỡ hai lần cơ hội chiêu mộ Haaland – người sau này trở thành sát thủ hàng đầu châu Âu.

Những thương vụ lỡ dở và hệ quả
Không chỉ Haaland, Solskjaer còn muốn đưa Jude Bellingham về Old Trafford. Dù Bellingham từng đến thăm trung tâm Carrington, thương vụ này cũng đổ bể. Solskjaer từng nhận xét: “Jude đã ở ngay trong tòa nhà. Cậu ấy là mẫu tiền vệ mà bạn không thể đòi hỏi gì hơn… Cậu ấy là 17 tuổi trưởng thành nhất mà tôi từng gặp.” Ngoài ra, Declan Rice cũng nằm trong tầm ngắm của ông, với nhận định: “Tôi nghĩ Rice sẽ giúp tuyến giữa MU rất nhiều.” Tuy nhiên, MU chỉ mang về Donny van de Beek – một bản hợp đồng không đáp ứng kỳ vọng.

Bài học cho ban lãnh đạo MU
Việc không thể chiêu mộ những cầu thủ mà Solskjaer mong muốn đã ảnh hưởng lớn đến sức mạnh và vị thế của MU. Những quyết định chuyển nhượng thiếu quyết đoán đã khiến đội bóng lỡ mất cơ hội sở hữu các ngôi sao hàng đầu, đồng thời đặt dấu chấm hết cho triều đại của Solskjaer. Đây là bài học đắt giá về tầm quan trọng của sự đồng thuận và quyết liệt trong chiến lược chuyển nhượng.

Xem thêm
4
14,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật