Đồng đội lên tiếng: “Chúng tôi cần bàn thắng của Álvarez”

Những thống kê vĩ đại đằng sau các kỷ lục ghi bàn của Ronaldo trong sự nghiệp?

Chưa thắng sau 3 vòng dù đầu tư mạnh mẽ: Điều gì thật sự đang xảy ra tại Tottenham?

Thanh Minh

Hai trận thắng đầu mùa: Mourinho đã thổi luồng gió mới vào Real Madrid?

Huấn luyện viên như một bản hợp đồng then chốt

Chưa đầy 2 tháng sau khi José Mourinho bắt đầu làm việc trở lại tại Real Madrid, tại Valdebebas đã xuất hiện một câu nói được nhắc lại nhiều lần: “Bản hợp đồng tốt nhất đang ngồi trên ghế huấn luyện”.

Mourinho được bổ nhiệm ngày 11/6 và chính thức tiếp quản đội từ 13/7, trong bối cảnh Real vừa trải qua 2 mùa liên tiếp không giành danh hiệu lớn. Những nghi ngờ ban đầu chưa biến mất hoàn toàn, nhưng niềm tin vào quyết định đưa ông trở lại đang tăng lên trong ban lãnh đạo lẫn phòng thay đồ.

Thay đổi từ cách làm việc hằng ngày

Mourinho trở lại Madrid với cách tiếp cận khác nhiệm kỳ 2010-2013. Ông vẫn đòi hỏi rất cao nhưng hạn chế những cuộc đối đầu công khai, tập trung nhiều hơn vào việc nói chuyện trực tiếp với cầu thủ.

Nhà cầm quân 63 tuổi đã thay đổi một số thói quen và quy định tại Valdebebas, yêu cầu các cầu thủ nâng mức độ tập trung, tôn trọng kỷ luật và đặt lợi ích đội bóng lên trước. Những người từng đứng trước khả năng rời câu lạc bộ cũng được trao cơ hội thay đổi vị trí của mình trong kế hoạch.

Cường độ tập luyện cũng tăng lên. Mourinho thường có mặt tại trung tâm huấn luyện từ rất sớm, theo sát cách cầu thủ làm việc và yêu cầu mức độ tập trung cao trong từng bài tập.

Hai chiến thắng đầu tiên tạo thêm niềm tin

Real Madrid khởi đầu La Liga bằng chiến thắng 2-1 trên sân Espanyol. Jude Bellingham mở tỷ số, đội chủ nhà gỡ hòa trước khi Carlos Espí ghi bàn quyết định ở phút 90.

Bốn ngày sau, Real thắng Real Sociedad 4-1 tại Bernabéu. Đội bóng của Mourinho gặp khó trong hiệp 1 và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 1-1, nhưng bùng nổ sau đó với cú hat-trick của Kylian Mbappé cùng bàn thắng của Vinícius Junior.

Mourinho đặc biệt hài lòng với sự bình tĩnh của các cầu thủ khi trận đấu chưa diễn ra thuận lợi. Hai chiến thắng liên tiếp giúp cảm giác tích cực trong đội tăng lên, dù hệ thống vẫn còn nhiều chi tiết phải sửa, nhất là khả năng pressing và phối hợp khi không có bóng.

Phòng thay đồ đang phản ứng tích cực

Một trong những vấn đề của Real mùa trước nằm ở sự kết nối giữa ban huấn luyện và cầu thủ. Xabi Alonso không tạo được sự đồng thuận cần thiết, còn Álvaro Arbeloa sau đó cũng gặp khó trong việc duy trì một tập thể ổn định tới cuối mùa.

Mourinho hiện đang tạo ra phản ứng khác. Ông giải thích rõ yêu cầu cho từng người, duy trì cạnh tranh vị trí và không xem giá chuyển nhượng là yếu tố quyết định suất đá chính.

Yan Diomande là ví dụ. Real bỏ 125 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ này, nhưng anh chưa đá chính trong 2 vòng đầu La Liga. Mourinho ưu tiên Arda Güler vì cho rằng tiền vệ Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp hơn với yêu cầu chiến thuật ở thời điểm hiện tại.

Mối quan hệ với Pérez tạo nền cho lần trở lại

Florentino Pérez và Mourinho không cắt liên lạc hoàn toàn sau năm 2013. Trong 13 năm xa Madrid, 2 người vẫn giữ liên hệ vào những thời điểm nhất định, tạo nền tảng cho lần tái hợp hè này.

Mourinho cũng nhận được sự hậu thuẫn lớn về nhân sự. Real bổ sung mạnh lực lượng, còn Bernardo Silva là một trong những cái tên ông đặc biệt muốn có để tăng chất lượng tuyến giữa.

Sau 2 mùa trắng tay, Pérez đặt cược vào một HLV đã quá hiểu áp lực tại Bernabéu. Hai trận thắng đầu mùa chưa đủ để kết luận canh bạc đã thành công, nhưng Real hiện có dấu hiệu lấy lại kỷ luật, tính cạnh tranh và sự gắn kết mà họ thiếu trong thời gian qua.

Mourinho từng nói phiên bản hiện tại của ông cần khuyên Mourinho năm 2013 một điều là “bình tĩnh”. Real Madrid lúc này đang kỳ vọng sự bình tĩnh ấy, kết hợp với mức độ đòi hỏi vốn có, sẽ giúp nhiệm kỳ thứ 2 của ông đi theo một hướng khác.

0
2,6K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu
Chọn hình ảnh
Chọn ảnh từ thư viện
Chọn cảm xúc
Nhấn gửi

Bạn cũng sẽ thích

Xuân Nam

Chỉ với hơn 30 phút trên sân, Bradley Barcola đã kịp biến ngày ra mắt Liverpool thành một cột mốc đáng nhớ. Trận thắng Ipswich 2-0 không chỉ đánh dấu lần đầu cầu thủ người Pháp khoác áo Liverpool, mà còn giúp anh vươn lên dẫn đầu thống kê tốc độ tối đa tại Ngoại hạng Anh mùa 2026/27.

Hơn 30 phút đủ để Barcola gây chú ý

Barcola, tân binh người Pháp có mức phí ban đầu 106 triệu bảng và có thể tăng lên 123 triệu bảng, được HLV Andoni Iraola tung vào sân ở phút 64, thay Víctor Muñoz. Từ thời điểm vào sân đến khi trận đấu kết thúc, anh có hơn 30 phút để thể hiện. Quãng thời gian không dài, nhưng cầu thủ chạy cánh 24 tuổi nhanh chóng gây chú ý bằng một trong những điểm mạnh nhất của mình: tốc độ.

Nhanh nhất Premier League từ đầu mùa

Theo thống kê của FotMob, Barcola đạt vận tốc tối đa 35,9 km/h trong trận đấu tại Portman Road. Thành tích này giúp anh dẫn đầu Premier League 2026/27 về tốc độ tối đa tính đến thời điểm hiện tại. Xếp sau Barcola là Milan van Ewijk và Pedro Neto, cùng đạt 35,3 km/h.

Với Liverpool, tốc độ ấy mang đến thêm một phương án giàu khả năng bứt phá cho hàng công, đặc biệt khi Iraola muốn tăng khả năng tấn công trực diện ở 2 cánh.

Thêm một vũ khí cho hàng công Liverpool

Tốc độ cùng kỹ thuật của cựu cầu thủ Paris Saint-Germain có thể giúp Liverpool tạo thêm sức ép lên những hàng thủ chơi dâng cao. Khả năng tăng tốc trong quãng ngắn cũng phù hợp với những tình huống chuyển trạng thái, khi khoảng trống xuất hiện phía sau hàng phòng ngự đối phương.

Barcola mới chỉ chơi hơn 30 phút trong màu áo mới nên còn quá sớm để đánh giá đầy đủ mức độ hòa nhập. Tuy nhiên, việc lập tức đạt vận tốc 35,9 km/h trong ngày ra mắt đã mang tới một dấu hiệu tích cực. Liverpool có thêm một cầu thủ sở hữu khả năng bứt tốc đáng gờm cho cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League.

Xem thêm
0
124 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Anh Tú

Giữa một Manchester City được cải tổ mạnh mẽ dưới thời Enzo Maresca, Erling Haaland vẫn là gương mặt quen thuộc nhất. Bàn đánh đầu ở phút 26 vào lưới Coventry giúp Man City thắng 1-0, duy trì mạch toàn thắng và giữ ngôi đầu Ngoại hạng Anh, đồng thời đưa tiền đạo người Na Uy chạm mốc 300 bàn ở cấp câu lạc bộ.

300 bàn và vai trò khó thay thế

Haaland đạt 300 bàn sau 384 trận ở cấp CLB, trải qua Bryne, Molde, Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund và Man City. Anh cần nhiều trận hơn Lionel Messi, người cán mốc này sau 365 trận, nhưng nhanh hơn Kylian Mbappé với 398 trận và Cristiano Ronaldo với 499.

Trong một đội hình vừa được Man City đầu tư hơn 440 triệu bảng để tăng cường lực lượng, thành tích ấy lý giải vì sao Haaland vẫn là người tạo khác biệt lớn nhất trên hàng công.

Trước Coventry, Haaland ghi bàn thứ 3 tại Ngoại hạng Anh mùa này. Pha lập công của anh một lần nữa quyết định kết quả cho đội bóng của Maresca trong giai đoạn đầu mùa. HLV người Italy thừa nhận đây là chiến thắng “khác với 2 trận đầu”, khi City không thể kết thúc trận đấu sớm và phải chống đỡ sức ép của Coventry ở những phút cuối.

Ghi bàn nhưng Haaland vẫn chưa hài lòng

Dù chạm cột mốc 300 bàn, Haaland vẫn tự nhìn lại những cơ hội mình bỏ lỡ. Tiền đạo người Na Uy thừa nhận Man City tạo ra nhiều thời cơ trong hiệp 1 và bản thân anh “đáng ra phải ghi thêm vài bàn”.

Đó cũng là điều Maresca nhắc đến sau trận. Man City có thể đã nâng tỷ số lên 2-0 nhưng không tận dụng được cơ hội, khiến Coventry còn hy vọng cho tới những phút cuối. Haaland ghi bàn duy nhất mang về 3 điểm, nhưng anh vẫn tự đặt yêu cầu cao hơn cho bản thân.

Điểm tựa quen thuộc trong đội hình mới

Maresca đang làm việc với một đội hình có nhiều gương mặt mới như Enzo Fernández, Iliman Ndiaye, Elliot Anderson và Ayyoub Bouaddi. Tuy nhiên, ở vị trí cao nhất trên hàng công, Haaland vẫn giữ vai trò trung tâm.

Khi Man City bước vào giai đoạn mới sau Pep Guardiola với hàng loạt thay đổi về nhân sự, tiền đạo người Na Uy vẫn là một trong những điểm ổn định nhất. 300 bàn ở cấp câu lạc bộ cùng bàn thắng quyết định trước Coventry tiếp tục khẳng định vị trí của Haaland trong đội hình mới: nguồn bàn thắng quan trọng nhất của Man City dưới thời Maresca.

Xem thêm
0
120 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Thanh Minh

Trận đấu đầu tiên ấn tượng

Enzo Fernandez không cần ghi bàn hay kiến tạo để tạo dấu ấn trong ngày đầu khoác áo Man City. Trong chiến thắng 1-0 trước Coventry ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, tiền vệ Argentina chơi 76 phút, góp mặt trong tình huống dẫn đến bàn duy nhất của Erling Haaland và nhanh chóng hòa vào cách chơi mới.

Quan trọng hơn, màn ra mắt ấy phần nào hé lộ cách Man City muốn tổ chức lại tuyến giữa: không tìm một người gánh toàn bộ công việc mà Rodri từng đảm nhiệm, mà chia nhiệm vụ cho nhiều mắt xích khác nhau.

Vào sân trong thế bị động, chơi như đã quen từ trước

Enzo ban đầu được xếp dự bị, nhưng chấn thương của Nico O’Reilly trong lúc khởi động khiến anh bất ngờ phải đá chính. Với một cầu thủ mới chỉ vừa chuyển đến, đó không phải hoàn cảnh lý tưởng. Dù vậy, Enzo bắt nhịp khá nhanh.

Trong 76 phút có mặt trên sân, anh thực hiện 73 đường chuyền, 66 lần thành công, đạt tỷ lệ chính xác 90%. Anh còn có 8 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, tạo 1 cơ hội và thắng 5 pha tranh chấp. Ở phút 26, Enzo đưa bóng sang cánh phải để Antoine Semenyo thoát xuống, trước khi cầu thủ này tạt vào cho Haaland đánh đầu ghi bàn.

Man City cần ở Enzo nhiều hơn những đường chuyền an toàn

Điểm đáng chờ đợi ở Enzo nằm ở khả năng nhận bóng rồi đưa tình huống tiến lên phía trước. Anh có thể lùi xuống hỗ trợ triển khai, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện gần vòng cấm để phối hợp với các cầu thủ tấn công. Đây là điều Man City cần khi gặp những đối thủ chủ động lùi sâu và bịt kín khoảng trống trung lộ.

Trước Coventry, đội chủ sân Etihad cầm bóng 78%, thực hiện 812 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 91%, nhưng chỉ có 15 cú sút và 4 lần dứt điểm trúng đích. Khối lượng kiểm soát bóng rất lớn, song việc biến ưu thế đó thành cơ hội rõ ràng vẫn chưa thật sự tốt. Enzo được kỳ vọng sẽ giúp Man City cải thiện chính khâu này.

Anderson mở đường cho Enzo chơi gần khung thành hơn

Màn trình diễn của Elliot Anderson cũng giúp vai trò của Enzo trở nên dễ hiểu hơn. Tiền vệ người Anh chạm bóng 176 lần, thực hiện 155 đường chuyền, chính xác 143 lần, đạt tỷ lệ 92%. Anh còn có 21 đường chuyền vào 1/3 cuối sân, 6 lần thu hồi bóng và 2 lần cắt bóng.

Khi Anderson thường xuyên đứng thấp để nhận bóng, hỗ trợ phòng ngự và đưa bóng qua tuyến đầu của đối phương, Enzo có thể dâng cao hơn, hoạt động gần Cherki, Semenyo và Haaland. Man City vì thế không cần ép một cầu thủ phải làm mọi thứ như Rodri trước đây.

125 triệu bảng đòi hỏi nhiều hơn một màn ra mắt tốt

Dẫu vậy, 76 phút trước Coventry mới chỉ là tín hiệu ban đầu. Man City đã chi 125 triệu bảng cho Enzo và ký hợp đồng với anh đến hè 2031. Với mức phí ngang kỷ lục chuyển nhượng của một CLB Anh, yêu cầu dành cho tiền vệ 25 tuổi chắc chắn không dừng ở khả năng chuyền bóng chắc chắn hay hòa nhập nhanh.

Coventry vẫn tung ra 12 cú sút, có 3 lần đưa bóng trúng đích và đạt xG 1,23, trong khi Man City đạt xG 1,85. Gianluigi Donnarumma vẫn phải nhiều lần cứu thua trong hiệp 2. Enzo đã có một khởi đầu tích cực, nhưng những trận đấu trước các đối thủ pressing mạnh, tranh chấp quyết liệt và không cho Man City nhiều thời gian xử lý mới là thước đo chính xác hơn cho giá trị của thương vụ 125 triệu bảng này. Hãy chờ xem!

Xem thêm
0
2,3K Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Văn Phong

Michael Carrick bước vào mùa giải mới trong bối cảnh Man United chi ít hơn hàng loạt đối thủ lớn ở Ngoại hạng Anh, nhưng ông vẫn khẳng định đội bóng của mình đủ sức cạnh tranh. Điều Carrick nhấn mạnh không nằm ở con số chi tiêu, mà ở cách Man United sử dụng nguồn lực đang có.

Tiền không phải yếu tố duy nhất

Hè này, Man United chi khoảng 155 triệu bảng để mang về 3 tiền vệ Andrey Santos, Youri Tielemans và Carlos Baleba. Con số đó thấp hơn những gì Arsenal, Man City, Chelsea, Liverpool hay Tottenham đã bỏ ra. Man City chi khoảng 457,5 triệu bảng, Chelsea hơn 340 triệu, Tottenham hơn 300 triệu, Liverpool hơn 240 triệu và Arsenal khoảng 205 triệu.

Carrick thừa nhận tiền có thể là “một yếu tố lớn”, nhưng nhấn mạnh nó “không phải lúc nào cũng là câu trả lời”. Theo ông, điều quan trọng là tìm được “sự cân bằng phù hợp”, “sự kết hợp phù hợp” và tập hợp những cầu thủ có thể giúp những người xung quanh chơi tốt hơn.

Tận dụng tối đa nguồn lực hiện có

Sau khi kỳ chuyển nhượng khép lại, Carrick nói ông “phần lớn hài lòng” với lực lượng hiện tại và khẳng định Man United cố gắng tận dụng tối đa khả năng tài chính của mình. Hè 2025, đội bóng đã chi hơn 200 triệu bảng để tăng cường hàng công với Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko. Một năm sau, trọng tâm chuyển sang tuyến giữa với Santos, Tielemans và Baleba.

Carrick thừa nhận vẫn còn những vị trí Man United có thể cải thiện, nhưng không xem một kỳ chuyển nhượng là giải pháp cho tất cả vấn đề. Ông nhấn mạnh quá trình xây dựng đội hình phải diễn ra từng bước: “Không thể chỉ làm một lần là mọi thứ được giải quyết”.

Kết quả trên sân mới quyết định

Carrick nhiều lần đưa câu chuyện trở lại những gì diễn ra trên sân. Ông nói: “Tiền là một chuyện, bạn làm gì với nó lại là chuyện khác, và cách bạn tận dụng tối đa số tiền đó cũng là chuyện khác”.

HLV Man United tin đội hình hiện tại vẫn đủ khả năng cạnh tranh nếu tìm được sự cân bằng và phát huy tốt những gì đang có. “Chúng tôi biết mình có gì, có thể làm gì và có thể đạt được điều gì. Cuối cùng, vấn đề vẫn là những gì diễn ra trên sân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cống hiến hết sức và cố gắng giành chiến thắng”.

Trong bối cảnh liên tục bị đặt cạnh mức chi tiêu khổng lồ của các đối thủ, quan điểm của Carrick khá rõ: số tiền chuyển nhượng có ảnh hưởng, nhưng Man United cuối cùng vẫn phải được đánh giá bằng kết quả và màn trình diễn trên sân.

Xem thêm
0
177 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Hiếu Lê

Bukayo Saka bước vào mùa giải mới trong bối cảnh Arsenal bảo vệ ngôi vương nhưng không mang về thêm một tiền đạo tầm cỡ. Trong hoàn cảnh đó, quyết định rút ngắn kỳ nghỉ hè và trở lại sớm của Saka càng trở nên quan trọng, khi vai trò của anh trên hàng công Arsenal mùa này được đặt nhiều kỳ vọng.

Saka chủ động trở lại sớm

Mùa trước, chấn thương gân Achilles ảnh hưởng tới Saka trong giai đoạn cuối mùa cùng Arsenal và tiếp tục kéo dài sang World Cup. Anh chỉ đá chính 3 trong 8 trận của tuyển Anh tại giải đấu. Dù không có trạng thái thể lực tốt nhất, Arsenal vẫn thắng nhiều hơn 7% số trận khi Saka góp mặt.

Từ nền tảng đó, việc Saka chủ động cắt ngắn kỳ nghỉ, báo cáo trở lại sớm và tự chuẩn bị kỹ trong mùa hè là điều Mikel Arteta đặc biệt đánh giá cao. Ông coi việc cậu học trò 25 tuổi muốn trở lại sớm là “một tín hiệu rất tích cực”, đồng thời hài lòng với cách Saka chuẩn bị cho mùa giải mới.

Saka gánh thêm trách nhiệm trên hàng công

Không có thêm một tiền đạo tầm cỡ sau kỳ chuyển nhượng, Arsenal càng cần khai thác tối đa lực lượng hiện tại. Saka lập tức đáp lại bằng 2 bàn vào lưới Coventry và Aston Villa, lần đầu tiên ghi bàn trong 2 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp kể từ tháng 11/2024.

Arteta cho rằng trong sự nghiệp, đôi khi cầu thủ cần thêm động lực hoặc một cú hích nhỏ để vươn lên tầm cao mới. Với cách Saka trở lại sớm và khởi đầu mùa giải bằng 2 bàn sau 2 vòng, HLV Arsenal tin những tín hiệu hiện tại đủ để kỳ vọng cầu thủ chạy cánh người Anh tiếp tục tiến bộ.

Chelsea là bài kiểm tra tiếp theo

Cuộc tiếp đón Chelsea tại Emirates cuối tuần này, giữa 2 đội đều toàn thắng 2 vòng đầu, là thử thách tiếp theo dành cho Saka. Arsenal đã khởi đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng trước Coventry và Aston Villa, còn số 7 đều ghi bàn trong cả 2 trận.

Arteta không đi sâu vào việc thay đổi vai trò chiến thuật của Saka, nhưng ông đặc biệt hài lòng với thái độ và sự chuẩn bị của cầu thủ này. Trong một mùa giải Arsenal không mang về được tiền đạo tầm cỡ như mong muốn, phong độ của Saka sẽ tiếp tục có ảnh hưởng lớn tới sức mạnh hàng công của đội bóng.

Xem thêm
0
19 Lượt xem
Thích
Bình luận
Chia sẻ
Lưu

Chia sẻ nổi bật